Con không lấy vợ vì không thích... hôn!

Su hào,
Chia sẻ

Bin và bố đang xem phim. Đến cảnh hôn nhau, tự dưng Bin tuyên bố hùng hồn: "Bố ơi con không thích lấy vợ đâu!". Bố ngạc nhiên hỏi vì sao, Bin trả lời: "Đơn giản vì con không thích hôn!".

1. Bin rất lười đi học. Mẹ luôn bảo nếu không đi học là hư. Hai mẹ con đang ăn sáng, mẹ quay sang nói chuyện với Bin:

- Bin ơi sao hôm qua anh Bờm không đi học?

- Anh Bờm hư. – Bin trả lời rất nhanh.

- Thế Bin ngoan hay hư?

- Tất nhiên là Bin ngoan rồi ạ!

- Thế Bin chuẩn bị đi học nhé!?

-  À, Bin vừa hư rồi mẹ ạ!

2. Bin và bố đang xem phim. Đến cảnh hôn nhau, tự dưng Bin bảo bố:

- Bố ơi con không thích lấy vợ đâu!

- Vì sao thế hả con?

- Vì con không thích hôn!

3. Mẹ chuẩn bị nào kính, nào áo chống nắng chuẩn bị đi ra ngoài. Bin thấy mẹ gài kính lên đầu, chạy ra khoe bố:

- Bố ơi, mẹ mọc mắt trên đầu kìa!
 

4. Bin rất thích gặm chân gà luộc, ngày nào mẹ cũng phải luộc hai cái chân cho Bin ăn. Một hôm Bin đang ngồi gặm thì tự dưng ngửa mặt, há miệng ớ ...ớ... Cả nhà hốt hoảng tưởng Bin bị hóc xương gà, chạy ra xem làm sao, mọi người ai cũng hỏi "làm sao thế con, làm sao thế cháu?”. Thế rồi mặt Bin tỉnh bơ tỉnh queo rồi nhoẻn miệng cười, đầu lắc lắc, miệng nói: "Không sao, không sao".

Cả nhà vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết làm sao. Lần sau biết trò của Bin rồi mọi người mới không sợ nữa.

5. Buổi sáng mẹ gọi Bin dậy và hỏi:

- Con trai mẹ dậy chưa?

Bin vừa nhắm mắt vừa trả lời:

- Con dậy rồi mẹ ạ, nhưng cái mắt con nó chưa chịu dậy!

6. Buổi tối, Bin và bố nằm thủ thỉ với nhau. Bố hỏi Bin:

- Con yêu bố không?

- Dạ có!

- Vậy con hôn bố đi.

- Ui trời! “Bê đê”.

- Sao cơ?

- Đàn ông mà hôn đàn ông có mà “bê đê” hả bố?!

Chia sẻ