Gặp mặt hai mẹ con Đỗ Nhật Nam trước một chuyến đi dài

Admicro,
Chia sẻ

Nhật Nam cho biết em rất tự hào khi ước mơ được thực hiện, nhưng đi kèm với đó cũng là trách nhiệm. Vì vậy cậu bé này đã phải chuẩn bị rất kỹ cho mình mọi hành trang để lên đường tới Hội nghị nha khoa Quốc tế.

Ngày 20/3 vừa qua, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) chính thức công bố thông tin “hiện tượng” Đỗ Nhật Nam sẽ trở thành gương mặt đại diện trẻ em Việt Nam đầu tiên tham dự Hội nghị nha khoa Quốc Tế. Với khả năng ngoại ngữ, khả năng thuyết trình và thành tích hoạt động xã hội đáng nể, Đỗ Nhật Nam hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn của VOSA.

Cùng gặp Đỗ Nhật Nam và chị Hồ Điệp (mẹ Nam) trước khi ‘hiện tượng” nhỏ tuổi này có một chuyến đi dài cho sứ mệnh của mình:

- Chào Nam, em hãy dùng 3 từ để nói về bản thân?

Đỗ Nhật Nam (ĐNN): Đó là: Vui vẻ - Bản lĩnh - Hậu đậu ạ!

- Trong Vlog của em có nói em rất thích tham gia các hoạt động xã hội. Đó có phải động lực khiển em quyết định viết thư cho Hiệp hội Nha khoa Quốc tế?  

ĐNN: Có thể nói như vậy ạ! Cách đây không lâu, em có dịp được tới giao lưu và gặp gỡ các thầy cô giáo và các bạn trong một chuyến đi từ thiện khám chữa răng miễn phí tại trường tiểu học Thanh Nguyên, Hà Nam. Trong thời gian vui chơi, tiếp xúc với các bạn học sinh, em nhận ra ở các bạn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề chăm sóc răng miệng. Em có làm một cuộc điều tra nhỏ thì phát hiện rằng tất cả các bạn hầu như đều không thực hiện thói quen đánh răng sáng và tối mỗi ngày ạ. Đa phần các bạn chỉ chải răng 1 lần mỗi ngày, chủ yếu vào buổi sáng và ít khi chải răng trước khi đi ngủ, dẫn đến hiện tượng sâu răng, vừa hại sức khỏe, vừa không thẩm mỹ ạ. Chính vì thế, em quyết định viết thư cho Unilever để trình bày một số vấn đề về thực trạng răng miệng của trẻ em Việt Nam cũng như mong muốn của mình về việc góp phần cải thiện thực trạng đó.  

Ngoài ra, mỗi mùa hè em thường cùng bố đi nhiều nơi trên đất nước, đến mỗi vùng miền, em thích chụp lại nụ cười của các em bé em gặp trên đường (chụp ảnh là sở thích vô cùng lớn lao của em). Nụ cười em bé rạng rỡ và đáng yêu nhưng nhiều bé để lộ ra những hàm răng bị sâu, bị sún. Em chợt nghĩ chắc các em sẽ chịu đau và những chiếc răng đó làm các em khó tập trung khi học tập. Tất cả những điều đó thôi thúc em viết thư cho Unilever đấy ạ.

Gặp mặt hai mẹ con Đỗ Nhật Nam trước một chuyến đi dài 1

- Vậy khi biết tin mình trở thành đại diện cho trẻ em Việt Nam đi tham dự Hội nghị nha khoa Quốc tế, cảm xúc của Nam như thế nào?  

ĐNN: Em thật quá đỗi vui mừng khi được chọn tham gia. Đó là cảm xúc của niềm vui, sự tự hào khi ước mơ được thực hiện. Đi kèm với đó cũng là trách nhiệm. Nhưng em không thấy gánh nặng gì đâu ạ. Em nghĩ mình có đủ tự tin để trình bày tất cả những suy nghĩ và mong muốn của nhóm “Nha sĩ nhí hành động” để bảo vệ nụ cười Việt Nam. Đã là một “chiến sỹ” trong một “biệt đội” thì việc đi thực hiện công việc chính là một vinh dự chứ không ai lại coi là gánh nặng đâu ạ.

- Vậy em đã chuẩn bị gì cho chuyến đi?

ĐNN: Trước hết, em chuẩn bị kĩ cho bài phát biểu của mình. Để bài phát biểu có tính thyết phục, em nghĩ cần nhất là sự chân thực. Vì thế, em cùng với “Nhóm Nha sĩ nhí” của mình đang tiến hành những chuyến đi xuống các trường tiểu học để hướng dẫn các em cách đánh răng đúng cách, tặng bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng cho các em. Trong các chuyến đi, em cũng cố gắng làm những cuộc điều tra nho nhỏ để lấy dẫn chứng và số liệu cho bài phát biểu của mình thêm hay. Em cũng dự định sẽ chụp ảnh, quay phim làm thành một đoạn băng nho nhỏ để trình chiếu trong Hội nghị. Em nghĩ điều đó sẽ gây ấn tượng hơn với những người tham dự. Em cũng sẽ chuẩn bị nhiều phim ảnh để chụp về Hội nghị, khi về đến Việt Nam, em sẽ có thể tóm tắt lại tinh thần và thông điệp của Hội nghị để gửi đến các bạn Việt Nam. Ngoài ra, em còn chuẩn bị “empty stomach” để thưởng thức các món ăn mới lạ của đất nước mà em sẽ đặt chân đến (hihi).

- Nếu được nhắn gửi một lời cho các bạn nhỏ Việt Nam, em sẽ nói gì?

Lời nhắn của em là: Nụ cười luôn làm bạn đáng yêu, rạng rỡ, cho tinh thần mình sảng khoái, cho trái đất này thêm đẹp. Hãy cười nhiều, thật nhiều. Nhưng nhớ vệ sinh răng miệng sạch sẽ để khi bạn mỉm cười đến hoa cũng muốn nở.

- Còn về phía chị Hồ Điệp, lần đầu nghe con nói về nguyện vọng được tham dự Hội nghị Nha khoa Quốc Tế, chị nghĩ gì?

Chị Hồ Điệp: Tôi luôn tôn trọng Nam trong mọi việc, nhất là những công việc có liên quan đến hoạt động xã hội thì lại càng khuyến khích. Khi thấy cháu có ý định tham gia Hội nghị Nha khoa Quốc tế, ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì thấy không hiểu tại sao Nam lại có ý định đó. Nhưng sau khi nghe cháu nói về mong muốn cũng như những suy nghĩ của mình, tôi rất vui mừng và thực sự trân trọng trước những nguyện vọng trẻ thơ nhưng rất có trách nhiệm của cháu với cộng đồng, đặc biệt là với các bạn nhỏ.

- Nam mới học lớp 7, chị không sợ để Nam tham gia quá nhiều hoạt động sẽ khiến em xao nhãng học hành ở trường?

Chị Hồ Điệp: Từ trước đến nay, Nam vốn tham gia rất nhiều hoạt động nhưng vẫn luôn đảm bảo việc học tập. Nam thường hay tranh thủ học ở bất cứ chỗ nào có thể. Ngay cả khi đi tham gia các hoạt động, buổi trưa được nghỉ là cháu lấy sách vở ra học. Có thể vì thế mà Nam luôn đạt các thành tích cao trong học tập. Tuy thời gian tham gia hoạt động nhiều như vậy nhưng thời gian qua, Nam vẫn đạt được những kết quả cao trong các cuộc thi, cháu vẫn dịch sách và viết sách đều đặn. Trong những tháng tới, Nam sẽ xuất bản cuốn sách dịch và sách viết. Tất cả những điều đó Nam đều làm với một sự say mê, một tâm trạng cực kì hứng khởi và một năng lượng dồi dào. Một điều vô cùng quan trọng nữa là các thầy cô giáo ở trường cũng tạo điều kiện tối đa để Nam có thể tham gia các hoạt động mà không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Gặp mặt hai mẹ con Đỗ Nhật Nam trước một chuyến đi dài 2

- Tình huống xấu, nếu cộng đồng mạng cho rằng Nam không xứng để có mặt ở HNNKQT và đại diện cho trẻ em Việt Nam, chị sẽ phản ứng ra so?

Chị Hồ Điệp: Tôi nghĩ, khi Nam được có mặt tại Hội nghị nha khoa quốc tế, khi đó “cái tôi” hay cá nhân Nam là rất nhỏ bé, lúc đó mọi người sẽ không nghĩ Nam là ai mà chỉ nghĩ Nam đem được điều gì đến Hội nghị nha khoa quốc tế sắp tới, Nam sẽ làm được điều gì để giúp cho vấn đề sức khỏe răng miệng của trẻ em Việt Nam được tốt hơn. Vì thế, Nam hay bất cứ bạn nhỏ nào khác cũng đều xứng đáng để nói lên ước mơ và nguyện vọng của mình. Và người lớn chắc không ai muốn ngăn cản những ước mơ thơ bé hay cả những khát vọng bay bổng của trẻ thơ. Chúng là hoa, là nụ làm tươi xanh cho trái đất này, và chúng ta có trách nhiệm vun trồng những hoa, những nụ đó bằng tình yêu thương chứ không phải sự nghi ngờ.

- Vậy chị đã chuẩn bị những gì cho chuyến đi dài của Nam?

Chị Hồ Điệp: Đến thời điểm này, mọi việc vẫn do Nam hoàn toàn tự lo liệu nên tôi chưa chuẩn bị gì cho cháu. Có lẽ cả nhà sẽ cùng nhau xem lại bài phát biểu của Nam lần cuối, chuẩn bị cho cháu trang phục phù hợp và lên kế hoạch cho chuyến đi thật hoàn hảo.

- Chị muốn gửi gắm điều gì cho con trai cũng như với tất cả các bà mẹ Việt?

Chị Hồ Điệp: Con trai ạ, hãy không ngừng ước mơ và tự do theo đuổi những đam mê của mình. Hãy cứ không ngừng suy tư về vũ trụ và cuộc đời như con vẫn thường làm nhưng để bắt đầu những thứ lớn lao phải xuất phát từ những gì bé nhỏ, như cách con cúi xuống nhặt một que tăm rớt trên đường đi hay nắm tay ấm áp và gọi em nhỏ vừa qua ca mổ phẫu thuật nụ cười bằng từ “công chúa” để em mỉm cười thật tươi.

Với các bà mẹ, hãy tin tưởng, tin tưởng và tin tưởng vào những đứa con của mình.
Chia sẻ