Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ

A.D,
Chia sẻ

Vừa qua, bộ ảnh “Thiên nhiên trong mắt trẻ em” của họa sĩ Nguyễn Hà khiến nhiều phụ huynh “cười ra nước mắt” trước trí tưởng tượng ngô nghê đến không ngờ của bé, bởi con trẻ hiện nay ít có cơ hội chơi đùa với thiên nhiên quá đấy thôi!

Nguyễn Hà là một họa sĩ minh họa tranh được rất nhiều người yêu thích với phong cách mềm mại, dễ thương nhưng vẫn đầy lôi cuốn. Cô là một trong số ít những nữ họa sĩ hút triệu “view” từ giới trẻ dù đã là bà mẹ một con. Chính sự nhạy cảm của người mẹ đã giúp cô nhận được sự đồng cảm của nhiều bậc cha mẹ cho đề tài này.

Chị Trần Huyền Trâm, nhân viên văn phòng (Q.1, TPHCM) chia sẻ: “Mới xem qua bộ tranh, mình thấy con trẻ thật dễ thương nhưng cũng nghẹn ngào lắm. Vì ngẫm lại, bản thân mình đôi khi rất muốn cho bé ra ngoài thiên nhiên để chơi đùa như ngày xưa khi mình còn nhỏ, để con có thể tự khám phá nhiều điều hay ho cho riêng con. Nhưng quả thực lịch học của bé dày đặc, kể cả ngày cuối tuần. Mình đành phải ưu tiên việc học trên trường cho con trước. Vậy đó, có thật nhiều đắn đo và khó khăn mà nhiều phụ huynh như mình buộc phải lựa chọn chỉ để mong điều tốt nhất cho con thôi”.

Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ - Ảnh 1.

Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ - Ảnh 2.

Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ - Ảnh 3.

Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ - Ảnh 4.

Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ - Ảnh 5.

Sự thật thà vốn có của trẻ con được kết hợp với việc chưa được một lần “tận tay tận mắt” xem cây ớt, con trâu… ngoài đời thật ra sao, đã làm cho thầy cô cũng như bố mẹ nhiều phen phải “ngã ngửa”.

Thiên nhiên tưởng chừng như qua đỗi gần gũi, quen thuộc với chúng ta nhưng lại trở nên “khác thường” qua ngôn ngữ ngô nghê của trẻ nhỏ. Mẹ dắt “Trâu” đi dạo mỗi tối, em trèo lên cây hái ớt cho bố… thoạt nghe thật buồn cười, đúng chất trẻ con, nhưng khi ngẫm lại mới thấy có quá nhiều điều mà người lớn phải suy nghĩ. Rõ ràng khi chưa được tiếp xúc với cây cỏ, con vật ngoài đời thật thì các bé chỉ có thể miêu tả chúng theo những gì quen thuộc nhất với mình trên con đường từ nhà đến trường mà thôi.

Cùng với công việc bận rộn của bố mẹ, lịch học thêm dày đặc của con, nên thiên nhiên trong mắt các bé chỉ là những lần khám phá qua màn hình ipad, điện thoại, máy tính… Nếu con thắc mắc “con trâu thế nào hở mẹ” thì mẹ cũng chỉ biết bật ipad cho con xem “con trâu ảo” mà thôi. Hoặc thậm chí cũng hiếm khi nghe con hỏi về thiên nhiên, mà thay vào đó là chỉ những lần đòi chơi ipad, chơi game sau những giờ học căng thẳng.

Theo chuyên gia tâm lý trẻ em Tô Nhi A (Thạc sỹ tâm lý - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM), ngoài việc mở rộng kiến thức và giúp trẻ trở nên năng động hơn, có một lợi ích rất lớn từ thiên nhiên mà các bà mẹ thường chưa biết đến. Với khả năng tưởng tượng nổi trội ở lứa tuổi của các trẻ cộng thêm việc người lớn chủ động cho trẻ được tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, KHẢ NĂNG SÁNG TẠO của trẻ sẽ mài giũa và phát huy tối đa. Khi được tiếp xúc với thiên nhiên, cùng với khả năng cảm nhận trong từng bé, não bộ của các em sẽ chủ động thu nạp những “nguyên liệu” phù hợp, từ đó sẽ “sản xuất” ra những cách giải quyết vấn đề theo góc nhìn mới lạ của trẻ. Nếu không được tiếp xúc với thiên nhiên, thì trẻ vẫn sẽ mãi vẽ chiếc lá màu xanh, bông hoa màu đỏ, con gà màu vàng… mà không có được khả năng phản biện và sự sáng tạo riêng của mình. Chính vì thế, tư liệu sinh động từ thiên nhiên sẽ là điều không thể thiếu trong việc hình thành khả năng sáng tạo cho con trẻ chúng ta.

Đưa trẻ về với thiên nhiên như thế nào?

Không còn những giờ học áp lực, mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để con trẻ được chơi đùa với thiên nhiên nhiều hơn. Ngoài những chuyến vi vu về quê, những giờ đi chơi công viên, sở thú…, mẹ cũng có thể đưa bé đến những sân chơi thiên nhiên thú vị ngay trong thành phố. Vào dịp cuối tuần này (ngày 10-11.6.2017), mẹ có thể đưa bé đến với sự kiện “Bé vui khám phá Cung đường Thiên nhiên” do nhãn hàng Sunlight tổ chức tại trung tâm thương mại Vivo City (Q.7, TP.HCM). Đây sẽ là một sân chơi hữu ích, nơi bé được tham gia những hoạt động khám phá thiên nhiên đầy vui nhộn, đồng thời công nghệ “Đại dương thực tế ảo” lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ giúp bé phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang Facebook chính thức của Sunlight: www.facebook.com/SunlightVN

Đọc các bài văn này, hẳn là mẹ phải bật cười với cách miêu tả thiên nhiên chỉ có ở con trẻ - Ảnh 6.

Chia sẻ