Hot mom U60 Văn Thuỳ Dương xúc động trong ngày đầu tiên đưa cặp sinh đôi Cơm - Canh vào lớp 1
2 bé Cơm - Canh nhà cô Hiệu phó Văn Thuỳ Dương đã chính thức vào tiểu học.

Là một trong số các hot kid được yêu mến nhất trên MXH, cặp song sinh Cơm - Canh nhà cô Hiệu phó Văn Thuỳ Dương (con gái cố PGS Văn Như Cương) nay đã bước sang tuổi thứ 6.
Mọi người đã quen thuộc với tên gọi ở nhà của 2 cậu nhóc từ lâu, nhưng ít ai biết rằng, tên thật của Cơm là Vũ Văn Đức Lâm, còn Canh là Vũ Văn Tùng Lâm.
Vừa bước sang tháng 8, cặp anh em Song Lâm đã được mẹ sửa soạn để bước vào lớp Một. Trường tiểu học không giống trường mẫu giáo, nên Cơm Canh tỏ ra khá bỡ ngỡ.

Cơm Canh đã chính thức là học sinh lớp Một
Cô Dương đã ở lại cùng các con làm quen với thầy cô bạn bè, và chính bà mẹ nổi tiếng cũng rất xúc động khi có mặt trong khoảnh khắc đáng nhớ đầu đời của 2 con trai.
Cô đã chia sẻ bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân để gửi tặng Cơm Canh.
" Ngày Cơm Canh chính thức bước chân vào lớp 1.
Những tưởng hết kiếp phải là quần áo buổi sáng rồi, hoá ra chưa. Sáng nay lại hì hụi là hai bộ quần áo cho Cơm Canh để Cơm Canh mặc cho ngày đầu tiên chính thức là học sinh lớp 1.
Ngày xưa anh Quỳnh chị Hin vào lớp 1 cũng là mẹ đưa đến trường, nhưng bây giờ anh chị chẳng nhớ gì cả. Khác với anh chị, Cơm Canh nhớ cả những lần mẹ cho Cơm Canh đi chơi hồi 4 tuổi, nhớ cả nhà cũ có bể bơi hồi Cơm Canh hơn 2 tuổi. Nhớ nhiều lắm!

Hôm nay đưa Cơm Canh đến trường, ngày đầu tiên chính thức là học sinh lớp 1. Lạ lắm khi Cơm cứ quanh quẩn bên mẹ ở sân, không chịu lên lớp dù chỉ để cất cặp. Mẹ dỗ mãi Cơm mới lên lớp, rồi lại chạy xuống ngay. Cơm bảo hôm nay mẹ các bạn đều được ở đây, mẹ ở đây với con, nói thế nhưng vẫn sợ mẹ đi mất nên vẫn bám lấy áo mẹ.
Mẹ ở cho đến khi Cơm Canh cùng các bạn được cô chủ nhiệm dẫn vào ngồi trên những hàng ghế màu xanh đỏ ở sân trường mẹ mới về. Vậy mà hơn 9h cô gọi mẹ, bảo Cơm ra không thấy mẹ là Cơm khóc. Không hiểu sao hôm nay Cơm lại xúc động thế, Cơm làm mẹ ân hận quá! Lần sau mẹ sẽ cố gắng ở lại bên Cơm Canh lâu hơn nhé!
Chiều về, mẹ hỏi vui không, Cơm bảo nhiều thức ăn nhưng con ăn ít thôi, con béo rồi! Canh thì nói "Cũng vui!". Ngày đầu tiên bước vào lớp 1 có mẹ đi cùng, cũng là kỷ niệm.

Cơm Canh làm mẹ nhớ ông lắm. Ngày đầu tiên mẹ đi học cũng là ông dắt tay mẹ vào lớp, ngày ý là mẹ học lớp vỡ lòng do cô Tư dạy. Mẹ nhớ ông còn đứng ngoài nhìn mẹ rất lâu. Sau này khi mẹ bảo vệ luận văn sau đại học, mẹ cũng thấy ông đứng ngoài, chắp tay sau lưng nhìn mẹ.
Mong rằng sau này Cơm Canh đừng quên mẹ như anh Quỳnh chị Hin quên nhé. Vì trong tim mẹ, bốn đứa luôn là quan trọng nhất!".
Dù đã có cả cháu nội cháu ngoại rồi, nhưng ở vai trò khác, cô Dương vẫn có những cảm xúc vô cùng ấm áp khi là mẹ của 4 đứa con. Vừa là một nhà giáo, vừa là bà, vừa là mẹ, cô Dương vẫn bộc lộ sự giản dị gần gũi như bao phụ huynh khác khi tự tay đưa con vào lớp Một.
Cơm Canh đã có những bức ảnh vô cùng đáng yêu trong bộ đồng phục mới. 2 cậu nhóc trông chững chạc hơn hẳn, vô tư chơi đùa tại ngôi trường mới.





Không rõ gia đình cô Văn Thuỳ Dương chọn trường nào cho Cơm Canh, nhưng qua loạt ảnh ngày đầu đi học, có lẽ cặp sinh đôi đã làm quen với một ngôi trường khá xịn xò. Thật tò mò không biết hành trình mới toanh của 2 anh em sẽ thế nào đây?