Mong con chào đời vào một ngày nắng

Mẹ Mai Anh,
Chia sẻ

Mong ông trời thương mẹ con mình, thương mọi người, hi vọng là năm nay mẹ con mình sẽ được gặp nhau trong một tiết trời mát mẻ, con chào đời vào một ngày nắng vàng rực rỡ.

Niềm tin và hi vọng của mẹ. Cứ ngồi nói chuyện với bà ngoại là bà lại bảo chỉ còn mấy tháng nữa thôi là mẹ sẽ được thấy con rồi, nhanh lắm! Vậy mà mẹ thấy thời gian cứ trôi đi đằng đẵng, chậm rãi và lê thê thế nào ấy. Hic hic. Mẹ thấy không ngừng hồi hộp và lo lắng. Khi sinh con ra, chắc chắn sẽ rất đau đớn nhưng mẹ thèm cảm giác đấy lắm con ạ.

Ngày trước, mỗi khi làm bà ngoại buồn, mẹ luôn thấy hối hận và không biết xin lỗi bà ngoại thế nào. Mẹ chỉ biết nghĩ: Khi nào mẹ sinh con, làm người mẹ thì chắc khi ấy, mẹ mới hiểu được lòng bà, "sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ" mà. Vậy mà cái ngày đấy đã không còn xa nữa. Mẹ đếm từng giờ, từng thời khắc mong con ra đời, để mẹ được thấy con, ôm con vào lòng và rồi một trời hoài bão lại trải ra trước mắt mẹ dù rằng việc đó đã từng diễn ra từ hồi mẹ bước vào lưới tuổi mười tám đôi mươi, mà từng ngỡ rằng sẽ không còn bao giờ như thế nữa!
 

Mẹ để ý thời tiết thay đổi liên tục. Hà Nội khi này bắt đầu nóng rồi con ạ.

Mẹ chỉ sợ ngày mẹ sinh con, trời sẽ nóng quá, mẹ và con lại nằm trên tầng 3, mọi người cứ đi đi xuống xuống vất vả cho cả mẹ con mình lẫn ông bà nội ngoại, và bố con nữa. Mong ông trời thương mẹ con mình, thương mọi người, hi vọng là năm nay mẹ con mình sẽ được gặp nhau trong một tiết trời mát mẻ, rồi trời đất sẽ đón con chào đời bằng một ngày nắng vàng rực rỡ - như mẹ từng mơ và tưởng tượng. Gương mặt con sẽ đáng yêu như một thiên thần bé bỏng, rạng rỡ và lấp lánh...

Mẹ cứ ngồi ngẫm xem mình nên mua những gì để chờ ngày con ra đời. Hôm đó sẽ là một ngày đầy nắng, con của mẹ sẽ như mặt trời bé con toả sáng. Mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi ôm con bé bỏng trong vòng tay. Mỗi lần ngồi tưởng tượng đến con là mẹ lại ngồi cười rất chi là buồn cười.

Chắc sau này khi con biết điều đó con sẽ lại cười và trêu mẹ vì điều này thôi. Con cứ nghịch, cứ lăn tròn trong bụng mẹ đi mặc dù khi thức cũng như khi ngủ, mẹ theo những cử động của con cũng không phải là không mệt. Nhưng mẹ thích được chạm vào bụng rồi trò chuyện với con. Mẹ thích và yêu những lúc đó vô cùng, vì mẹ cảm thấy con như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ, mẹ cứ chạm vào bụng là con cử động, là lăn tròn, là đạp hay ngọ nguậy...

Mẹ yêu con... mẹ con mình cùng chờ đợi và lại cùng đếm từng giây, từng phút con nhé... Con ngoan của mẹ. Vì niềm hạnh phúc của mẹ là thấy con thông minh, khỏe mạnh.
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "8 nguyên tắc hẹn hò con gái tôi" - cuốn sách xếp thứ 14 trong danh mục sách bán chạy nhất của New York Time - tác giả W.Bruce Cameron và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ