Mắt Ngọc hội ngộ sau 25 năm: Những cô gái thanh xuân nay đã là mẹ, có thêm thành viên nhí cực đáng yêu
Sau 25 năm, bốn thành viên đời đầu của nhóm Mắt Ngọc - Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên đã có dịp gặp lại đông đủ.

Bốn thành viên đời đầu của Mắt Ngọc vừa có buổi hội ngộ hiếm hoi tại TP.HCM. Những cô gái tuổi teen năm nào từng là một phần tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X giờ đã trưởng thành, mỗi người một hành trình trong đó phần lớn đều đã là mẹ.
Cuộc gặp gỡ không cầu kỳ, chỉ là một bữa tối ấm cúng, nhưng lại khiến người hâm mộ xúc động bởi sự giản dị, gắn bó và… có thêm một “gương mặt mới” rất đặc biệt - cô con gái nhỏ của Duy Uyên. Em bé được mẹ đưa về từ Mỹ, cùng xuất hiện bên các thành viên cũ của nhóm. Hình ảnh bé gái trong buổi gặp mặt khiến không khí thêm rộn ràng và ấm áp.


“Gương mặt mới” rất đặc biệt - cô con gái nhỏ của Duy Uyên trong lần hội ngộ của các cô gái thanh xuân
Trong nhóm, Thanh Ngọc hiện là mẹ của một bé trai. Cô vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tham gia dẫn chương trình và đóng phim. Ngô Quỳnh Anh đã rút khỏi showbiz nhiều năm, hiện tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Duy Uyên sống tại Mỹ và vẫn giữ liên lạc với các chị em. Hiện tại, người đẹp đã có cuộc sống viên mãn, nhờ vậy mà cô duy trì nhan sắc trẻ trung, tinh thần lạc quan yêu đời.
Thành viên còn lại Thúy Nga hiện là người duy nhất trong nhóm chưa lập gia đình. Cô chính là người giữ lửa cho thương hiệu Mắt Ngọc suốt nhiều năm qua, và luôn là một phần gắn bó không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của cả nhóm. Chia sẻ với Ngôi sao, Thúy Nga cho biết: "Sau bao nhiêu năm mỗi người bận rộn một cuộc sống riêng, bây giờ có thể gặp nhau là hạnh phúc vô cùng. Điều chúng tôi vui nhất là thời gian trôi qua, sau bao nhiêu hiểu lầm, sóng gió vẫn có thể ngồi bên nhau ăn uống, nhớ lại thời xưa đi hát. Vì thế, mỗi khoảnh khắc của buổi họp mặt hôm qua đều vô cùng đáng quý."

Thanh Ngọc hiện là mẹ của một bé trai, cô vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật


Ở tuổi 42 và đã làm mẹ của một cậu con trai 9 tuổi, Quỳnh Anh vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai, làn da mịn màng, căng bóng, dường như không hề có nếp nhăn.
Từ những cô gái từng sát cánh trên sân khấu năm nào, giờ đây mỗi người đã có cuộc sống và ưu tiên riêng người chăm lo cho gia đình nhỏ, người vẫn hết mình với nghệ thuật. Dù ngã rẽ khác nhau, họ vẫn giữ được sự gắn bó, thấu hiểu và tình bạn bền chặt suốt hơn hai thập kỷ.
Cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm, mà còn là khoảnh khắc để họ nhận ra: đôi khi, hạnh phúc nằm ở những điều thật đơn giản một bữa cơm thân tình, tiếng cười con trẻ, hay chỉ là được ngồi lại bên nhau như ngày xưa. Không còn ánh đèn sân khấu, nhưng ánh sáng từ tình cảm chân thành giữa họ vẫn đủ làm ấm lòng.