Làm nhục là gì hả mẹ?

Hải Minh,
Chia sẻ

Mẹ giải thích cho Mon làm nhục tức là bị người khác ôm hôn khi mình không thích. Bố đi công tác về ôm con hôn, con la: “Mẹ ơi bố làm nhục con mấy cái liền”.

1. Mon gọi mẹ:

- Con: Mẹ ơi!

- Mẹ: Dạ!

- Con: Thôi, mẹ không phải dạ nữa đâu, ừ cũng được.

- Mẹ: Sao lại thế?

- Con: Tại mẹ là người lớn còn con là người bé, người bé gọi người lớn không phải dạ đâu, chỉ cần ừ ừ là được rồi!

2. Trong bữa cơm tối, lần đầu tiên Mon đòi ăn rau luộc.

- Mẹ bảo: Ngoan lắm, ăn nhiều mẹ khen. (Vì mỗi khi muốn bé ăn rau thì phải nịnh).

- Bố chêm vào: Tốt, lâu lâu không thấy Mon đòi ăn rau.

- Bà nội bảo: Ăn rau nhiều là tốt đấy chớ!

- Ông nội cho ý kiến: Rau có nhiều vitamin, ăn vào cho xinh gái.

Mon nhìn quanh hết người này sang người khác, có vẻ như đang chú ý lắng nghe. Đưa thêm một miếng rau vào miệng nhai ngon lành, rồi "chẹp" một cái và phát biểu:

- Thôi, cả nhà ăn đi, ăn nhiều vào. Tốt mới cả xinh. Ăn nhiều rau cho dễ ị.

3. Bà nội tắm cho Mon, Mon thủ thỉ hỏi:

- Cháu: Bà ơi bà là đàn bà phải không?

- Bà: Ừ, đúng rồi!

- Cháu: Cháu là đàn ông phải không?

- Bà: Đúng rồi! Cha bố anh hỏi gì lắm thế?

- Cháu: Thế sao bà lại tắm cho cháu?

4. Mon nghịch quá khiến bố bực mình nên tét vào mông con. Mon liền giả vờ bủm 1 cái rồi quay lại vừa cười vừa nói:

- Taybố thối chưa?

Thế là bố chỉ còn cách ngoạc mồm ra cười.

5. Mẹ cho Mon sang nhà cô chơi, nhà bác có con nhỏ nên hay khóc. Mon thấy vậy liền bảo:

- Con chán con nít lắm rồi, khóc hoài, nuôi cực quá! Mai mốt lớn con không đẻ con đâu!

6. Mon rất thích ăn cơm với cá. Một hôm thấy ba ngồi ăn cơm cá, Mon hỏi:

- Anh bạn ăn cơm với gì đấy? (Thỉnh thoảng hai ba con đùa nhau hay gọi thế)

- Anh ăn cơm với rau...

- Không! Anh ăn cái gì ở cái đĩa to cơ.

- Anh ăn rau mà! (Bố vẫn cố tình trêu Mon)

- Mon không giả vờ hỏi nữa, khẳng định luôn: Không anh ăn cơm với cá!

- À đấy là thịt lợn!

- (Nước mắt rơm rớm) Không phải, cá mà!

- Ừ nhỉ, anh ăn với cá. Nhưng mà chỉ để cho anh ăn thôi không cho ai cả.

- (Mon tức quá) Anh ăn cơm với cá đi, ăn rồi hóc, hóc rồi nôn, nôn thì đừng có khóc nhè nhé, không ai dỗ đâu!

7. Mon lâu lắm rồi không đái dầm. Tối qua uống nhiều nước quá, sáng ngủ dậy mẹ thấy con nằm trên một vũng nước. Mẹ tức tối dựng Mon dậy thay quần áo, chỉ vào chỗ ướt hỏi:

- Mẹ: Ai đái dầm đây Mon, con hay là con muỗi?

- Mon thản nhiên trả lời: Mon đấy mẹ ạ, mẹ buồn cười nhờ, con muỗi làm gì có chim mà đái dầm?

8. Dạo này Mon thích ăn thịt, mẹ kho một nồi cá cho thêm ít thịt lợn kho cùng cho ngon, Mon bé cứ chọn thịt ăn.

- Mẹ bảo: Con ăn cá cho thông minh sao cứ chọn thịt ăn thế thì béo đấy!

- Mon chống chế: Con ăn cá Heo đấy chứ mẹ!

9. Thấy mẹ gài kính râm lên đầu hét ầm lên:

- Bố ơi bố, mắt mẹ mọc trên đầu kìa!

10. Mon đang ngồi xem phim quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi làm nhục là gì hả mẹ?

- (Mẹ đang xem phim nên giải thích qua loa): Là bị người khác ôm hôn khi mình không thích đó con.

Hôm sau bố đi công tác về ôm hôn Mon vài lần, Mon la lên gọi mẹ:

- Mẹ ơi bố cứ làm nhục con mấy cái!

Chia sẻ