Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm

Thảo Hương,
Chia sẻ

Căn phòng sẽ là nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc trong tuổi thơ của cậu bé, xóa tan những nỗi sợ bí ẩn sau nhiều năm xa mẹ.

Làm mẹ là một hành trình đầy trải nghiệm, là những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa lo lắng đan xen. Mỗi em bé bước vào thế giới của mẹ đều mang đến những điều thiêng liêng và hạnh phúc. Dù rằng mỗi người mẹ lại có một câu chuyện chẳng giống nhau, nhưng ai làm mẹ rồi đều hiểu tình yêu thương cho con bao la và mãnh liệt đến nhường nào.

Với Gigi Hương Giang, con trai Mận Cơm (8 tuổi) là tất cả thế giới. Có lẽ vì hành trình làm mẹ quá nhiều khó khăn, thử thách mà nữ ca sĩ luôn trân trọng từng giây phút được ở bên con. Giờ đây, khi mọi biến cố đã đi qua, Gigi đã có thể tự hào vì làm được nhiều điều hơn cho con, và không quên dành tặng con một món quà thật đặc biệt. 

Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm  - Ảnh 1.

Sau khi sinh con vào năm 23 tuổi, Gigi Hương Giang và chồng cũ đã gặp phải rất nhiều biến cố. Cả 2 chia tay khi con trai vừa tròn 2 tuổi. Năm Mận Cơm 4 tuổi, nữ ca sĩ đã có quyết định to lớn ảnh hưởng đến cuộc đời cô, đó là vào Sài Gòn lập nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ phải xa con. 

Bước vào độ tuổi đã nhận thức được nhiều điều, có lẽ Mận Cơm phần nào cảm nhận nỗi nhớ mẹ. Thế nhưng, Gigi Hương Giang hiểu rằng nếu một người mẹ không có cuộc sống ổn định, không có tinh thần tốt thì chẳng thể nào cho con một cuộc sống hạnh phúc. Và Gigi đã chấp nhận để con cho chồng cũ chăm sóc, dù điều đó khiến cô phải rơi nước mắt và tủi thân trong suốt nhiều năm về sau. 

Gigi Hương Giang đã có khoảng thời gian 4 năm xa con trai nhỏ.

"Có những giây phút mình buồn và chạnh lòng vì không được chứng kiến từng ngày con lớn. Nếu như một người mẹ bình thường khác được ở bên con, hiểu con hơn thì mình lại không được như vậy. Mỗi lần gọi điện hay có cơ hội được gặp Mận Cơm, mình luôn tranh thủ nói chuyện với con thật nhiều. Hiện giờ, mình và bố Mận Cơm may mắn khi vẫn có thể làm bạn, cùng đồng hành chăm sóc và nuôi dạy con.

Dù khoảng thời gian không ở bên con khá dài nhưng thật vui khi Mận Cơm rất ngoan. Và mình nghĩ là ai rồi cũng sẽ phải lớn, cũng có những giai đoạn không được gần bố gần mẹ. Hoàn cảnh của Mận Cơm cũng sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt trong cuộc sống của con. Và mình tin Mận Cơm sẽ là một cậu bé vô cùng tình cảm giống như mình", Gigi Hương Giang trải lòng. 

Kể về điều khiến bản thân nhớ nhất trong suốt những năm xa con trai, nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Hồi xưa Mận Cơm đi học mẫu giáo cũng là lúc Giang vào Sài Gòn. Có một năm Giang được top 1 trending hầu như ai cũng biết. Ở lớp cô giáo vô tình bật bài đó và Mận Cơm reo lên "Đây là mẹ Giang của Mận Cơm" nhưng mọi người không ai tin. Bởi mình chưa bao giờ đến đón con, chưa từng đi vào trong lớp, cũng chưa từng họp phụ huynh. Mận Cơm rất buồn, dù cho con gào thét lên đây là mẹ tớ. Giang cảm thấy nhói ở trong lòng, rất muốn nói với mọi người đây là con trai của mình. Cách đây không lâu, khi đang nằm ngủ thì Mận Cơm lại ôm mẹ khóc vì con nằm mơ là mẹ lại đi xa".  

Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm  - Ảnh 3.

Những người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rất thương cho Mận Cơm nhưng Hương Giang cho biết cô không muốn nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực. Nữ ca sĩ sẽ hướng con tới cách giải quyết nỗi buồn đó, bởi cô nghĩ nếu vượt qua được con sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. 

"Sau này mình cũng không thể nào kèm cặp con từ nhỏ đến lớn, không thể bước vào nỗi đau của con để mà chịu cùng con được. Và điều này có thể trở thành nền tảng để con cảm nhận mọi thứ, để khi con ra đời phải đối mặt được với nhiều điều khó khăn hơn. Vượt qua được sẽ giúp con mạnh mẽ và độc lập hơn. Mình luôn nói với Mận Cơm là "Mẹ luôn ở đây". Đôi khi chúng mình không cần một người bảo với mình phải làm thế nào, mà chỉ cần một người lắng nghe thôi", Hương Giang chia sẻ. 

Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm  - Ảnh 4.

Hiện tại, khi đã có cuộc sống ổn định, Gigi Hương Giang muốn làm một điều gì đó tặng cho con. Và món quà cô nghĩ tới chính là một căn phòng. Đó không chỉ là nơi ăn, ngủ, nghỉ đơn thuần nữa mà sẽ là không gian của riêng Mận Cơm, để con lưu giữ những ký ức và khoảnh khắc trong tuổi thơ của bé. 

Căn phòng hiện giờ của Mận Cơm rất rộng, mới, có thang máy và trông chẳng khác gì một phòng khách sạn. Nhưng trải qua một thời gian, chú bé bắt đầu xuất hiện nhiều nỗi sợ quanh mình, những nỗi sợ bí ẩn mà trẻ con hay có. Mận Cơm không muốn ngủ một mình vì căn phòng quá lớn. Cậu bé 8 tuổi thích những nơi có cảm giác quen thuộc. Và Gigi Hương Giang mong phòng mới của con sẽ có những gì mà cậu bé thích, như một chiếc lều hay một nơi để leo núi, quan trọng nhất là con có cảm giác bình yên, an toàn và ấm áp. 

Phòng cũ của em bé Mận Cơm.

"Mận Cơm là một cậu bé rất tình cảm. Giang sống thiên về cảm xúc nên nghĩ con lớn sẽ cũng ảnh hưởng một phần từ mình và trải nghiệm về cảm xúc là điều sẽ không bao giờ quên được", Hương Giang tâm sự. 

Nữ ca sĩ nghĩ về một căn phòng mới cho con để khi đi công tác có thể qua ngủ cùng bé. Lúc đó, Hương Giang sẽ không chỉ là mẹ mà còn là bạn và căn phòng sẽ có kỉ niệm của hai mẹ con. Gigi mong rằng con trai sẽ thích món quà đặc biệt này của mẹ. 

Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm  - Ảnh 6.

"Hiện tại khi đã ổn định về tinh thần, công việc, vượt qua được mọi khó khăn, được làm điều này cho con là hạnh phúc của Giang. Mình sẽ có nhiều dịp tới phòng của Mận Cơm và ngủ lại đó nguyên một ngày, cùng con chơi trong không gian ấy. Hai mẹ con cùng đọc truyện, nói với nhau về Doraemon, Mận Cơm sẽ hỏi về 1 tỷ câu trên đời. Giang có thể lê la ở trong cái lều ấy cả ngày, mà hai mẹ con ở chung với nhau thì không quá ồn ào đâu. Mình sẽ cùng con khám phá để bé thấy rằng "À căn phòng này là nơi con thuộc về", Hương Giang tâm sự. 

Thấu hiểu tâm tư này, ekip Là Nhà đã giúp Hương Giang biến ước mơ này thành sự thật. Với ngân sách 200 triệu đồng, các kiến trúc sư sẽ cải tạo lại căn phòng 42m2 thành không gian đa chức năng, kích thích sự sáng tạo, để Mận Cơm có thể yên tâm ngủ, chơi một mình mà không thấy chán.

Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm  - Ảnh 7.

Nhờ sự trợ giúp của KTS Hoài Ly - Văn phòng MAD.E STUDIO, phương án "cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ" đã ra đời. Đánh vào tâm lý thích sáng tạo của Mận Cơm, căn phòng mới đã sử dụng những hệ vách ngăn, tạo nhiều không gian khác nhau, từ đầu đến cuối đi theo mạch câu chuyện du hành vũ trụ. 

Không gian mới của Mận Cơm có nhiều khu vực gồm khu vực vũ trụ, khu vực vận động, khu vực đọc sách, khu vực ngủ, khu vực học tập. Khu vực vũ trụ - nơi Mận Cơm có thể vận động. Điều đặc biệt không gian này là tùy biến vị trí của những viên nhựa được đính trên tường, có thể rút ra dán vào, vẫn phù hợp sử dụng trong vài năm tới.

Không gian riêng mới của em bé Mận Cơm.

Sử dụng giá sách làm vách ngăn, NTK Hoài Ly đặt một chiếc lều tại khu vực cạnh bên để tạo "thư viện nhỏ". Theo cô, tính tùy biến trong căn phòng là rất cao, không gian vẫn có thể đáp ứng khi cậu bé trưởng thành sau này. Đặc biệt, trên tường còn đặt một quả cầu đang xoay, còn có thể tạo tiếng động cho không gian. Ý tưởng này là để Mận Cơm có cảm giác như ngồi ở không gian khác ngoài vũ trụ để quan sát Trái Đất.

Căn phòng có thiết kế không gian ngủ hở chân để người thân có thể quan sát được Mận Cơm đã lên giường hay chưa mà không cần vào phòng, tránh xâm phạm sự riêng tư của cậu bé. Chiếc giường tách chân, hắt đèn bên dưới, tạo cảm giác như chiếc tàu bay lơ lửng ngoài vũ trụ. Phần đầu giường là không gian kín không thể nhìn sang khu vực khác, để cậu bé có giấc ngủ ổn định, tránh bị đồ chơi làm xao lãng.

Gigi Hương Giang và món quà mang tên "Căn phòng hạnh phúc" dành tặng con trai Mận Cơm  - Ảnh 9.

Căn phòng mới này khiến Mận Cơm thích thú, thậm chí còn gật đầu đồng ý không do dự khi được bà nội hỏi chuyện ngủ một mình. Khoảnh khắc cậu bé mỉm cười, hào hứng với gian phòng bé nhỏ đã khiến cho mẹ Gigi Hương Giang vô cùng hạnh phúc. Ước nguyện cho con đã hoàn thành và từ bây giờ, hai mẹ con sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên nhau. 

"Từ giờ căn phòng này sẽ cất giữ những ký ức của Mận Cơm. 2 mẹ con có sự kết nối qua âm nhạc, truyện tranh, trí tưởng tượng liên quan đến vũ trụ. Mận Cơm yêu dấu của mẹ, cảm ơn con đã đến với mẹ trong cuộc đời này. Có con mẹ thêm rất nhiều niềm tin vào cuộc sống. Hãy nhớ là mẹ ở đây và mẹ là nhà của con nhé. Yêu thương con hơn tất cả mọi điều", Gigi Hương Giang nhắn nhủ đến con trai.

Chia sẻ