“Lên bờ xuống ruộng” chỉ vì tên con

Theo Eva,
Chia sẻ

Đã có biết bao câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra xoay quanh việc đặt tên con.

Khóc cười chuyện đặt tên con

Xung quanh hàng trăm nỗi lo phải đối mặt trước và sau thời điểm chính thức có con, thì tìm tên cho bé được xem là công việc "khó nhằn" nhất mà cha mẹ luôn canh cánh trong lòng. Quan niệm “cái tên nói lên số phận” khiến không ít bậc cha mẹ, và cả ông bà nội ngoại hai bên tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức để tìm được một cái tên vừa đẹp lại vừa mang lại may mắn cho con cháu của mình.

Tuy nhiên, không phải nỗi “trăn trở” nào cũng diễn ra trong yên bình, vì trên thực tế, không ít mâu thuẫn trong gia đình đã phát sinh từ chuyện đặt tên cho con, cho cháu.

Ngay từ khi biết mình mang thai, chị Ngọc Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngày nào cũng vắt óc “săn lùng” cho con mình cái tên thật đẹp để đợi ngày con ra đời sẽ tuyên bố với bà con cô bác trong sự hãnh diện và tự hào. Sau bao ngày tháng suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc đủ các tên, đến bây giờ chị đã tạm hài lòng khi tìm được cái tên ưng ý, dịu dàng, nữ tính mà mĩ miều nhất để dành cho công chúa cưng.

Nghe các cụ xưa kia nói kiêng đặt tên sớm, vì vậy chị Ngọc Anh quyết định “nhẫn nhịn” niềm sung sướng, hân hoan đó lại để chờ sau 1 tháng bé ra đời thì vợ chồng chị sẽ công bố tên chính thức của con.

Thế nhưng nào ngờ, ông nội của bé cũng đã ấp ủ cho cháu một cái tên đúng như nguyện vọng bấy lâu của ông và tuyên bố hùng hồn trước cả nhà là sẽ lấy tên này, không ai được phép thay đổi nữa. Chị Ngọc Anh ấm ức vì thấy cái tên đó thật… quê mùa, không quý phái, danh giá bằng tên chị đặt?!

“Lên bờ xuống ruộng” chỉ vì tên con

Không thể cãi lời bố chồng, chị đành chịu nhượng bộ nhưng phải bỏ đi cái tên vốn đã là “tâm huyết” lâu nay khiến lòng chị phiền muộn, chị cảm thấy mình thấp cổ bé họng, không có tiếng nói trong gia đình. Cuối cùng thì đứa bé con của anh chị Ngọc Anh chưa ra đời nhưng các thành viên trong cả gia đình đã liên tục gặp phải tình trạng cãi nhau ỏm tỏi, mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Không riêng gì trường hợp chị Ngọc Anh, nhiều cặp vợ chồng khác cũng chỉ vì bất đồng quan điểm nên việc thống nhất và chọn một cái tên chính thức cho con cũng “trần ai khoai củ” chứ không hề đơn giản, dễ dàng. Đã không ít cuộc tranh luận xảy ra mới có được cái tên “ra lò” trong nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của cả hai bên.

Như trường hợp đặt tên con của gia đình anh Khánh (Cát Linh, Hà Nội) thì thật nhọc nhằn, lắm nỗi “nhiêu khê”! Anh Khánh vốn thuộc tuýp người truyền thống, vợ anh thì lại theo “style sính ngoại”, vì vậy khi cậu con trai đầu lòng chuẩn bị ra đời, anh chị đã làm cả dòng họ một phen khiếp vía!

Sau khi tìm tòi trên internet, hỏi bạn bè, tham khảo hết sách này đến báo nọ, thậm chí thuê cả thầy bói về xem, anh Khánh quyết định đặt một cái tên khiến ai nghe thấy cũng phải "ngước nhìn" là Nhật Vương.

Theo phân tích của anh về phong thủy, ngũ hành thì cậu quý tử đích tôn của cả dòng họ chào đời vào tháng mười hai năm Nhâm Thìn. Mà sinh tháng này “Rồng con” đích thực là vua, bởi thế con trai anh phải mang tên là Vương để tương lai sau này mới tươi sáng, cuộc đời sẽ thuận lợi như diều gặp gió.

Trong khi đó, chị vợ nhà anh thì nhất quyết, một mực đặt tên con là Michael Nguyễn. Chị cho rằng tên Tây nghe “sang sang” lại ấn tượng hơn! Chị trách anh cổ hủ, lạc hậu, không biết theo kịp thời đại.

Sau nhiều tuần tranh luận bất thành vì ai cũng quyết liệt bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, anh chị chuyển sang trạng thái “chiến tranh lạnh” và mãi cho đến khi ông bà nội ngoại tham gia hòa giải và đưa ra phương án đẹp lòng đôi bên thì cuộc chiến mới thật sự khép lại. Giờ đây, chỉ còn vài tuần nữa thôi, quý tử đầu lòng của vợ chồng anh Khánh ra đời sẽ chính thức sở hữu hai cái tên, trong giấy khai sinh là Nhật Vương, còn tên gọi ở nhà là Michael!

Lời nhắn nhủ dành cho cha mẹ

“Cuộc chiến” đặt tên con có thể sẽ kéo dài đến tận khi bé chào đời, vậy chị em phụ nữ cũng như các ông bố tương lai có thể tham khảo những gợi ý nhỏ dưới đây để hành trình tìm tên cho bé có nhiều niềm vui hơn là những cuộc cãi vã bất tận.

- Đón nhận và lắng nghe mọi “đề cử” cho cái tên của con yêu với nụ cười rộng mở vì biết đâu gợi ý từ một người nào đó sẽ trở thành cái tên mà bố mẹ yêu thích. Một cái tên ưng ý có thể xuất hiện rất tình cờ.

- Trao đổi một cách chân tình giữa các thành viên trong gia đình. Ông bà nên đóng vai trò là người tư vấn chứ không nên áp đặt. Trong khi đó, cha mẹ cũng nên tôn trọng và lắng nghe ý kiến của ông bà. Nếu sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mà vẫn giữ vững lập trường thì cha mẹ nên khéo léo giải thích cho ông bà lý do của sự chọn lựa của mình.

- Các mẹ bầu hãy cứ thư giãn và vui vẻ, kể cả khi chị em đã đến ngày dự sinh mà chưa chọn được tên con, bởi cuối cùng con cũng sẽ có tên thôi. Và cái tên được chọn, dù ai đặt hoặc được chọn như thế nào thì đó sẽ là cái tên phù hợp và đẹp nhất với bé yêu.



Việc đặt tên cho con luôn là điều cha mẹ nào cũng chú trọng, chẳng thế mà các mẹ sẵn sàng chi tiền triệu để tìm thầy đặt tên cho con.

“Lên bờ xuống ruộng” chỉ vì tên con

Chia sẻ