Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

Sợ mẹ đi bước nữa...

,
Chia sẻ

Khi cháu học lớp 6, anh trai đi du học nước ngoài thì bố mẹ cháu ly hôn. Sau cuộc chia tay, cháu ở với mẹ.

Mẹ chăm sóc cháu rất chu đáo nên được nhiều lời ngợi khen của hai bên nội ngoại. Đến nay, bố mẹ cháu ly hôn đã hơn hai năm.

Thầy dạy môn toán ở lớp cháu cũng có hoàn cảnh tương đối giống nhà cháu. Chỉ khác là, thầy sống một mình vì hai con thầy đều lập gia đình và sinh sống ở nước ngoài. Cháu được thầy kèm cặp rất tốt nên môn học này cháu đạt kết quả cao. Thầy và mẹ cháu cũng rất thân thiết với nhau.

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, thầy nói, sẽ dành tặng cháu một phần thưởng đó là mời mẹ con cháu đi du lịch nước ngoài 10 ngày. Thầy chăm sóc mẹ con cháu chu đáo trong suốt chuyến đi, sau khi trở về nhà, hai người còn công khai nhắn tin, gọi điện cho nhau. Cháu thắc mắc hỏi mẹ thì mẹ chỉ ậm ừ. Cháu gọi điện thông báo với anh trai về chuyện giữa thầy và mẹ thì anh trai cháu bảo: “Em nên thông cảm và ủng hộ mẹ!”. Quả thật, cháu không biết cảm thông thế nào, chỉ sợ mất mẹ thôi. (Hoài Anh (Hà Nội)

Nếu mẹ cháu đi bước nữa thì sao?

Tư vấn:

Cháu Hoài Anh thân mến!

Cháu mới 14 tuổi, đang là học sinh, cần sự chăm sóc của mẹ là nguyện vọng chính đáng. Cháu đã làm được những điều không phải học sinh nào cũng làm được: Luôn luôn là con ngoan trò giỏi, điều này có công không nhỏ của mẹ cháu!

Mẹ cháu đã hy sinh nhiều mặt để anh em cháu được ăn học trong điều kiện tốt nhất. Tương lai, chắc chắn mẹ cháu sẽ làm được nhiều điều tốt hơn thế nữa một khi mẹ cháu đã có sự ổn định tâm lý và lại có thêm nguồn động viên về tinh thần.

Riêng cháu, cần “cảm thông với mẹ”, đúng như anh cháu đã nói. Cảm thông lúc này chính là tôn trọng mẹ, tin tưởng mẹ, hiểu mẹ. Mẹ cháu rất cần đời sống tình cảm để có một tinh thần khỏe mạnh. Cháu làm được như vậy mẹ cháu sẽ vui và có thời gian cũng như các điều kiện tinh thần khác chăm sóc anh em cháu nhiều hơn!

Chúc hai mẹ con hạnh phúc!
 
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất
Giám đốc Cty tư vấn tâm lý An Việt Sơn tư vấn
Theo PL&XH
Chia sẻ