Lý do ăn vạ kiểu “trời ơi đất hỡi” của trẻ mà cha mẹ chỉ biết cười ra nước mắt
Đôi khi, không được chạm vào... phân, không được ăn nhựa hay phát hiện ra một con ruồi đậu gần đó cũng có thể là lý do khiến trẻ khóc lóc ăn vạ.
Trẻ nhỏ là lứa tuổi rất dễ ăn vạ và có thể “chảy nước mắt” vì những lý do “trời ơi đất hỡi” mà cũng không kém phần ngộ nghĩnh. Với người lớn, những lý do đó có thể chẳng đáng bận tâm, nhưng trong mắt trẻ nhỏ, vấn đề lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng đến mức trẻ phải khóc nhè mới… giải quyết được. Dưới đây là 22 tình huống trẻ ăn vạ mà các ông bố bà mẹ chỉ biết cười ra nước mắt.
Từ bé đến giờ con chưa được chơi món đó mà...
Giời ơi, lấy gì ăn bây giờ đây.
Hãy để con làm như vẫn làm với búp bê đi mà.
Con thích một mình, mẹ có hiểu không? Chỉ là con thích ngồi ăn một mình!
Cho con ăn, cho con ăn... phân dê!
Thần tượng sụp đổ.
Con trốn xuống dưới gầm bàn cho đỡ lạnh.
Nó không xin phép con, con không thích đâu.
Sao quyển sách nặng vậy?
Con xem nó có ngon không...
Lâu quá, đói quá...
Con chỉ thích nằm đây thôi.
Con không di chuyển được.
Nó đâu, quả bóng màu đỏ? Nó đi đâu rồi?
Con muốn quả chuối phía sau cơ.
Đòi nếm thử món mới.
Chúng ta không thuộc về nhau.
Số phận của anh trai.
Bia cơ, là bia, không phải sữa...
Cứu con với, con kẹt rồi.
Giày tất của con đâu?
Nguồn: brightside