Loạt outfit cưng xỉu của em bé 11 tháng tuổi vi vu khắp Đà Lạt, thì ra nhờ thứ này nên chuyến đi nhàn tênh!

An Chi,
Chia sẻ

Những khoảnh khắc đáng yêu và dễ thương của em bé Mia khiến nhiều người tan chảy.

Một trong những xu hướng được nhiều bố mẹ trẻ quan tâm gần đây chính là cho con xê dịch sớm. Ngay từ khi bé con rất nhỏ, ba mẹ đã tạo điều kiện cho con được khám phá đây đó, ngắm nhìn thế giới, thiên nhiên hùng vĩ thay vì chỉ loanh quanh ở nhà. Thoạt nhìn thì nhiều người bảo chẳng có tác dụng vì con bé xíu có nhớ đâu nhưng thực chất lại đem lại nhiều lợi ích hơn thế. Những em bé được đi nhiều thường dạn dĩ hơn, tự tin, hoạt bát, tâm hồn và cuộc sống vui vẻ hơn nhiều.

Nếu cuối tuần này chưa biết đưa con đi chơi đâu thì ba mẹ có thể đưa con lên Đà Lạt, một địa điểm cực kỳ thích hợp cho chuyến nghỉ dưỡng của cả gia đình, đặc biệt là với các em bé thích sự nhẹ nhàng, chill chill.

Cười tươi hay làm mặt nũng nịu đều đáng yêu cỡ này

Nụ cười tỏa nắng của em bé

Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là điểm du lịch đẹp, thơ mộng từ thiên nhiên, cây cảnh, con người. Du khách đến đây sẽ được tận hưởng không khí trong lành, yên ả - nơi mà những thành phố đông đúc hiếm có được. Không những thế, những đồi thông, những con đèo, những lòng hồ tự nhiên sẽ "níu chân" mọi người.

Mới đây, em bé Mia đã được theo chân bố mẹ đến Đà Lạt, một địa điểm được ba mẹ em nhận xét là siêu tuyệt vời, có thể ở cả ngày mà không chán vì thứ gì cũng có. Trong thời tiết dễ chịu, được cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, dạo chơi khắp nơi khiến cả gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. 

Chill đến thế là cùng

Khóc cũng dễ thương nữa

Em bé Mia được mọi người khen nức nở vì sự đáng yêu và dễ thương khi diện loạt outfit đi chơi. Background đẹp mê hồn rồi nhưng cô bé mới là điểm nhấn, sáng bừng cả khung hình. Đặc biệt, nhiều người tinh ý nhận ra Mia được ba mẹ sắm cho chiếc ghế ngồi cực xinh, khiến con thoải mái tạo dáng trong mọi khung hình. 

Tháng 3 hàng năm, Đà Lạt bắt đầu bước vào mùa khô, thời tiết dịu mát, có nắng nhẹ ban ngày và có sương mù vào sáng sớm, đêm đến trời sẽ se lạnh nhưng không quá rét. Nhiệt độ trung bình vào tháng 3 ở Đà Lạt trong khoảng 21- 30 độ C, trời quang không mưa.

Công chúa mùa đông

Outfit công chúa yêu xỉu

Thời điểm này, các gia đình đi du lịch là hoàn toàn hợp lý. Thời tiết dễ chịu sẽ khiến cả bố mẹ và con thoả sức nô đùa, vui chơi thoải mái.

Theo ba mẹ Mia, các bé đều cần phải thay nhiều đồ nên bố mẹ nên mang dư ra cho con để bé mặc thoải mái nhé. Nên mang đa dạng trang phục từ mỏng đến dày để phù hợp với thời tiết của Đà Lạt. Đừng quên những món đồ như kem chống nắng, các loại chăm sóc da như kem dưỡng ẩm, dầu làm ấm cho bé, bàn chải đánh răng, các loại thuốc hạ sốt, thuốc mũi, kẹp nhiệt độ đề phòng con ốm (rất nên mang theo).

Đà Lạt quá đẹp và thơ mộng

Ba mẹ Mia tâm sự nhất định sẽ đưa em bé quay trở lại vào một ngày không xa

Một số địa điểm tại Đà Lạt như Chika Farm, Puppy Farm, Still cafe, Quảng trường Lâm Viên, Chợ Đà Lạt, Blue Dream Bread... khá phù hợp với các em bé nhỏ nên các gia đình có thể đưa con tới đây nhé. Chọn địa điểm đi chơi hạn chế quá đông đúc, nên chọn nơi nào có không gian rộng cho bé chạy nhảy, ngắm mây trời, các khu vườn hoặc sở thú là điểm cộng. Nhìn chung, đi với bé sẽ khó khăn hơn là đi một mình, vì thế bố mẹ chịu khó vất vả hơn chút nhé!

Cuối tuần hoặc vào những ngày rảnh rỗi, dành thời gian cho con là điều tuyệt nhất với bé. Những chuyến du lịch sẽ làm ấm áp không khí gia đình, tạo cơ hội cho bố mẹ và con cái gần gũi nhau hơn. Nếu đang muốn có một chuyến đi cùng nhau thì Đà Lạt là một gợi ý thú vị cho các bố mẹ đó.

Chia sẻ