Mẹ cứ quan trọng hóa

Bắp Cải,
Chia sẻ

Tí nhất quyết không chịu ăn cơm, mẹ bực mình bèn quát: "Con có vào ăn cơm đi không? Mẹ sẽ đánh đòn con đấy!". Tí nghe thấy đòn roi vội mếu máo: "Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề...".

1. Một hôm mẹ rủ Tí đi thăm bà đang ốm, nằm trong viện. Tí cứ rù rì chạy quanh bố đùa cợt, mẹ cáu nhặng lên:

- Thế có đi không thì bảo! Mẹ đi nhé!

Tí dừng lại nhìn mẹ và tò mò:

- Sao mẹ lại rủ Thế đi nữa, mẹ phải chở Tí mà. Mẹ đừng cho Thế đi mẹ nhé!

2. Bố đi ăn tiệc cưới, loay hoay chọn mãi mà chưa được bộ đồ nào ưng ý để mặc, mẹ thấy vậy bèn bảo:

- Anh cứ quan trọng hóa vấn đề, mặc gì mà chả được.

Bố vừa rời nhà, mẹ vội dọn cơm ra và lấy cơm cho Tí ăn nhưng Tí thì cứ nguây nguẩy:

- Tí không ăn cơm đâu, Tí không đói...!

Mẹ bực mình bèn nạt Tí:

- Con có nhanh vào ăn cơm đi không, cơm nguội hết cả rồi. Mẹ sẽ đánh đòn con đấy!

Tí nghe thấy đòn roi vội mếu máo:

- Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề, Tí không ăn cũng được mà!

3. Tí nổi tiếng lười ăn và ăn chậm chạp, bữa ăn nào mẹ cũng phải để cái roi ở bên cạnh thi thoảng gõ gõ mấy phát thì Tí mới chịu nhai. Hôm nay có giỗ cụ, nhà đông khách nên mẹ không quản được Tí bằng roi. Tí nhai mãi cứ ngậm trong miệng, mẹ giục Tí:

- Con ăn nhanh lên! Mẹ phải gọi cái roi mới được: ‘roi đâu rồi, cái roi mây của mẹ đâu rồi?’.

Tí không tỏ ra sợ sệt:

- Mẹ cứ từ từ mẹ ạ! Hôm nay cái roi bận ăn giỗ cụ rồi, roi không nghe mẹ gọi đâu!
 

4. Chú Mạnh đi đâu về, người đầy bụi đất, Tí thấy vậy liền bảo:

- Để Tí giúp chú bật nóng lạnh, chú tắm cho mát nhé!

Chú Mạnh thấy Tí lăng xăng thì khen nức nở:

- Tí ngoan quá, Tí giỏi quá! Tí biết giúp đỡ người khác rồi cơ đấy!

Được một lát sau, chú Mạnh thấy Tí gọi chú liên hồi, chú vội chạy xuống, Tí thủng thẳng:

- Chú bế cháu lên, để cháu giúp đỡ chú bật nóng lạnh!

Chú Mạnh chỉ biết cười trừ vội nhấc bổng Tí lên.

5. Tí ngồi hóng hớt được chuyện của bố mẹ, Tí vội lon ton lại hỏi lục vấn mẹ:

Tí: Giàu thì được gì hả mẹ?

Mẹ: Giàu thì được tiền, rất nhiều tiền.

Tí: Thế học thì được gì hả mẹ?

Mẹ: Học thì được chữ con ạ!

Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi phát biểu: Con thích giàu, không thích học!

Mẹ giật mình: Sao con lại nói thế?

Tí vô tư: Vì chữ không mua được kẹo mẹ ạ!

6. Tí mè nheo mẹ đòi ăn kẹo trước khi đi ngủ, mẹ không đồng tình, phê bình Tí:

- Tí dạo này hư quá! Mẹ đã dạy buổi tối ăn kẹo là các bạn sâu sẽ đục thủng răng của con... Sợ lắm, xấu lắm!

Tí vừa đưa tay quệt nước mắt vừa ngẩn ngơ:

- Mẹ bảo bạn là tốt, bạn sẽ không làm hại mình. Nên các bạn sâu không làm hại Tí đâu, không đục răng của Tí đâu...

Mẹ bó tay, không biết giải thích với Tí thế nào.

Chia sẻ