Mẹ trẻ gây tranh cãi vì "Tôi được cả nhà chồng khen chăm con giỏi" nhưng bí quyết thật sự khiến người ta hốt hoảng

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Cô cũng không ngần ngại chia sẻ quan điểm gây sốc: "Tôi thấy nhiều mẹ cứ tự làm khổ mình".

Mới đây, trong một diễn đàn lớn dành cho các bà mẹ bỉm sữa, một chia sẻ thẳng thắn của chị L.T.H (29 tuổi, Hà Nội) đã nhanh chóng trở thành chủ đề "nóng" với hàng nghìn lượt bình luận trái chiều.

"Bí quyết chăm con khéo của tôi là để người khác chăm"

Không lên mạng than thở vì mất ngủ, không đăng clip con ăn dặm cầu kỳ, chị H. chỉ kể chuyện nuôi con "siêu nhàn" của mình bằng giọng điệu đầy thoải mái:

"Vợ chồng tôi đều đi làm từ sáng đến tối, chẳng có thời gian bày vẽ. Lúc con được 7 tháng, tôi tìm một hàng cháo dinh dưỡng uy tín gần nhà, đặt theo tháng. Con được 11 tháng biết đi là tôi cho đi lớp luôn, lớp ngay dưới chân tòa nhà với học phí 6 triệu/tháng, các cô quan tâm rất sát sao. Mỗi sáng tôi dậy sớm đánh răng cho con xong là gửi thẳng xuống lớp. Cô giáo cho ăn sáng luôn. Chiều 5h tan thì tôi nhờ các cô cho ăn bữa tối, tôi mang cháo xuống, đến 6h tôi đón về, tắm rửa, chơi 1 lúc rồi cho uống sữa, đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, đều như vắt tranh".

Mẹ trẻ gây tranh cãi vì "Tôi được cả nhà chồng khen chăm con giỏi" nhưng bí quyết thật sự khiến người ta hốt hoảng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô cũng không ngần ngại chia sẻ quan điểm gây sốc:

"Tôi thấy nhiều mẹ cứ tự làm khổ mình. Cầu kỳ đủ món, bày vẽ học phương pháp nọ kia nhưng con vẫn lười ăn, chậm tăng cân. Còn tôi, chọn cách nhàn nhất, con lại ngoan, ăn tốt, tăng cân đều. Chị chồng tôi còn phải khen 'mát tay thế'. Nhưng thật ra bí quyết của tôi là… để người khác chăm!".

Không dừng lại ở việc để con ăn ở lớp, chị H. còn thẳng thắn:

"Tôi thấy con ở nhà thì mè nheo, chứ cô giáo cho ăn là hết bát. Càng chiều con, con càng khó tính. Mỗi ngày tôi chỉ chăm con có vài tiếng mà vẫn thấy gắn bó, quan trọng là đừng ép bản thân thành siêu nhân. Làm mẹ phải biết… lười đúng chỗ!".

Bài viết của chị H. đã nhanh chóng nhận về làn sóng tranh luận dữ dội. Một phe cho rằng đây là "tư duy hiện đại, giải phóng phụ nữ khỏi áp lực nuôi con kiểu cũ", trong khi phe còn lại gọi đây là "mẹ tắc trách", "đẻ ra để người khác nuôi hộ", "mẹ công nghiệp".

Làm mẹ hiện đại: Lười khéo hay thiếu trách nhiệm?

Câu chuyện của chị H. phản ánh một thực tế không mới: Nhiều bà mẹ trẻ ngày nay đang tìm cách đơn giản hóa việc nuôi con bằng cách tận dụng dịch vụ, công nghệ và người hỗ trợ. Nhưng liệu việc "nhàn" đến mức khoán trọn gói như vậy có thật sự ổn?

Góc nhìn khoa học: Trẻ cần gì trong những năm đầu đời?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đều khẳng định: 5 năm đầu đời là "giai đoạn vàng" cho sự phát triển trí não và cảm xúc của trẻ. Sự tương tác giữa cha mẹ và con như ánh mắt, cái ôm, lời nói khi cho ăn chính là yếu tố kích thích trí não phát triển mạnh mẽ nhất.

Một nghiên cứu của Harvard's Center on the Developing Child nhấn mạnh: "Trẻ cần những phản ứng chăm sóc nhất quán và có tính cá nhân hóa từ người lớn để hình thành khả năng điều tiết cảm xúc, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội".

Điều này không có nghĩa cha mẹ phải chăm con 24/24, nhưng việc giao phó hoàn toàn việc ăn, ngủ, chơi cho người khác có thể khiến trẻ thiếu gắn bó an toàn – điều then chốt để hình thành nhân cách lành mạnh sau này.

Cân bằng là từ khóa

Thực tế, không phải ai cũng có thể ở nhà 100% để chăm con. Tuy nhiên, sự tham gia chủ động của cha mẹ vào các "khoảnh khắc chất lượng" như ăn cùng con 1 bữa/ngày, đọc truyện trước giờ đi ngủ, cùng con chơi 15 phút mỗi tối... là cực kỳ quan trọng.

Mẹ trẻ gây tranh cãi vì "Tôi được cả nhà chồng khen chăm con giỏi" nhưng bí quyết thật sự khiến người ta hốt hoảng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bạn có thể không tự tay nấu cháo, nhưng hãy là người đút con ăn. Không phải vì con không ăn thì bạn cho rằng mình "vô dụng", mà vì đó là cách bạn xây dựng tình cảm. Trẻ không cần mẹ cầu kỳ, nhưng cần mẹ hiện diện.

Giải pháp "nhàn mà vẫn gắn kết": Có thể, nếu biết cách

Tối ưu việc chăm con, không tối giản cảm xúc: Bạn có thể thuê giúp việc, đặt cháo dinh dưỡng, nhưng nên chọn thời gian cố định trong ngày để trực tiếp chăm, nói chuyện và quan sát con.

Chọn dịch vụ – vẫn cần kiểm soát: Nếu gửi con ăn tại lớp hay đặt cháo theo tháng, hãy theo dõi kỹ cân nặng, chiều cao, phản ứng của trẻ. Sự tiện lợi không thay thế được vai trò chủ động của cha mẹ.

Chăm sóc cảm xúc song hành với dinh dưỡng: Một đứa trẻ "bụ bẫm" nhưng thiếu kết nối tình cảm có thể đối mặt với nhiều vấn đề khi lớn lên, như khó hòa nhập, lệ thuộc cảm xúc hoặc khủng hoảng tuổi dậy thì.

Làm mẹ nhàn không sai, nhưng "nhàn quá hóa vô hình" thì lại là chuyện khác.

Con cái không cần một bà mẹ toàn năng, chỉ cần một bà mẹ biết lắng nghe, hiện diện và yêu thương đúng cách.

Chọn cách nhàn nhất chưa chắc đã là cách tốt nhất. Hành trình làm mẹ không phải để chứng minh bạn kiên cường đến đâu, mà là để đi cùng con, chậm rãi nhưng vững vàng.

Chia sẻ