Mẹ Đăng Quân Got Talent tiết lộ những bí mật về con trai

Theo Eva,
Chia sẻ

Mẹ Đăng Quân đã tiết lộ những bí mật của con trai mình.

Gặp Đăng Quân ngay buổi sáng trước khi em và mẹ trở về Hà Nội, Đăng Quân dường như không có nét gì mệt mỏi sau đêm chung kết vừa qua. Quân có vẻ khá rụt rè trước người lạ, chính vì vậy, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Thanh Thủy - mẹ của Đăng Quân về cuộc sống cũng như niềm đam mê nghệ thuật của em.

Không đặt áp lực bắt con phải học giỏi

Được biết, khi tham gia VN's Got Talent, Đăng Quân mỗi ngày phải tập từ 19 – 23 giờ, thời gian đó, việc học của Quân có bị ảnh hưởng ?

Rất may là chúng tôi đã lường trước điều này nên sắp xếp khá ổn để việc thi thố của cháu không ảnh hưởng đến học tập. Những hôm nào, nếu lịch tập dày quá thì Quân phải tự làm bài ngay tại lớp chứ không để về nhà mới làm. Quân đi học về chỉ nghỉ ngơi, ăn uống và soạn sách vở cho ngày hôm sau thôi.

Tập nhiều vậy chị có nghĩ sẽ quá sức đối với Quân không?

Tôi nghĩ thời gian học và thời gian tập không bị trùng lên nhau nên việc học và việc tập cũng không bị ảnh hưởng. Tôi không bắt ép Quân vừa phải học văn hóa vừa phải học nhảy. Đây là niềm đam mê của Quân và tôi biết rằng Quân làm được nên tôi tôn trọng điều đó.

Các cô giáo trường Quân học có ủng hộ em đi thi?

Rất may là các thầy cô giáo rất tạo điều kiện cho Quân. Ngoài việc luôn hỏi thăm và động viên, các thầy cô đồng ý cho Quân nghỉ học để vào Tp. Hồ Chí Minh tham gia cuộc thi. Vừa rồi ở trường có tổ chức thi học kì và các thầy cô cho phép Quân thi sau.

Đăng Quân thỏa sức với đam mê khi được gia đình ủng hộ

Ở trường, học lực của Quân thế nào?

Đăng Quân không được học sinh giỏi, chỉ dừng ở mức tiên tiến thôi nhưng gia đình cũng không bắt ép cháu phải học thật giỏi. Ngày xưa mình cũng bị áp lực về chuyện điểm cao nên bây giờ tôi không làm như vậy với con.

Chị có thể chia sẻ thêm về cơ duyên nào đưa Quân tới con đường nghệ thuật này?

Ông nội Quân cũng rất đam mê khiêu vũ và ông có mở một câu lạc bộ khiêu vũ tại nhà. Ông cho Quân đi theo từ bé. Ông có kể lại rằng khi một người tham gia câu lạc bộ nhảy sai, Quân đã ra và chỉ cho người đó cách nhảy đúng và khi đó, ông nhân thấy rằng Đăng Quân có một năng khiếu về khiêu vũ.

Khi ông đề nghị chị để Đăng Quân tham gia học khiêu vũ, chị có lo nghĩ gì không?

Tôi cũng không lo lắng gì vì tôi cũng thích khiêu vũ. Trước khi lập gia đình, tôi cũng tham gia vào hoạt động khiêu vũ. Gia đình tôi hình như đều có máu nghệ thuật. (Cười).

Sự kết hợp với Bảo Ngọc không để chuẩn bị cho cuộc thi

Chị có thể nói thêm về sự kết hợp giữa Đăng Quân và Bảo Ngọc?

Đó là một sự tình cờ. Ở câu lạc bộ Họa My, Đăng Quân là một người anh khá nổi trội vì Quân có thể chơi nhiều môn nghệ thuật. Bảo Ngọc thì cũng đã học nhảy khoảng 2,3 năm rồi nhưng bà ngoại của Bảo Ngọc muốn nhờ anh Đăng Quân dìu chân cho em. Hai anh em dựng bài và nhảy chung thì anh sẽ kéo em lên theo chứ để em học một mình thì sợ không tiến bộ vượt lên được. Hai anh em dựng một bài nhảy chung và nhiều người thích. Hai cháu ở hai độ tuổi khác nhau nên khi dựng bài cũng không phải khiêu vũ như bình thường nữa mà phải biểu diễn là chính. Cô giáo Trang dựng bài theo hướng như thế và tôi cũng thích kiểu nhảy đó.

Đăng Quân và Bảo Ngọc đêm chung kết

Chứ không phải hai bé kết hợp với nhau để tham gia thi Vietnam’s Got Talent?

Không. Hai cháu đã tập với nhau từ trước và chỉ dựng bài cho vui thôi. Sau đó khi có cuộc thi, các cô và cả gia đình muốn hai cháu thử sức và không ngờ lại giành được giải thưởng cao như thế.

Đăng Quân nhảy có rất nhiều động tác khó, với độ tuổi của Quân thì những động tác đó có hơi quá sức?

Đăng Quân là một cậu bé có cá tính nên cháu không thích những động tác đơn giản. Bản thân tôi cũng muốn Quân nhảy những động tác khó để chứng minh khả năng của mình. Do đó, thầy cô nào dựng bài cho Quân, tôi đều yêu cầu phải làm cái gì thật khó kể cả múa đơn để tạo dấu ấn với người xem. Rất may, Quân tiếp thu nhanh và cũng hứng thú với điều này nên mọi bài tập cháu đều hoàn thành xuất sắc.

Đến thời điểm này khi Quân đã đạt được giải thưởng cao nhất, chị có hướng Quân đi sâu vào dance sport chuyên nghiệp?

Một con đường dance sport thì chưa đủ vì Đăng Quân thích nghệ thuật. Quân mê nhảy, múa, hip hop. Làm cha mẹ thì những gì con thích và hợp lý, mình chắc chắn sẽ không phản đối. Sự đam mê của Quân đều là những điều tốt đẹp và không có gì sai cả.

Đăng Quân và cô giáo dạy nhảy

Rời sân khấu, Quân là một đứa trẻ như thế nào, thưa chị?

Khi xuống sân khấu, Quân chỉ là một đứa trẻ. Mọi người sẽ không nhận ra khi Quân ra khỏi sân khấu. Ở trường, cháu không bao giờ tỏ ra là mình biết nhiều hơn các bạn mà cháu rất hòa đồng. Tuy cháu nhảy được dance sport, múa, hát đều tốt nhưng những chương trình văn nghệ ở trường thì cháu luôn muốn tập hiphop chung với các bạn chứ không muốn làm một tiết mục riêng cho bản thân mình.

Mọi người thường có định kiến rằng tham gia các giải thưởng là mê danh lợi, chị có lo lắng sau khi Quân thành công ở cuộc thi này sẽ bị hào quang của sự nổi tiếng đánh cắp mất tuổi thơ?

Để đánh giá một con người theo định kiến như vậy là không đúng. Trước đây khi tôi tham gia khiêu vũ, mọi người cũng nói tôi là hư hỏng nhưng tôi biết tôi không như vậy. Với Đăng Quân, đó là niềm đam mê của con và tôi tôn trọng điều đó. Việc để Quân đi thi chỉ là muốn Quân thử sức tại một sân chơi chứ gia đình cũng không mong chờ con sẽ đạt được giải thưởng hay sau này nổi tiếng.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Chia sẻ