Mẹ không cần phải "dạ" đâu, "ừ" cũng được!

Su hào,
Chia sẻ

Tí gọi mẹ, mẹ "Dạ". Tí bảo: Mẹ không cần phải "dạ" đâu, "ừ" cũng được vì mẹ là người lớn còn con là người bé. Người bé gọi người lớn không phải dạ đâu, chỉ cần ừ là được rồi!

1. Bố hỏi Tí:

- Trong hai anh em, con và anh Tôm thì ai xấu nhất?

Tí suy nghĩ vài giây rồi trả lời dõng dạc:

- Bố xấu nhất ạ!

Bố nghe xong chưng hửng.

2. Ở nhà ông bà hay gọi Tí là Phương Phở (Phương là tên khai sinh của cu cậu mà) để bắt Tí tập nói chữ “ph” cho đúng. Khi đi chơi, ai hỏi tên gì, Tí đáp: Phương Phở. Mọi người thắc mắc là thích ăn phở lắm hay sao mà gọi Phương Phở, thế phở bò hay phở gà. Phương ta gào lên:

- Phương phở thôi, không phải bò hay gà gì đâu!

3. Tí đi học về trên tay cầm con hươu cao cổ.

Mẹ hỏi: Con gì đó con?

Tí đáp: Con hươu cao cổ ạ!

Mẹ: Con hươu để làm gì vậy?

Tí: Để đẻ ra sữa cho con uống! (Chẳng là ở nhà cu cậu được mẹ cho uống sữa hươu cao cổ mà).
 

4. Bố ốm, không chịu uống thuốc, mẹ sai Tí cho bố uống thuốc. Tí mang viên thuốc ra nhét vào mồm bố nói: " Ngoan, há mồm". Bố buồn cười quá há ngoác mồm ra, thế là tọt viên thuốc vào. Tí vỗ tay khen bố: “Bố giỏi! Giỏi quá”!

5. Tí được mẹ đưa đi khám bệnh về, ba hỏi:

- Bác sĩ khám con ở đâu?

- Bác sĩ khám bụng, lưng và tay ạ!

- Thế khám xong bác sĩ bảo con bệnh gì?

- Bệnh đau đầu!

- ???

6. Tí được bố mẹ cho về quê chơi. Hôm đầu đi ị bô xong bà ngoại chưa kịp đổ thì bị con chó ăn mất. Hôm sau, vừa ị xong cu cậu đứng dậy tuyên bố:

- Của con đấy! Không ai được ăn đâu!

Cả nhà choáng váng ngỡ ngàng.

Chia sẻ