Mẹ trở về nhà sau 4 năm biền biệt, con trai ngơ ngác không nhận ra và cái kết khiến nhiều người ngỡ ngàng

San San,
Chia sẻ

Vì xa nhà quá lâu nên cậu bé không nhận ra mẹ mình vì tưởng là người lạ.

Vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, nhiều bậc phụ huynh chọn cách ra nước ngoài kiếm tiền và để lại con nhỏ ở nhà cho ông bà chăm sóc. Dịch bệnh phức tạp cộng với công việc bận rộn khiến không ít người người phải xa quê hương nhiều năm trời. Mới đây trên mạng xã hội truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ trở về nhà thăm con nhưng tình huống éo le là con trai chẳng nhận ra đấy chính là mẹ mình. 

Cụ thể, lúc người mẹ mới bước vào nhà, cậu con trai đã tỏ ra ngơ ngác, thậm chí còn tưởng mẹ là người lạ nên không có phản ứng gì. Mãi về sau, cậu bé mới chạy đi gọi bà nhưng sau khi bà ra, bé trai cũng mặc kệ vì nghĩ là khách nên vội về phòng tiếp tục soạn sách vở học bài. Thấy con hồi lâu vẫn không nhận ra mình, mẹ đành chạy theo và nói thật với con. 

Con trai không nhận ra mẹ. Nguồn: Tiktok

Sau đó, cậu bé bất giác nở nụ cười và hai mẹ con lao vào dành cho nhau cái ôm thắm thiết. Theo chia sẻ của người mẹ, lúc ở nước ngoài dù bận rộn nhưng chị và chồng vẫn thường xuyên liên lạc và nói chuyện với con. Tuy nhiên, do lần này về bất ngờ không báo trước, cộng với việc phải đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân nên việc bé trai không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. 

Thêm vào đó, cậu bé cũng chia sẻ giọng của mẹ ở ngoài không giống các video trước đây hay nói chuyện, có lẽ là vì người mẹ quá xúc động khi gặp lại con nên giọng có phần trầm hơn. Dưới phần bình luận, nhiều người chúc mừng gia đình và cũng mong người mẹ hãy cố gắng dành thêm thời gian chăm sóc bảo ban con vì cả tuổi thơ của bé đã thiếu vắng bố mẹ bên cạnh. 

Mẹ trở về nhà sau 4 năm biền biệt, con trai ngơ ngác không nhận ra và cái kết khiến nhiều người ngỡ ngàng  - Ảnh 2.

Cậu bé ngơ ngác lúc nhìn thấy mẹ. Ảnh cắt từ clip.

"Thương hai mẹ con rất nhiều, từ giờ hãy cố gắng bù đắp cho con nhé, thuở nhỏ thiếu mẹ sẽ thiệt thòi và buồn lắm, thế nhưng vì cuộc sống cũng chẳng còn cách nào khác, có vẻ như con là cậu bé rất tự lập", "chúc mừng gia đình đoàn tụ, mình cũng xa nhà mấy năm rồi, dịch giã khó về mà mỗi lần về thì tốn kém nên gia đình cứ can bảo để dành tiền, nhưng mỗi lần nhớ con lại chảy nước mắt"... cư dân mạng để lại bình luận. 

Những ngày sau đó, hai mẹ con đã có khoảng thời gian ở bên nhau vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Người mẹ cũng tranh thủ dành thời gian bù đắp và chăm sóc cho con trai nhỏ của mình. 

Chia sẻ