Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe vẻ đẹp quý phái với tà áo dài tơ vàng óng ánh

Tiểu Mai,
Chia sẻ

Lấy cảm hứng từ sự duyên dáng, kín đáo, cuốn hút của người phụ nữ phương Đông, nhà thiết kế đem tới những tà áo được dệt nên từ chất liệu quý hiếm và đắt đỏ.

Trong dòng chảy bất tận của thời trang đương đại, nơi những xu hướng biến hóa không ngừng, nhà thiết kế Vũ Việt Hà lựa chọn một lối đi riêng, lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc: trở về với cội nguồn bằng “Ngọc Phương Đông”. Bộ sưu tập không đơn thuần là một màn trình diễn thị giác, mà là khúc giao hưởng tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, truyền thống và sáng tạo - nơi vẻ đẹp Á Đông được tái hiện qua những hình bóng ấn tượng.

áo dài Vũ Việt Hà - Ảnh 1.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe vẻ đẹp quý phái với áo dài thập niên 1930  - Ảnh 2.

Lần này, Vũ Việt Hà mời Hoa hậu Lương Thùy Linh thể hiện các thiết kế. Anh nói về sự lựa chọn của mình: “Linh có một vẻ đẹp rất riêng. Cô ấy vừa mang vẻ cuốn hút, bí ẩn của Á đông, vừa toát lên tinh thần năng động và hiện đại của thời đại mới. Nét đẹp đó hoàn toàn phù hợp, ăn ý với tinh thần và thông điệp mà tôi gửi gắm trong bộ sưu tập”.

Lấy cảm hứng từ sự duyên dáng, kín đáo, cuốn hút của người phụ nữ phương Đông, nhà thiết kế đem tới những tà áo được dệt nên từ chất liệu quý hiếm và đắt đỏ. Tơ tằm óng ánh, tơ chuối mộc mạc và tơ sen thanh khiết - ba chất liệu khác biệt nhưng lại hòa quyện nhịp nhàng nhờ bàn tay tài hoa của người nghệ nhân. 

Đây cũng điều khiến bộ sưu tập thực sự nổi bật, cho thấy đó không chỉ là lựa chọn tinh tế mà còn là bản tuyên ngôn mạnh mẽ về thời trang bền vững và lòng trân trọng với di sản thủ công.

Phom dáng áo dài trong bộ sưu tập mang vẻ đẹp của Hà Nội thập niên 1930 - kiêu kỳ nhưng không phô trương, cổ điển mà vẫn đầy sức sống. Mỗi đường may đều được hoàn thiện thủ công bởi những nghệ nhân làng Trạch Xá - mảnh đất được mệnh danh là cái nôi của nghề may áo dài truyền thống. 

Trong khi đó, những thước lụa được dệt nên từ những khung cửi cổ truyền ở làng Vạn Phúc (Hà Đông) và Nam Cao (Thái Bình), nơi mỗi sợi chỉ là kết tinh của thời gian, kỹ nghệ và niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở chất liệu và phom dáng, “Ngọc Phương Đông” còn chinh phục người mặc bằng ngôn ngữ của hoa. Những họa tiết hoa bốn mùa được thêu tay tỉ mỉ, đính kết cầu kỳ như những nét chấm phá nghệ thuật trên lụa, tôn vinh đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Từng cánh hoa, từng nhụy nhỏ là kết tinh của hàng trăm giờ lao động miệt mài. 

“Ngọc Phương Đông” là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của giá trị truyền thống trong lòng thời trang hiện đại. Đó là nơi nghệ thuật hiện hữu và lan tỏa trong từng đường kim mũi chỉ. Mỗi thiết kế như một viên ngọc, lấp lánh vẻ đẹp của bản sắc, của sự gìn giữ và sáng tạo không ngừng nghỉ.

áo dài Vũ Việt Hà - Ảnh 6.

NTK Vũ Việt Hà và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

 

Chia sẻ