Lần đầu được làm chị, bé gái có màn dỗ em ''10 phần cute'' làm bố mẹ cười sảng: ''Muốn gì chị chiều ngay, cứ ngoan là được nhé''

San San,
Chia sẻ

Có cô con gái lém lỉnh thế này, bố mẹ được nhờ lắm đây!

Khi quyết định có thêm em bé, phụ huynh nào cũng cần thời gian cân nhắc, từ kinh tế, khả năng chăm sóc, sức khoẻ của bố mẹ... Nhưng có một điều quan trọng hơn cả, đó chính là thái độ của con lớn. Không ít bố mẹ phải dò hỏi từ ngày này qua tháng khác, xem con mình có thích em không, rồi khi có bầu sẽ dạy anh/ chị lớn là em bé sẽ có hình hài thế nào, nên yêu thương em ra sao...

Trong khi nhiều bố mẹ đau đầu vì con lớn chẳng thích, thậm chí còn đánh em thì bà mẹ trẻ Tô Ánh Nguyệt, mẹ của bé gái Vũ Cát Thiên An (nickname Súp Lơ, 5 tuổi, hiện đang sống ở Bắc Giang) lại vô cùng hạnh phúc khi con gái mình rất thích em trai. Hai chị em chơi với nhau rất vui, cô bé lanh lợi còn biết dỗ dành cho em nín khóc. 

Lần đầu trở thành chị, Súp Lơ tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Vẻ mặt lém lỉnh cùng ngôn từ hoạt bát của cô bé khiến dân mạng được phen cười sảng. Thấy em trai khóc nhè, Súp Lơ dỗ dành ngay: ''À chị hát không hay à, à thế em bảo chị im à, chị im ngay nhé, ui em của chị ơi, chị đổi bài khác nhá...''.

Bé gái có màn dỗ dành em 10 phần cute khiến ai nấy cười sảng

Một lúc sau em bé nín thật, thế là màn dỗ dành thành công tốt đẹp. Cô bé Súp Lơ có vẻ hạnh phúc, mỉm cười mãn nguyện, không quên kèm theo nụ cười lém lỉnh khiến ai nấy cười sảng: ''Cute nhất quả đất rồi, đáng yêu lắm ấy chứ'', ''nhà có bạn này thì chẳng bao giờ buồn đâu nhỉ'', ''3 phần dỗ dành 7 phần chiều chuộng đây rồi'', ''10 phần cute luôn bé ơi''...

Chia sẻ thêm về hai em bé của mình, chị Ánh Nguyệt tâm sự: ''Con rất thích có em, hay nói chuyện với em và nịnh em lắm, mỗi khi mẹ bận việc là ngồi trông em giúp mẹ nữa. Mặc dù mới có em vẫn chưa quen lắm nhưng con ý thức được việc làm chị là phải như thế nào. Vì Súp Lơ năm nay 5 tuổi rồi nên con cũng tự hiểu và ra dáng một người chị hơn, mẹ không cần phải giải thích nhiều vì sao mẹ phải chăm em nhiều hơn hay tại sao con phải nhường nhịn em bé. 

Súp Lơ cute quá đỗi mọi người ơi!

Bản thân mình cũng đang rất cố gắng phân bổ thời gian và nắm bắt tâm lí của con để cân bằng được sự quan tâm và chăm sóc 2 chị em. Vì tính cách của Súp Lơ hiếu động hay nói hay nghịch nên thi thoảng cũng bị mẹ mắng, lúc ấy con tủi thân nhưng sau thì bé cũng tự nhận thức được''.

Có một đứa con gái đáng yêu và cute thế này, hẳn chị Ánh Nguyệt sẽ được nhờ lắm đây! Ai cũng khen Súp Lơ dễ thương, lém lỉnh, thông minh và không kém phần tinh nghịch. Chị gái đáng yêu thế này, em trai của Súp Lơ sau này chắc chắn sẽ học được nhiều điều hay từ chị mình cho mà xem. 

Chia sẻ