Mẹ phát hiện vết bớt lạ trên người con gái, bác sĩ nói vô hại nhưng nào ngờ đó là "quả bom" khiến con đau đớn đến bất tỉnh

Jia You,
Chia sẻ

Ngỡ tưởng vết bớt trên người đứa trẻ vô hại nhưng hóa ra có một vết trên đầu lại bị nhiễm trùng khiến đứa trẻ la hét trong đau đớn.

Người mẹ trẻ Emily Whittaker, 26 tuổi đến từ Manchester (Anh) không khỏi hốt hoảng khi phát hiện vết bớt tưởng như vô hại lại khiến con đau đớn đến bất tỉnh. Bé gái Isla được sinh vào tháng 1/2018 với hai vết bớt trên cơ thể, một ở trên ngực, một ở phía sau đầu. Emily từng đến bác sĩ hỏi về 2 vết bớt này và họ đã trấn an cô rằng 2 vết bớt hoàn toàn vô hại.

Tuy nhiên, lúc Isla được 9 tuần tuổi, các vết bớt tăng kích thước gấp 3 lần và vết bớt trên đầu bất ngờ bị nhiễm trùng và vỡ ra để lại một vết thương lớn. Trước sự cố này, vợ chồng trẻ quá hốt hoảng và đã đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu. Trước cơn đau dữ dội, Isla đã bất tỉnh và được tiêm thuốc giảm đau. Các bác sĩ đã hy vọng sẽ có một loại thuốc mới có thể giải quyết vấn đề này nhưng Isla phải đối mặt với thời gian chữa trị là 2 năm.

Mẹ phát hiện vết bớt lạ trên người con gái, bác sĩ nói vô hại nhưng nào ngờ đó là quả bom khiến con đau đớn đến bất tỉnh - Ảnh 1.

Isla có 2 vết bớt trên cơ thể nhưng một vết bớt trên đầu đã khiến cô bé bất tỉnh vì nhiễm trùng. (Ảnh: Internet)

Emily cho biết: “Đó là một cơn ác mộng đối với chúng tôi. Bác sĩ đã nói với tôi rằng vết bớt trên người đứa nhỏ là vô hại và khuyên tôi không nên lo lắng. Nhưng rồi đột nhiên vết bớt trên đầu con bé vỡ ra khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi. Thật đáng sợ khi thấy vết thương đã khiến con bé đau đớn".

Mẹ phát hiện vết bớt lạ trên người con gái, bác sĩ nói vô hại nhưng nào ngờ đó là quả bom khiến con đau đớn đến bất tỉnh - Ảnh 2.

Vết bớt trên đầu Isla đột nhiên to gấp 3 lần ban đầu và vỡ ra, khiến vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng. (Ảnh: Internet)

Isla là con thứ 2 của Emily và chồng Bryan. Ngoài hai vết bớt ra, Isla hoàn toàn khỏe mạnh. Emily chia sẻ: “Tôi đã bị sẩy thai vào năm trước và sự ra đời của Isla vô cùng đặc biệt với chúng tôi. Con bé là cầu vồng của chúng tôi, là phép màu nhỏ của chúng tôi. Tôi đã từng hỏi bác sĩ về vết bớt và họ nói rằng nó sẽ sớm biến mất khi con bé lớn lên". Nhưng 2 tháng sau, vết bớt ấy to dần lên và Emily đã đến tìm lời khuyên ở bác sĩ khác: “Một y tá đã trấn an chúng tôi rằng đừng lo lắng. Nhưng 4 ngày sau, vết bớt trên đầu con bé đột nhiên chuyển sang màu đen, và tôi quay lại phòng khám, họ đã cho một ít kem bôi".

Mẹ phát hiện vết bớt lạ trên người con gái, bác sĩ nói vô hại nhưng nào ngờ đó là quả bom khiến con đau đớn đến bất tỉnh - Ảnh 3.

Isla phải tích cực điều trị có khả năng kéo dài 2 năm. (Ảnh: Internet)

Sau hôm đó, Isla bắt đầu la hét điên cuồng, Emily hoảng hồn phát hiện vết bớt trên đầu đã vỡ ra và nhiễm trùng, để lại vết thương đau đớn. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự như thế. Chúng tôi đã đưa con đến bệnh viện cấp cứu. Tôi xót khi nghe con la hét vì đau cho đến khi con bé ngất lịm đi. Sau đó, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau nhưng đồng thời cũng nói với chúng tôi rằng vết thương đã bị nhiễm trùng. Isla phải dùm 3 loại thuốc kháng sinh khác nhau trong 5 tuần nhưng con bé vẫn còn đau rất nhiều".

Hiện tại, Isla đang được điều trị tại bệnh viện nhi đồng Hoàng gia Manchester với một loại thuốc mới và các bác sĩ hy vọng thuốc này sẽ giúp vết thương lành lại. Nhưng trong tương lai con bé phải tích cực điều trị, hay thậm chí là phẫu thuật. Emily nói: “Tôi không thể tin được sự kinh khủng này xuất phát từ một vết bớt bình thường. Điều ưu tiên của chúng tôi bây giờ là giúp con bé khỏe lại để con có thể tận hưởng cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Isla đã gần 4 tháng tuổi nhưng tất cả những gì con bé cảm nhận được chỉ là sự đau đớn”.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ