Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Các cụ ăn no rồi mẹ ạ"

Bích Ngọc,
Chia sẻ

Cu Hưng cứ lăng xăng bên mâm cỗ từ lúc mẹ sắp mâm. Đến lúc mẹ khấn xong thì cu cậu không chịu được nữa đành hét lên: "Mẹ ơi, các cụ bảo với con là các cụ ăn no rồi".

1. Cu Hưng rất nghịch nên mẹ cứ mua đồ chơi gì về là cu cậu phải vặt cái tai, phá cái này cái kia mới chịu được. Cu cậu hay bị mẹ mắng là "Chỉ giỏi phá". Một hôm bố mang cái quạt hỏng ra sửa, thấy bố vừa tháo quạt ra, Hưng chạy vội vào nhà mách mẹ:

- Mẹ ơi, bố phá!

Cả nhà được một trận cười vỡ bụng.

2. Trên xe ôtô, Hưng và các bạn đang thi nhau khoe về trình độ tiếng Anh.

Một bạn nói:

- Tớ biết tiếng Anh "cây" là gì đấy!

Bạn khác lập tức nói ngay: "Tree" và hỏi tiếp:

- Thế số nhiều của "cây" là gì?

Cu Hưng nhanh nhẹn nói:

- Câys!

Và giải thích "vì tất cả các từ số nhiều phải thêm âm gió s mà!!!!".

3. Cu Hưng rất hay bị táo bón. Thấy thế mẹ nhắc nhở là phải ăn nhiều rau nếu không sẽ thường xuyên đi như phân dê.

- Tại sao lại gọi là phân dê hả mẹ? - Cu Hưng hỏi.

- Vì phân của con dê rất cứng, khô và từng cục nhỏ một. - Mẹ giải thích.

- Nhưng mà con dê ăn cỏ mà mẹ, mà cỏ cũng là rau mà?

Mẹ: !!!


4. Cu Hưng nói chuyện với bạn Tít tồ cùng lớp. Mẩu đối thoại như sau:

- Sao ba mẹ bạn không ly dị? - Tít tồ hỏi.

- Đeo nhẫn rồi sao mà ly dị?! - Hưng đáp.

- Sao không tháo ra?

- Ba mẹ mình đeo chắc nhẫn khó tháo lắm!

- Sao không bôi xà bông, tháo ra liền!? - Tít tồ xui.

- Ờ há! - Cu Hưng ngẩn ngơ đáp.

5. Một lần ở trường, cu Hưng đẩy bạn ngã, cô giáo liền gọi lại nhắc nhở.

- Hưng, lần sau con không được đánh bạn, không cô phạt đứng góc lớp nhớ chưa?

Cu cậu liền dõng dạc trả lời:

- Là đàn ông không được đánh bạn, chỉ đẩy bạn một tí thôi!

6. Hưng được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nội và cụ nội. Cả nhà mải nói chuyện, chỉ có cụ nội đang ngồi ở giường và cu Hưng thì không nói chuyện với ai. Sợ cụ buồn nên cu cậu ra bắt chuyện:

- Cụ ơi, hai chúng mình chơi với nhau đi!

Cụ: !!!


Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!



Quà tặng của tuần này là bộ chăn và gối cho giường cũi trị giá 500 nghìn đồng.


 

Chia sẻ