Hà Hồ nói một câu vô tình để lộ tính cách con trai Leon: Cùng bố mẹ mà các con lại khác biệt tới vậy?

An Chi,
Chia sẻ

Nhiều người không khỏi phì cười khi đọc được câu nói này của Hà Hồ.

Nhiều ba mẹ thắc mắc, không hiểu sao nhà có 2 đứa con thì chúng khác biệt nhau hoàn toàn. Trong khi đứa này thì ngoan ngoãn, dễ bảo, ăn giỏi, chóng lớn thì đứa kia lại hay cãi, lười ăn, gầy gò... Sự khác nhau 360 độ khiến phụ huynh vừa stress vừa đau đầu: Rõ là nuôi dạy cũng một kiểu mà?

Gia đình Hà Hồ - Kim Lý cũng không ngoại lệ. Lisa và Leon ngay từ nhỏ đã bộc lộ 2 nét tính cách trái ngược, càng lớn càng rõ ràng hơn. Mới đây, trong một chia sẻ, Hà Hồ vô tình để lộ tính cách của con trai.

Một fan bình luận: "Ông Leon phía sau hài thế. Kiểu vô tư vô sách, cả thế giới để Lisa lo". Đáp lại, Hà Hồ thẳng thắn: "Không màng tới thế sự" khiến ai cũng phì cười.

Hà Hồ nói một câu vô tình để lộ tính cách con trai Leon: Cùng bố mẹ mà các con lại khác biệt tới vậy? - Ảnh 1.

Là cặp song sinh nên 2 bé Lisa - Leon lúc nào cũng dính lấy nhau, các con học cùng trường, cùng lớp, cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng có lẽ vì là con gái, lại ra đời sớm hơn một chút xíu nên ở cô bé Lisa có sự chững chạc, khôn ngoan hơn các bạn cùng lứa tuổi. Cô bé rất độc lập, tự tin, cứng cỏi, được nhận xét là y chang mẹ Hà Hồ.

Theo dõi những khoảnh khắc nữ hoàng giải trí đăng tải, ai cũng nhận xét Lisa Leon lúc nào cũng quấn quýt nhau như thế. Trong khi Leon thì tấu hề, hài hước, trẻ con thì Lisa cực kỳ hiểu biết, thể hiện rõ sự độc lập, cứng cỏi của mình.

Hà Hồ nói một câu vô tình để lộ tính cách con trai Leon: Cùng bố mẹ mà các con lại khác biệt tới vậy? - Ảnh 2.

Dù không bao giờ so sánh nhưng trong vài chia sẻ, mọi người nhận ra sự khác biệt lớn giữa 2 cậu bé, cô bé này.

Lisa rất ngoan, nghe lời, hiểu chuyện, trong khi đó Leon sẽ nghịch ngợm, hiếu động hơn. Lisa thông minh, lém lỉnh và rất biết chiều chuộng em, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em út. Có lẽ vì là con gái nên Lisa lớn nhanh và bộc lộ nét tính cách từ sớm.

Hồ Ngọc Hà từng thừa nhận rằng, cô đã có nhiều thay đổi dựa trên kinh nghiệm làm mẹ của Subeo, để khi chăm sóc hai nhóc tì Lisa và Leon, cô đã "update" nhiều hơn, nghiên cứu một cách khoa học hơn.

Hà Hồ nói một câu vô tình để lộ tính cách con trai Leon: Cùng bố mẹ mà các con lại khác biệt tới vậy? - Ảnh 3.

Tại sao trong cùng một gia đình, cùng bố mẹ, cùng môi trường sống và cách nuôi dạy, các em bé lại có những tính cách khác biệt?

Dù cùng bố mẹ, cùng sống chung trong một ngôi nhà, nhưng mỗi đứa trẻ lại là một "thế giới riêng", chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau.

Dưới đây là những lý do chính khiến tính cách các bé có thể rất khác nhau:

1. Di truyền - nhưng không hoàn toàn giống nhau

- Mỗi đứa trẻ thừa hưởng tổ hợp gen khác nhau từ bố mẹ. Anh chị em ruột chỉ chia sẻ khoảng 50% gen giống nhau.

- Vì vậy, dù bố mẹ giống nhau, nhưng bé này có thể giống bố nhiều hơn, bé kia lại thiên về tính cách của mẹ, hoặc thậm chí là... ông bà.

2. Vị trí sinh trong gia đình (con cả, con giữa, con út...)

Đây là yếu tố rất thú vị: Thứ tự sinh thường ảnh hưởng đến tính cách phát triển của trẻ.

- Con đầu thường có xu hướng trách nhiệm, làm gương, dễ "chững chạc".

- Con thứ có thể hướng ngoại hơn, hay cố gắng khác biệt để tìm vị trí riêng.

- Con út thường dễ thương, vui tính, và hay được chiều nên có xu hướng thoải mái, tự do hơn.

3. Khí chất bẩm sinh

- Mỗi bé sinh ra đã có một khí chất riêng biệt (temperament), là phần sâu hơn cả tính cách – như độ nhạy cảm, mức năng lượng, khả năng thích nghi...

- Có bé rất điềm tĩnh, dễ dạy; có bé mạnh mẽ, cứng đầu, hoặc nhạy cảm hơn. Đây là yếu tố trời sinh, không phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường.

4. Trải nghiệm cá nhân khác nhau

- Dù cùng một nhà, nhưng mỗi bé lại có trải nghiệm khác nhau: Con đầu có thể chứng kiến thời bố mẹ còn vất vả. Con sau có thể được nuôi trong điều kiện tốt hơn, hoặc chịu ảnh hưởng từ anh/chị.

- Thêm vào đó, tương tác xã hội, bạn bè, thầy cô, môi trường học… đều tạo ra "dấu ấn riêng" cho từng bé.

5. Cách bố mẹ tương tác không bao giờ hoàn toàn giống nhau

Bố mẹ có thể vô thức ứng xử khác nhau với mỗi bé:

- Bé ngoan sẽ được khen nhiều, bé nghịch thì bị mắng nhiều, từ đó hình thành tính cách khác nhau.

- Hoặc bé đầu được kỳ vọng cao, bé sau thì được nuông chiều hơn một chút.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, dù chung gen, chung nhà, nhưng khác nhau về khí chất, vị trí sinh, trải nghiệm, và cả cách người lớn đối xử với bé. Điều này không xấu – ngược lại, đó là điều khiến mỗi đứa trẻ trở nên độc đáo, đặc biệt và đáng yêu theo cách riêng của mình.

Chia sẻ