Mẹ làm việc nhà quần quật khi 2 đứa con đóng sập cửa phòng: Khoảng cách thế hệ và sự lệch pha yêu thương
"Ân hận vô cùng", người mẹ thốt ra 4 chữ đau khổ.

Câu chuyện do chính một người mẹ (đã ẩn danh) đăng tải trong một hội nhóm trên Facebook với hơn 1 triệu thành viên, mong cầu lời khuyên. Tại đây, người mẹ này mở đầu dòng tâm sự thu hút sự chú ý của netizen: “Sự nuông chiều đã tạo ra những đứa trẻ vô ơn và vô cảm không biết thương bố mẹ”.

Người mẹ cho biết bản thân đang rất dằn dặt, đau đớn và tủi thân. Ảnh minh họa.
Tiếp đó, cô kể chuyện xảy ra trong chính gia đình của mình - nơi cô làm mẹ của 2 đứa con (học lớp 11 và lớp 10). Cô cho hay tuy các con đã lớn nhưng không hề đỡ đần mẹ việc nhà, lúc nào cũng hờn dỗi, gắt gỏng với phụ huynh, chỉ cần mọi chuyện xảy ra không đúng ý là đổ lỗi cho bố mẹ….
“Mẹ đi làm quần quật cả ngày, về đến nhà tự dọn nhà, lau nhà, xếp bát vào máy, cho quần áo vào giặt rồi nấu cơm, dọn cơm. Con cái chỉ biết xin tiền, không được đáp ứng, không theo ý muốn là bày tỏ thái độ. Mình tủi thân và âm thầm khóc vì nghĩ đáng đời mình vì đã bao bọc quá, cứ nghĩ thôi cố 1 tí cho con đỡ vất vả, có thêm thời gian nghỉ ngơi để học” , một vài chia sẻ của người mẹ.
Cô cho hay đang tự dằn vặt chính mình, nói rằng bản thân áp dụng cách dạy con ngày xưa của chính bố mẹ lên các con của mình ngày hôm nay nhưng… sai kết quả. Cụ thể: “Ngày xưa mình được bố mẹ yêu chiều nên cứ ngỡ mình yêu chiều con như bố mẹ yêu chiều mình thì có sao đâu. Con cũng sẽ ngoan như mình ngày xưa. Con thích gì cũng thương, cũng cố cho con vui, việc nhà cố cho con nhàn. Giờ ân hận vô cùng. Về đến nhà là mỗi đứa 1 phòng im ỉm bên ngoài có tối tăm mặc kệ, mẹ chưa về, không ai cơm nước mặc kệ, không phải việc của mình. Giờ mình phải làm sao để thiết quân luật lại đây các mẹ”.


Câu chuyện làm mẹ - cách dạy con này đang thu hút nhiều sự quan tâm từ netizen. Ảnh minh họa.
Lời than thở không chỉ là tiếng lòng của một người mẹ mà còn là bức tranh phản chiếu của nhiều gia đình hiện đại đang phải đối mặt với xung đột thế hệ, nơi mà tình yêu thương và sự kỳ vọng đôi khi không đi cùng nhịp với nhau.
Nhiều người cho rằng xung đột nêu trên là một biểu hiện của kiểu “lệch pha yêu thương” giữa các thế hệ. Bố mẹ yêu thương con cái theo cách mình từng được yêu (hi sinh thầm lặng) nhưng con lại lớn lên trong điều kiện môi trường/hoàn cảnh sống khác nên không hiểu hoặc hiểu sai cách. Từ đó dẫn đến vấn đề kể trên.
Không chỉ người mẹ này mà dưới bài đăng có rất nhiều bậc phụ huynh chia sẻ câu chuyện tương tự. Khi cha mẹ "hi sinh im lặng", còn con cái "lớn lên trong vùng an toàn", vô tình con trở nên phụ thuộc, ỷ lại, dẫn đến cảm giác “bị ép” khi phải góp phần làm việc nhà hoặc chịu trách nhiệm.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cho rằng ở đây cũng không không chỉ đơn thuần là câu chuyện về khoảng cách thế hệ nữa mà là vấn đề ở cách thể hiện tình yêu thương.
Đừng nên đánh đồng yêu thương với hy sinh vô điều kiện, chiều chuộng không cần lý do.
Hơn nữa, tình yêu thương giữa mẹ và con không nên là con đường một chiều, mà cần sự thấu hiểu và chia sẻ từ cả hai phía. Cả mẹ và con đều cảm thấy được trân trọng, không bị cô lập hay quá tải. Đó mới là tình cảm bền vững, để hóa giải khoảng cách thế hệ, không phải kiểu hi sinh đơn phương khiến ai cũng mệt mỏi.

Ảnh minh họa.
Nhiều người cho biết đã/đang rơi vào tình huống tương tự như người mẹ nêu trên, một số khác gợi ý giải pháp, động viên người mẹ. Nhiều người cho rằng việc dạy con là chuyện khó, một hành trình dài, không ai tự tin khẳng định mình đúng/sai chỉ có sự thay đổi để phù hợp.
- “Nỗi lòng không của riêng ai, đồng cảm với bạn. Đối với 2 bạn nhà chị, thời điểm này không phải dạy con làm việc nhà, mà chị cần kết nối với con. Mẹ hiểu con học hành vất vả, con hiểu mẹ đi làm vất vả, mẹ và con cùng chia sẻ về những điều khó với mình”.
- “Bạn không sai khi yêu con, nhưng sai khi yêu mà thiếu giới hạn. Mẹ và con cần là đồng đội, cùng nhau góp sức và hiểu nhau, chứ không phải là mẹ “hòa tan” hết mọi gánh nặng để con trở nên thụ động”.
- “Lập bảng giao việc chị ạ. Quy định ai làm việc gì, giờ nào. Yêu thương con nhưng cũng phải cứng rắn, có điều kiện. Đó mới là tốt đó ạ, chứ đừng yêu chiều. Đừng xem việc nhà là nhẹ nhàng, không làm được việc đơn giản, ngay cạnh mình thì sao làm được việc tốt hơn”.
- “Trước hết bạn xem thử ngồi nói chuyện với con đi. Tại con bạn cũng lớn rồi, xem các bé đang hiểu như thế nào, rồi tìm hướng giải quyết. Bạn muốn gì phải nói rõ ràng rành mạch ra. Cũng đừng cấm đoán con, hay nghĩ từ một phía”.
- “Mình thấy ở đây vấn đề bạn chưa làm được nữa là yêu bản thân mình á. Mẹ không thể là trụ cột nếu mẹ cứ phải gồng lên mà không ai san sẻ. Từ hôm nay, bớt làm, bớt chiều, và cho mình quyền được nghỉ ngơi. Khi bạn không làm, con bạn sẽ buộc phải làm”.