Lạc vào sự đáng yêu của bộ ảnh Pu và Chải phiên bản nhí, biết ý tưởng của mẹ 10x càng ngưỡng mộ hơn

An Chi,
Chia sẻ

Mê mẩn nét đáng yêu của 2 em bé này thì khó mà thoát ra được lắm!

Thời gian gần đây, giới trẻ phát sốt với bộ phim điện ảnh "Đi giữa trời rực rỡ", trong đó nhân vật Pu và Chải được yêu mến hơn cả bởi nét đáng yêu, hóm hỉnh. Bộ phim thành công cũng bởi một phần đan xen nét truyền thống của các bản làng, dân tộc Việt Nam. 

Sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang, Lê Hà, mẹ của em bé Lúa (10 tháng tuổi) cũng là 1 fan của Pu và Chải. Hà đã quyết định tái hiện hình ảnh đáng yêu này bằng cách rủ bạn thân của mình cho con gái đi chụp ảnh. Vậy là Lúa và Bảo Chi, hai diễn viên nhí đã có màn tái xuất cực kỳ đáng yêu, lịm tim cư dân mạng. 

Trong trang phục dân tộc Dao với áo, yếm áo, quần, khăn vấn đầu, thắt lưng và các đồ trang sức khác đi kèm, trông hai em bé giống hệt Pu và Chải phiên bản nhí. Chẳng cần diễn, chỉ ngồi im thôi cũng khiến người xem u mê không lối thoát, xỉu up xỉu down với vẻ dễ thương này. 

Lạc vào sự đáng yêu của bộ ảnh Pu và Chải phiên bản nhí, biết ý tưởng của mẹ 10x càng ngưỡng mộ hơn - Ảnh 1.

Ăn dặm một chút không nàng ơi

Lạc vào sự đáng yêu của bộ ảnh Pu và Chải phiên bản nhí, biết ý tưởng của mẹ 10x càng ngưỡng mộ hơn - Ảnh 2.

Chỉ ngồi im thôi cũng thành spotlight

Lạc vào sự đáng yêu của bộ ảnh Pu và Chải phiên bản nhí, biết ý tưởng của mẹ 10x càng ngưỡng mộ hơn - Ảnh 3.

Trông cũng có nét... phu thê đó chứ

Lạc vào sự đáng yêu của bộ ảnh Pu và Chải phiên bản nhí, biết ý tưởng của mẹ 10x càng ngưỡng mộ hơn - Ảnh 4.

Bạn ơi, mình bảo này!

Lạc vào sự đáng yêu của bộ ảnh Pu và Chải phiên bản nhí, biết ý tưởng của mẹ 10x càng ngưỡng mộ hơn - Ảnh 5.

Chìm vào sự đáng yêu chẳng lối thoát này...

Pu phiên bản nhí nhìn là yêu

Chải thì nam tính, ngầu phết đây này

Chia sẻ về bộ ảnh, Lê Hà tâm sự muốn tái hiện 2 nhân vật trong phim Pu và Chải để truyền cảm hứng đến người xem về trang phục dân tộc Dao: "Tỉnh Tuyên Quang nơi 2 mẹ và em bé sinh sống là có 22 dân tộc, mẹ con muốn tôn vinh nét đẹp trang phục dân tộc qua bộ ảnh của các bé".

Bộ ảnh này của các bé chụp mất khoảng 1,5 tiếng, các con rất hợp tác. Cả 2 em bé đều thích mê những hoạ tiết dân tộc và những quả bông trong bộ quần áo, thi thoảng lại nắm lấy chúng đùa nghịch vui vẻ. Lúa và Bảo Chi cũng rất thân thiết khi có mẹ chơi cùng nhóm, thường xuyên rủ nhau đi ăn uống, chơi đùa. Chính vì vậy, đây cũng sẽ là kỉ niệm đẹp cho các con sau này có thể xem lại. Nhìn bộ ảnh này, các mẹ cũng đang rủ nhau cho con chụp theo, chắc chắn rất độc đáo và ý nghĩa. 

Theo những người Dao, chỉ nhìn vào bộ trang phục của người con gái họ biết được tài năng, sự khéo léo, chăm chỉ cũng như đức hạnh của người phụ nữ Dao. Năm 2019, nghệ thuật trang trí lên trang phục của người Dao đỏ ở Tuyên Quang đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đến nay, trang phục là một thành tố quan trọng, thể hiện sự kết tinh sáng tạo, góp phần vào việc duy trì, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của người Dao.

Chia sẻ