Mẹ ghê gớm

Mẹ Bông - Theo PLXH,
Chia sẻ

Mẹ nóng mắt, quát: “Bông, con có rời khỏi trò chơi điện tử không hả?”, - “Con chơi thêm một tí không thì bạn này không yêu con nữa”, - “Hả! Có trò yêu trên điện tử nữa cơ à?”...

1. Dạo này con có thói quen vừa ăn cơm con vừa bật nhạc ầm ĩ. Đang bữa ăn, mẹ cảm thấy như có ai đó thúc giục làm mẹ cứ cuống cuồng rồi chuyển sang bực dọc.

Bực bội, mẹ hét lên: “Tắt nhanh, tắt nhanh! Mẹ hóa điên bây giờ”.

Đang ăn, con vội vàng đặt bát cơm lên bàn, tụt xuống khỏi ghế, chạy ra cầm cái điều khiển ti vi, tắt phụt rồi lầm lũi tiếp tục ngồi xúc cơm ăn.

2. Mấy hôm nay mẹ càng ghê gớm hơn nữa. Mẹ không biết như thế là đúng hay sai nhưng bỗng nhiên mẹ thích quát tháo ầm ầm, thích tét mông con.

- Uống sữa đi Bông. Con có biết là sữa đắt lắm không? Mẹ chỉ có mỗi cô con gái nên tiền sữa đắt đến đâu mẹ cũng cố mua để con gái uống cho cao ráo, xinh đẹp, thông minh. Con có hiểu lòng mẹ không?

Nhưng có vẻ như con không hiểu, mẹ càng quát mắng, miệng con lại càng phồng ra không chịu nuốt. Thế rồi trong lúc mẹ ép con uống, con phì một cái bắn tung tóe. Mẹ vội vàng với cái khăn lau miệng cho con và không quên tét cho con một cái thật đau vào mông.
 

Bông sợ quá, lại tụt nhanh khỏi ghế lén lén nhìn mẹ rồi chạy vút lên cầu thang. Lúc sau mẹ gọi: “Bông đâu, xuống đây ngay”. Con lại lũn cũn xuống uống nốt cốc sữa, vừa uống vừa len lén nhìn bộ mặt đầy tức giận của mẹ.

3. Đến giờ học bài, con vẫn dán mắt vào màn hình vi tính chơi điện tử.

Mẹ nóng mắt quá lại quát: “Bông, con có rời khỏi trò chơi điện tử không hả?”.

- Con chơi thêm một tí không thì bạn này không yêu con nữa.

- Hả? Có trò yêu trên điện tử nữa cơ à?

- Bạn ấy vừa đeo nhẫn rồi, con phải chơi một tí nữa không thì bạn ấy giận.

- Thôi ngay!!!

Bông không để ý và vẫn reo rồi hò thích thú.

Tét. Mẹ đánh Bông một cái như trời giáng. Bông đau quá khóc thút thít, lại tụt khỏi ghế leo lên tầng trên tìm bố để trình bày mong được bố bênh vực.

Mẹ nghe thấy bố nói: “Con cứ ham chơi bị ăn đòn là đúng rồi chứ bố chẳng bênh được”.
 
Thế rồi Bông nói một câu khiến mẹ nhói tim: “Mẹ thật ghê gớm!”.

4. Làm mẹ, ai cũng muốn con mình khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tài giỏi. Nhưng trẻ con không như máy tính lập trình, cứ muốn là phải thực hiện răm rắp ngay được. Đánh mắng con nhiều quá là rất không nên, bởi vì như thế chính mẹ sẽ càng làm cho các con có phản ứng ngược lại với mong muốn của mẹ.

Con không muốn uống sữa thì mình cũng đừng nên khắt khe, quát mắng hay đánh đòn trẻ, có thể do ép quá con quá nên con mới ngậm rồi nhổ ra. Đơn giản là vì con không thích uống mà cứ phải uống. Đành rằng sữa là tốt, nhưng con không thích uống thì mẹ có thể đổi sang loại thực phẩm khác làm từ sữa cho con ăn như sữa chua, pho mai, hoặc các món có sữa cũng rất tốt.

Đánh đòn chỉ chấm dứt hành vi xấu của con trong giây lát chứ không thể ngăn chặn triệt để. Hành vi không tốt sẽ tiếp tục tái diễn vì bọn trẻ không biết làm cách nào để cư xử khác hơn. Trẻ con dường như nhớ sự trừng phạt hơn là lý do mà nó bị phạt. Nó sẽ cư xử vì sợ hãi thay vì nó muốn hành động đúng. Vì vậy mỗi khi con cái làm điều gì sai, cha mẹ hãy phân tích cho con hiểu, không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng đến roi vọt và quát mắng thì con mới nên người.

Chia sẻ