Mẹ đau đớn mất con đầu lòng, 8 tháng sau điều kì diệu xảy đến khiến cô vỡ òa

Imacho,
Chia sẻ

Thiên thần nhỏ ở trên thiên đàng đã dành tặng cho mẹ mình món quà vô cùng ý nghĩa.

Chẳng có nỗi đau nào day dứt, không bao giờ có thể nguôi ngoai bằng nỗi đau mất con. Nhất là đối với những bà mẹ chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc bên cạnh thiên thần nhỏ của mình đã phải nói lời chia tay trước khi chúng trở về thiên đàng. Đó cũng là hoàn cảnh của chị Melissa Lovf  hiện đang sinh sống tại Úc.

Chị Melissa phát hiện con trai đầu lòng Mikey trong bụng bị mắc vấn đề ở tim trong đợt kiểm tra ở tuần 12 của thai kì. Dù được hỗ trợ y tế tích cực nhưng tình hình không mấy cải thiện. Cho đến khi Mikey chào đời, các bác sĩ tiếp tục phát hiện ra đứa bé mắc khuyết tật bất thường hoàn toàn hồi lưu tĩnh mạch phổi (gọi tắt là TAPVR) và tiến hành cuộc phẫu thuật tim hở 36 tiếng sau đó. Các ca phẫu thuật cứ thế nối tiếp nhau nhưng Melissa cuối cùng vẫn không nhận được kết quả mà vợ chồng chị mong muốn.

“Chúng tôi thật sự suy sụp trước tin buồn ấy. Con trai tôi đáng lẽ phải được sống nhưng chúng tôi  không thể làm gì cho Mikey ngoại trừ việc giúp con được ra đi thanh thản.Và chúng tôi chỉ có vài tháng để làm điều đó. Tôi không hối hận vì đã sinh ra Mikey. Chúng tôi đã chiến đấu và làm tất cả để giành về sự sống cho con nhưng đành chịu thua trước số phận”.

Mẹ đau đớn mất con đầu lòng, 8 tháng sau điều kì diệu xảy đến khiến cô vỡ òa - Ảnh 1.

(Ảnh: dailymail)

Mẹ đau đớn mất con đầu lòng, 8 tháng sau điều kì diệu xảy đến khiến cô vỡ òa - Ảnh 2.

Trước khi chia tay đứa con đáng thương của mình, chị Melissa đã tận dụng tất cả mọi khoảnh khắc để được ở bên cạnh Mikey (Ảnh: dailymail)

Như một phép màu, 8 tháng sau khi Mikey qua đời, gia đình chị Melissa một lần nữa vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi chào đón không chỉ 1 mà tận 2 cô con gái sinh đôi vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu. Chị Melissa tin đây chính là món quà của Mikey và cậu bé vẫn đang dõi theo từng bước chân của các thành viên trong gia đình từ trên bầu trời xanh thẳm kia.

Mẹ đau đớn mất con đầu lòng, 8 tháng sau điều kì diệu xảy đến khiến cô vỡ òa - Ảnh 3.

(Ảnh: dailymail)

Mẹ đau đớn mất con đầu lòng, 8 tháng sau điều kì diệu xảy đến khiến cô vỡ òa - Ảnh 4.

Bức ảnh được chị Melissa chia sẻ với dòng tâm sự: "Mọi người vô cùng nhớ con, Mikey à… Mẹ ước gì con có thể ở đây cùng chơi đùa với hai đứa em của con" (Ảnh: dailymail)

(Nguồn: dailymail)

Chia sẻ