Một khi trẻ đã không thích thì bố mẹ "chớ dại" mà ép con ăn

HH,
Chia sẻ

Nếu được ăn món mình thích thì trẻ ăn rất ngon lành và hào hứng. Nhưng nếu cha mẹ bắt trẻ ăn những thức ăn mà trẻ không thích thì sao? Câu trả lời nằm ở những hình ảnh sau đây.

Thức ăn luôn là thứ rất hấp dẫn với trẻ nhưng đôi lúc nó cũng bị "ghẻ lạnh" chỉ trong tích tắc. Cho dù đó là món trẻ thích và yêu cầu thì điều này cũng không đảm bảo là trẻ sẽ ăn hết món đó. Đặc biệt, trẻ em rất sáng tạo trong cách ăn. Chúng sẽ ăn theo những kiểu của riêng chúng mà cha mẹ đôi khi phải lắc đầu.
 
Những hình ảnh về cách “đối xử” của trẻ với thức ăn sẽ cho cha mẹ thấy khi trẻ không muốn ăn thì đừng dại mà ép con ăn. Mặc cho cha mẹ cố quét một lớp mứt giữa 2 lát bánh mì thì trẻ vẫn có cách ăn bánh mì mà không đụng tới mứt. Hay như cha mẹ bắt trẻ ăn chuối nhưng chỉ cần quay lưng đi thôi thì trẻ đã “phi tang” hết tất cả chuối vào máy giặt. Đó là những tình huống hài hước mà hầu như cha mẹ nào cũng từng trải qua.

Chỗ "ẩn nấp" mới của chuối là trong lồng máy giặt.

Con chỉ thích ăn phần phía trên của bánh thôi.

Con đã bảo là con chỉ ăn bánh mình sandwich thôi mà.

Con thử xem quả táo nào ngon nhất.

Cho con ăn phô mai mà không giám sát là hậu quả thế này nè.

Con không thích ăn nhân bánh hamburger này.

Ly nước trái cây có nhiều thành phần "độc, lạ”.

Từ món phở gà của mẹ thành món súp thập cẩm của con.

Những gì còn lại sau khi con lén lút ăn hết phần thức ăn vặt buổi chiều.

Ăn thì ít mà làm đổ thì nhiều.

Con đang làm món ăn mới.

Con không ăn món gà này đâu, vì nó có gì màu xanh xanh trên đấy.

Thế thì ai mà dám uống ly nước này nữa.

Con thích ăn kiểu này cơ!

Mẹ chỉ nhờ con lấy giúp 1 quả trứng mà hậu quả thế này.

Bức tâm thư của con gửi cha mẹ "lần sau cho con ăn bim bim chứ con không thích cam đâu".

Tác phầm của con.

Nguồn: buzzfeed
Chia sẻ