Đừng học thay con!

,
Chia sẻ

Vợ chồng anh Dương đều là chuyên viên vi tính. Mỗi tối, đúng 7g, anh chị bắt bé Linh, chín tuổi phải ngồi vào bàn học, ngày nào cũng như ngày nào, không sai một phút.

Người mẹ bắt đầu săm soi từng nét chữ viết, điểm số học tập trong ngày của con. Hôm nào bé Linh lỡ mang về điểm tám là chị khó chịu ra mặt, truy đi xét lại vì sao bị điểm “kém”. Chị quy định với con là không được phép có điểm dưới chín cho tất cả các môn.

Nhìn mặt bé ngơ ngẩn trước những lời chì chiết của mẹ mới thấy thật đáng thương làm sao! “Sao con đần thế! Đã cho làm trước ở nhà mà vào lớp vẫn làm sai?”. Điệp khúc đó được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và đã làm cho bé mất dần sự tự tin. Chị thì lúc nào cũng than vãn mình mất quá nhiều thì giờ cho con. Chị thuộc lòng từng bài tập đọc, ngữ pháp, cả cách giải những bài toán mẫu của con, vậy mà chẳng bao giờ bé Linh được lọt vào “top ten” của lớp như mong muốn của chị. Tại sao lại thế? Không lẽ những cố gắng của chị đều vô ích?

Trong các gia đình trẻ hiện nay thường có ít con. Đứa bé vì thế trở thành trung tâm chú ý của hầu hết mọi nhà. Chuyện học hành của con cái bao giờ cũng là đề tài được quan tâm hàng đầu. Bố mẹ nào cũng muốn con mình giỏi giang, nhưng không vì thế mà quá nôn nóng, thúc ép con. Tốt nhất là hãy tạo điều kiện để trẻ tự khám phá, tạo sự hứng thú và say mê trong học tập. Hãy quan tâm đến việc học hành của con cái, nhưng hãy học với con chứ đừng học thay con!
 
Theo PNO
Chia sẻ