"Mẹ bỉm thời tiết" Mai Ngọc dự đoán chính xác trời đổ mưa chỉ bằng 1 hành động của chú bé Panda

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Hội mẹ bỉm nghe xong "kinh nghiệm" dự báo thời tiết này chắc ai cũng thấy quen quen!

Cô gái thời tiết Mai Ngọc sau khi làm mẹ đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ công chúng ở cương vị hoàn toàn mới nhưng cũng đầy thiêng liêng này.

Quý tử nhà Mai Ngọc, em bé Panda tuy mới hơn 3 tháng tuổi nhưng mỗi hoạt động, mỗi kỹ năng mới của em đều được mẹ Mai Ngọc chia sẻ như 1 cách để lưu giữ lại từng ngày em lớn.

Qua những bài đăng tải này, hội mẹ bỉm cũng tham khảo cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ với Mai Ngọc. Cứ thế, hành trình làm mẹ của cô gái thời tiết ấy gây được rất nhiều cảm tình với mọi người từ những điều nhỏ bé nhất.

Bé Panda "phun mưa".

Ngày 4/8 vừa qua, trong chuỗi ngày nắng nóng cực điểm ở Hà Nội, Mai Ngọc đã đăng tải 1 chiếc clip siêu đáng yêu của 2 mẹ con với nội dung: "Em phun mưa rồi, tối mưa to mát mẻ nhá!".

Và bất ngờ không? Tối ngày 5/8 trời Hà Nội quả thật đổ cơn mưa to tầm tã kéo dài đến sáng ngày 6/8. Vậy là "mẹ bỉm thời tiết" Mai Ngọc đã dự đoán khá chính xác cơn mưa ghé thăm Hà Nội sau chuỗi ngày nắng nóng, cơn mưa mà rất nhiều người dân mong ngóng. Sau trận mưa lớn, nền nhiệt giảm mạnh, không khí trở nên dịu nhẹ hơn rõ rệt.

Hội các mẹ bìm có lẽ chẳng xa lạ gì với "mẹo dân gian" để đoán thời tiết thông qua việc em bé bỗng nhiên liên tục "phun mưa". Mẹo dân gian này đã được các truyền từ đời các cụ đến giờ nhưng bất ngờ rất nhiều lần trời đổ cơn mưa thật!

Trong dân gian Việt Nam, có một quan niệm thú vị và phổ biến rằng:

"Khi em bé phun nước miếng (hay còn gọi là phun mưa) thì trời sắp mưa."

Giải thích theo quan niệm dân gian

Người xưa tin rằng trẻ nhỏ có mối liên kết đặc biệt với trời đất, linh giới. Vì vậy, những hành động tưởng như ngẫu nhiên của bé – như ngáp, hắt hơi, cười đùa hoặc phun nước miếng – đôi khi được xem là dấu hiệu dự báo thời tiết.

Khi bé bất chợt phun nước miếng, nhất là khi không phải đang ăn uống hay chơi đùa gì đặc biệt, người lớn thường nói:

“Chà, con phun mưa rồi, thế là sắp mưa đấy!”

Đây hoàn toàn là một quan niệm dân gian, mang tính quan sát và truyền miệng, không có cơ sở khoa học rõ ràng. Nhưng trong bối cảnh nông nghiệp truyền thống, người nông dân rất nhạy cảm với thời tiết nên họ thường lưu giữ lại những kinh nghiệm quan sát đời thường như thế này.

Những câu nói như vậy thể hiện sự gắn bó giữa con người – thiên nhiên – trẻ thơ, mang đậm nét văn hóa dân gian và tình cảm gia đình.

Ngoài ra, cũng tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu, gần gũi trong cách người lớn tương tác với em bé.

Chia sẻ