Kỳ nghỉ hè ở xứ Huế mộng mơ và yên bình cùng em bé 4 tuổi

Thảo Hương,
Chia sẻ

Mỗi dịp nghỉ hè, bố mẹ lại cho em bé Gia Hân về quê ngoại, mảnh đất Cố đô yêu thương.

Nghì hè, các em nhỏ thích nhất điều gì? Là được thỏa thích vui chơi sau những ngày đi học căng thẳng, được cùng bố mẹ đi du lịch khắp nơi, cùng đám bạn đi thả diều, đuổi bắt trốn tìm. Nhưng háo hức nhất có lẽ vẫn là được về quê thăm ông bà nội ngoại. 

Huế vốn rất đỗi dịu dàng, bình yên, và con người Huế cũng vậy. Nếu có dịp, mọi người hãy ghé thăm Huế, vùng đất Cố đô bao năm vẫn vậy, để được sống chậm lại, được cảm nhận nét đẹp trầm lắng, dịu dàng, bình yên của cảnh quan và con người nơi đây, một cảm giác khó tả khiến bất kỳ ai cũng phải luyến lưu.

Kết thúc năm học, cô bé Gia Hân (biệt danh Cốm, 4 tuổi, sống tại Cẩm Thủy, Thanh Hóa) được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Mỗi năm Cốm đều về Huế khoảng 10-15 ngày. Dịp này, chị Nhi cho con đi tàu hỏa để bé được trải nghiệm ngắm cảnh và cô bé cực kỳ thích thú. 

"Có một cố đô Huế rất mộng mơ và yên bình theo năm tháng, Cốm đã đến Huế vào 1 ngày nhẹ nhàng và đầy nắng như thế. Dù chưa check - in hết tất cả các nơi ở Huế nhưng con đã có chuyến đi chơi kết hợp về thăm ông bà ngoại trọn vẹn. 

Con đi các điểm đặc trưng nhất ở Huế như Đại Nội, Cầu Gỗ Lim, chùa Thiên Mụ, Làng Hương, đồi Vọng Cảnh, trường Quốc Học, chợ Đông Ba... Huế rất yên bình, đồ ăn ngon rẻ, bố mẹ có thể cho con đi Huế chơi. Nghỉ hè hoặc có dịp du lịch thì nơi đây chắc chắn là một gợi ý thú vị. Cốm nhà mình đi nơi nào cũng thích, con tự tạo dáng để bố mẹ lưu lại những thước ảnh đẹp làm kỷ niệm nữa", chị Nhi chia sẻ. 

Gợi ý loạt địa điểm nổi tiếng mẹ cho bé đi chơi ở Huế

- Huyền Không Sơn Thượng không chỉ là chốn thanh tịnh mà còn có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngôi chùa được bao quanh bởi rừng thông xanh tươi khoảng 50ha, đường dẫn vào chùa uốn lượn tựa cổ tích.

Địa chỉ: thôn Chầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đàn Nam Giao là đàn tế duy nhất ở Huế còn tồn tại đến ngày nay, nằm trong quần thể di tích Cố đô. Công trình không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc thời phong kiến mà còn là chốn để tĩnh tâm, chiêm nghiệm. Hiện nay tại đây có nuôi rất nhiều chim bồ câu, tạo nên một khung cảnh rất thơ, trở thành địa điểm “check in sống ảo” không thể thiếu cho giới trẻ Huế.

Địa chỉ: Phường Trường An, TP. Huế.

- Đến xứ Huế mộng mơ đừng bỏ qua lăng Khải Định Huế - điểm check-in sống ảo tuyệt đẹp, nổi bật với kiến trúc được thiết kế công phu, tinh xảo, mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật. Lăng Khải Định Huế, công trình kiến trúc cuối cùng của triều Nguyễn là một trong những lăng tẩm đẹp, độc đáo nhất trong hệ thống lăng tẩm ở Huế, gây ấn tượng với nhiều trường phái kiến trúc ngoại quốc khác nhau.

Địa chỉ: Xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, tọa lạc trên núi Châu Chữ, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10km.

- Ngọ Môn Huế nổi bật lên là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật xuất sắc nhất của nền kiến trúc cổ Việt Nam nói chung và triều Nguyễn nói riêng. Ngọ Môn Huế là địa điểm sống ảo “vạn người like” khi đến cố đô Huế tham quan, du lịch. Bởi nơi đây có vô vàn góc chụp ảnh đẹp, có không gian đậm chất hoài cổ, cùng kiến trúc độc đáo tạo nên khung cảnh như trong những bộ phim cổ trang, dã sử khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa vì quá nguy nga, tráng lệ.

Địa chỉ: cổng chính phía nam của Hoàng thành Huế.

- Ở Hà Nội có góc báo "Hà Nội Mới", vậy ở Huế lại có "Báo Thừa Thiên Huế" mang nét mới mẻ, mời gọi bạn lại đọc báo, check in vài tấm. Trên con đường Trần Thúc Nhẫn rợp bóng cây xanh, địa điểm nhỏ này có vẻ ít ai biết đến nhưng cũng mang hơi ấm của Huế thương.

Địa chỉ: Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

- Trường Quốc học và trường Hai Bà Trưng là 2 ngôi trường cổ và nổi tiếng của thành phố. Đây không chỉ là 2 ngôi trường có lịch sử lâu đời mà còn là nơi đào tạo hàng đầu ở Huế và có một kiểu kiến trúc đầy ấn tượng. Tham quan 2 ngôi trường này và check-in chính là điều mà nhiều du khách không muốn bỏ lỡ khi ghé thăm thành phố Huế.

Địa chỉ: trên đường Lê Lợi bên cạnh bờ sông Hương.


Chia sẻ