Lần đầu làm mẹ và những cảm xúc không thể nào quên

Quang Vũ,
Chia sẻ

Mới ngày nào mẹ vẫn là cô gái tuổi đôi mươi, độc thân với biết bao hoài bão và mơ mộng của tuổi trẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ mẹ đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu với một cô công chúa đáng yêu tròn 4 tháng tuổi.

Ngẫm lại 4 tháng trôi qua, cuộc sống của mẹ như bước sang một trang mới, với thật nhiều các khung bậc cảm xúc vừa lạ mà vừa xao xuyến. Trước đây, cũng như bao cô gái khác, mẹ là một cô gái công sở mỗi ngày 8 tiếng đi làm, lúc rảnh thì tụ tập bạn bè tám chuyện, ngày nghỉ thì ngủ nướng... Thiên chức làm mẹ, đã buộc mẹ phải thay đổi thói quen và đồng hồ sinh học. Khi con 3 tháng 10 ngày, mẹ thường sẽ thức dậy nhiều lần trong đêm, cho con bú, vỗ con ngủ. Chỉ một vài cử động nhỏ như con cựa mình cũng có thể làm mẹ thức giấc. 

Lần đầu làm mẹ và những cảm xúc không thể nào quên - Ảnh 1.

Nhìn con phát triển từng ngày là điều mẹ hạnh phúc nhất. Ảnh: Mẹ Thanh

   Con yêu à, mẹ chưa từng được học qua một bộ môn hay trường lớp nào về cách làm mẹ, cách chăm con. Nhưng bản năng của người làm mẹ đã cho mẹ giống như chuyên gia vậy. Mẹ biết làm cả những việc mà mẹ chưa bao giờ nghĩ tới như: kiểm tra phân của con, phân tích mùi và màu sắc. Vì mẹ biết tính chất phân của con sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe của con thế nào. 

Ngày Bào Ngư của mẹ mới sinh, con vừa bị vàng da vừa bị tím người do mẹ không biết rặn nên để em trong bụng hơi lâu. Giờ nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, mẹ vẫn bàng hoàng và tự trách chính bản thân mình. Những ngày đầu, con ti mẹ cứ ọc sữa rồi nôn ra hoài. Đêm thì em quấy khóc riết, cứ cho ti một xíu em lại ọc ra. Mẹ xót hết cả ruột.

Mẹ luôn trăn trở và suy nghĩ có phải do bản thân chăm sóc con không tốt, sữa mẹ không mát hay gặp vấn đề gì nên con ti sữa cứ ọc ra hoài.  Từng ngày trôi qua đến ngày xuất viện đưa em về nhà. Em vẫn ọc sữa và quấy khóc đêm. Mẹ phải trực ngày đêm bế ru em trên tay. Không 1 giấc ngủ trọn vẹn, đến bữa ăn mẹ cũng vội vã ăn nhanh, tắm cũng phải vội vàng vào bế em trên tay. Nhìn bốn bức tường trong phòng làm mẹ tủi thân và khóc hoài. Và mẹ đã hiểu bà ngoại con ngày xưa đã vất vả nhường nào.

Nay em bé của mẹ đã được 4 tháng tuổi rồi. Mẹ nghĩ lại hành trình vừa qua, mẹ con mình đã cùng nhau cố gắng thật nhiều. Vì mẹ sợ cái giai đoạn khủng hoảng con, nào là khóc không lý do, ọc sữa, ngủ ngày cày đêm,... thực sự rất mệt và vất vả.

 
Lần đầu làm mẹ và những cảm xúc không thể nào quên - Ảnh 2.

BioGaia đồng hành cùng con, giúp con giảm nôn trớ và chướng bụng. Ảnh: Mẹ Thanh

Lại lần đầu, ba với mẹ lo lắng lắm, tìm hiểu đủ các thông tin trên mạng và hỏi kinh nghiệm của cả những người đi trước nữa để có thể giúp con phát triển toàn diện. Trộm vía, sau khi đồng hành cùng BioGaia Viet Nam, em bé Bào Ngư đã ngoan, không quấy đêm và giảm hẳn tình trạng bị ọc sữa. Cuối cùng, nhờ men vi sinh BioGaia, ba mẹ đã có thể yên lòng với cô công chúa bé bỏng.

Cám ơn Bào Ngư đã đến với cuộc sống của ba mẹ. Cảm ơn em đã dạy cho ba mẹ 1 khoá học làm mẹ mà không có sách vở nào chỉ dạy được cả! Ba mẹ yêu em và luôn dành cho em những điều đẹp nhất! Mong rằng sau này con lớn lên chăm ngoan, học giỏi và luôn làm những điều có ích con cho xã hội con nhé!

Yêu em Bào Ngư ! 

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BioGaia Baby Protectis Drops, được nhập khẩu 100% từ BioGaia AB Thụy Điển

Thành phần: Mỗi liều 5 giọt, chứa

- 100 triệu tế bào lợi khuẩn sống Lactobacillus reuteri DSM 17938

- Tinh dầu hướng dương, cọ lõi trung bình

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em bị rối loạn tiêu hoá do loạn khuẩn, bao gồm: tiêu chảy, táo bón, chướng bụng, đầy hơi, nôn trớ, khó tiêu, phân sống; bao gồm cả đau bụng co thắt (Colic) ở trẻ sơ sinh và trẻ sinh non

- Trẻ dùng kháng sinh dài ngày, có nguy cơ loạn khuẩn đường ruột.

Phân phối tại Việt Nam bởi: Công ty TNHH Công nghệ BioVågen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02436849999

Sản phẩm men vi sinh BioGaia Baby Protectis Drops không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3285/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm cấp ngày 15/10/2020

Chia sẻ