Hành trình làm mẹ lần đầu

Anh Thư,
Chia sẻ

Trong ngày cưới, cô dâu 9X Nguyễn Như Hiền từng khẳng định với những người bạn thân: “Sinh con sớm làm gì, cứ tận hưởng những tháng ngày son rỗi cho thỏa thích đã”. Thế nhưng cuộc sống luôn có cách riêng để tạo nên những bất ngờ.

Hành trình làm mẹ lần đầu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: iStock

Chỉ vài tháng sau đám cưới, hai vạch hồng trên que thử thai đã hiện ra, khiến Hiền vừa ngỡ ngàng vừa vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tin Hiền có bầu lan nhanh, bạn bè đều biết. Mọi người nhao nhao dặn dò: "Chuẩn bị đi nha, thể nào cũng thèm ăn mấy món kỳ lạ cho mà xem". Nghe vậy, Hiền cũng hồi hộp, mường tượng tới cảnh mình thèm chua, nghén mùi như bao người từng kể. Nhưng thật bất ngờ khi Hiền lại thèm... pizza. Điều lạ là trước đó, cô vốn không ưa món ăn này. Mỗi lần cầm miếng pizza nóng hổi chấm vào cốc sữa, Hiền lại cảm giác như đang thách thức mọi quy tắc ẩm thực xưa giờ của mình.

Tưởng đâu việc nghén pizza đã là lạ, ai ngờ càng về sau, Hiền lại phát hiện ra cơn thèm khác còn mãnh liệt hơn, đó là thèm được tâm sự, được sẻ chia. Từ một người có phần kín tiếng trong cuộc sống, Hiền trở nên dễ kết nối hơn. "Có bầu rồi dễ kết nối lắm, các mẹ bầu, mẹ bỉm hay lập hội nhóm "tám" chuyện, chia sẻ đủ thứ kinh nghiệm mang thai, sinh con, chăm con", Hiền kể. Cô chủ động làm quen, đặt câu hỏi, xin kinh nghiệm. Cứ mỗi lần cô đăng bài hỏi, lập tức có hàng chục bình luận trả lời tận tình, từ việc nên ăn gì, uống gì để con khỏe, tới cách chuẩn bị tâm lý trước khi sinh. Những câu hỏi thăm quen thuộc như "Bầu mấy tháng rồi em?", "Dự sinh ở đâu vậy?" cũng dần trở thành "cầu nối" mở lối cho những mối quan hệ mới.

Vậy là Hiền đã có "hội chị em" trực tuyến. Sau sinh, những đêm thức trông con, Hiền vẫn có người để "tám" chuyện, từ những chuyện hài hước đến những lúc mệt mỏi. Cô cùng mọi người chia sẻ địa chỉ mua đồ cho mẹ và bé giá hời, "săn" đơn khuyến mại, thậm chí cùng rủ nhau đi workshop liên quan đến chăm sóc và nuôi dạy con.

Sinh con rồi, Hiền bận rộn với việc cho con bú, thay tã, dỗ con ngủ, dọn dẹp nhà cửa... Nhưng điều vui là giữa guồng quay bỉm sữa ấy, Hiền vẫn cảm thấy mình không đơn độc. Những cuộc trò chuyện, những lời hỏi han như: "Bé nhà bạn hôm nay ăn mấy cữ?", "Bé ngủ có ngoan không?"... đã trở thành nguồn động viên quý giá. Nhìn lại, Hiền nhận ra hành trình làm mẹ chưa bao giờ cần đi theo "kịch bản" nào cả. Chỉ cần bên cạnh có những người thực sự cùng chung sự quan tâm, cùng nhịp thở, dù họ chưa từng thay bỉm hay pha sữa hộ lần nào, cũng đủ để người mẹ trẻ như Hiền vui vẻ đón nhận chương mới trong cuộc đời mình.

Với Hiền, làm mẹ sớm hơn dự định không có gì phải đáng tiếc. Ngược lại, đó chính là khởi đầu cho một hành trình yêu thương mới mẻ, bất ngờ nhưng cũng thật ngọt ngào.

Chia sẻ