Một "item must-have" đang được hội chị em từ bầu bí đến bỉm sữa săn lùng, hối hận vì không biết sớm hơn
Chiếc ghế này có công dụng gì mà "được lòng" hội chị em quá vậy.
Có mẹ nào từng ôm con cho bú cả tiếng đồng hồ, tay tê rần, lưng ê ẩm, ngồi đến muốn khóc chưa? Có ai ru con ngủ trong tư thế khom người, ngồi nghiêng, lưng gồng đến mức đứng dậy không nổi chưa? Nếu câu trả lời là "có" thì... chào mừng đến với thế giới của các mẹ bỉm, nơi những cơn đau lưng là bạn thân!
Chăm con nhỏ tưởng nhẹ nhàng mà thật ra là "full body workout" mỗi ngày. Ngồi cho bú, hút sữa, bế con vỗ ợ, ôm ru ngủ, phơi nắng buổi sáng, nghe thì đơn giản nhưng mẹ phải giữ nguyên tư thế, cúi nghiêng người, gập lưng hàng tiếng đồng hồ. Rồi có khi con mới ngủ, mẹ lại không dám cử động mạnh vì sợ con giật mình. Thế là cái lưng gánh luôn cả thế giới...

Nhiều mẹ nghĩ, "thôi chịu chút, vài tháng là con lớn", nhưng không, vài tháng sau quay lại gương là thấy vai lệch, lưng gù, dáng đi khom khom, đau từ cổ xuống hông mà chẳng hiểu từ đâu ra. Thật sự đáng sợ!
Một "item must-have" đang được hội chị em từ bầu bí đến bỉm sữa săn lùng. Nguồn: nhatkycuavy
Thế nên, hội chị em từ bầu bí đến bỉm sữa dạo này đang truy lùng một chiếc ghế, được coi là "item must-have". Một chiếc ghế nhỏ gọn, xinh xắn, thiết kế dành riêng cho mẹ và bé, hay còn gọi là nursery chair chính là thứ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm chăm con. Ở nước ngoài, đây là món đồ "must-have" trong phòng em bé, nhưng ở Việt Nam thì còn quá xa lạ. Tìm ra được chiếc ghế này đúng là cảm giác "vỡ òa", ước gì biết sớm hơn!
Ghế có dạng bập bênh nhẹ, không quá to, cực kỳ phù hợp với các căn phòng nhỏ. Nguồn: nhatkysuonsoc
Ghế có dạng bập bênh nhẹ, không quá to, cực kỳ phù hợp với các căn phòng nhỏ. Quan trọng nhất là tựa lưng cao, đệm êm, phần tay vịn thiết kế đúng chuẩn để mẹ ngồi bế con, cho bú hoặc ru ngủ mà không bị gồng mình. Có ghế rồi, sáng ôm con ra phơi nắng cũng trở nên dễ chịu, chứ không còn là màn "chịu trận" dưới ánh mặt trời nữa.
Các mẹ bầu mà có chiếc ghế này cũng 10 điểm nhé. Nguồn: little_j_journey
Đặc biệt, với mẹ bầu, đây cũng là thứ nên có. Càng về cuối thai kỳ, lưng đau, người mỏi, đứng không xong mà nằm cũng chẳng yên. Có một chỗ ngồi thư giãn, tựa lưng thoải mái, vừa đọc sách vừa nghe nhạc hoặc nhắm mắt hít thở vài phút, thật sự là một món quà cho tinh thần. Và hơn hết, cảm giác được chăm sóc, ngay cả khi chỉ là một chiếc ghế cũng khiến mẹ cảm thấy mình được yêu thương hơn một chút trong những ngày bầu bí vất vả.
Mẹ có thể tham khảo mua ghế tại đây.