Mẹ yêu con - Thiên thần của mẹ!

Yến Hoàng,

Từ khi có con mẹ biết mình phải ăn thật nhiều để con lớn mỗi ngày mặc dù cơ thể mẹ không thèm ăn và cũng không thích ăn.

Con yêu ơi! Từ bây giờ mẹ sẽ viết nhật ký online cho con. Và mẹ hứa sẽ mua 1 quyển nhật ký thiệt để viết cho con nữa.
 
Con yêu à! Từ khi mẹ biết là mẹ có con, mẹ đã khác đi và thay đổi nhiều. Mẹ biết mình cần có trách nhiệm hơn. Ấy là khi mẹ đi xe máy trên đường không đi nhanh vượt ẩu nữa... Ấy là khi bố đèo mẹ đi làm và mẹ sẽ kêu với bố "Đi chậm lại" nếu bố lỡ đi nhanh và vào chỗ sóc. Mẹ sợ con yêu mẹ khó chịu. Từ khi có con mẹ biết mình phải ăn thật nhiều để con lớn mỗi ngày. Mặc dù cơ thể mẹ không thèm ăn và cũng không thích ăn.
 
Từ khi có con: Mẹ biết dù có khó khăn, dù mẹ nghỉ ở chỗ làm cũ và bắt đầu công ty mới chưa thuận lợi cho lắm. Nhưng mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng, và dù bố con cũng đang khó khăn trong công việc mẹ cũng sẽ sát cánh bên bố, động viên để bố tìm được việc ổn định. Và con, con sẽ tự hào về bố mẹ.
 
Từ khi có con mẹ đã biết hạnh phúc là những điều giản dị trong cuộc sống. Từ khi có con mẹ cũng chăm chỉ hơn. Mẹ chăm hơn trong việc chăm sóc bản thân là để chăm sóc con thật tốt. Lạnh mẹ mặc ấm hơn, ra đường mẹ chịu khó đeo khẩu trang hơn. Mẹ cũng ít mặc váy hay những đồ thời con gái đi làm mà thay vì đó là những bộ cho bà bầu, trông mẹ cũng rất khác và mẹ thấy mẹ dễ thương hơn với hình ảnh mới này.

Bé con à! Mỗi lần đi khám được gặp hình ảnh của con bé nhỏ trong tử cung mẹ thấy rất vui. Hôm qua mẹ đã thấy rõ tay chân con cử động rồi. 11 tuần con còn nhỏ xíu, bé yêu ạ!

Con yêu! Con ngoan và lớn trong bụng mẹ nhé. Đến đầu hè cả nhà nội và ngoại sẽ được đón chào con. Tất cả nhà ai cũng mong chờ con lắm đó! Và mẹ, mẹ yêu con biết nhường nào.
 
Thiêng liêng quá! Mẹ hạnh phúc sao khi mình đã được làm mẹ. Và mẹ đã hiểu thiên chức lớn lao mà cuộc đời này ban tặng cho mẹ. Từ khi có con cuộc sống trở nên ý nghĩa quá! Mỗi ngày mẹ lại học và hiểu biết thêm nhiều khi mẹ chịu khó tìm hiểu trên mạng về phụ nữ mang bầu.
 
Mẹ thường ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu của các thiên thần nhỏ, nghe những bản nhạc du dương và mẹ sẽ dạy con tiếng Anh với những từ gần gũi với con như là: Mama, Dady, Baby...
 
Đó là những từ ấm áp và dễ thương phải không con yêu?

Yêu con ngàn lần...
Chia sẻ