DJ Thái Lan và hành trình nuôi cậu con trai Gen Alpha: 4 tuổi đã "than" học ở lớp quá dễ!

Minh Uyên,
Chia sẻ

DJ Phueak và hành trình nuôi dạy con thời đại Alpha: Khi con trai 4 tuổi than “học ở lớp dễ quá!” và nói được 4 thứ tiếng

“DJ Phueak” Phongsathorn Chongwilas và vợ – “Luk Ja” Warintrarithsakunchai – vừa cùng con trai nhỏ “Luk Krub” xuất hiện tại một sự kiện, thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan. Không chỉ đáng yêu, cậu bé 4 tuổi này còn khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng học hỏi phi thường, hứng thú với bốn ngôn ngữ và trí tò mò gần như vô tận.

DJ Thái Lan và hành trình nuôi cậu con trai Gen Alpha: 4 tuổi đã

Khi con lớn nhanh hơn cả tưởng tượng của cha mẹ

Chia sẻ về quá trình nuôi dạy con, DJ Phueak kể:

“Thằng bé lớn nhanh đến mức đôi khi tôi không kịp nhận ra. Mới ngày nào còn chập chững, giờ đã cao lớn, lanh lợi, nói năng chững chạc và có suy nghĩ riêng. Mỗi giai đoạn phát triển của con đều khiến tôi thấy kỳ diệu.”

Bé Luk Krub rất thích đọc sách, đặc biệt là các chủ đề về lịch sử, khoa học và thuyền bè. Cậu bé nói ngắn gọn mà tự tin: “Con thích nhiều lắm, kể hết không xuể đâu ạ. Con đọc mọi thứ có trong nhà.”

Điều khiến bố mẹ “toát mồ hôi” là Luk Krub cho rằng bài học ở lớp… quá dễ, khiến họ phải làm việc với nhà trường để điều chỉnh cấp độ phù hợp.

Không chỉ học giỏi, Luk Krub còn năng động và yêu thể thao. Cậu bé đang tập golf cùng bố và gần đây bắt đầu mê bóng đá. Khi được hỏi đội bóng yêu thích, Luk Krub hào hứng trả lời: “Arsenal ạ!”

DJ Phueak bật cười: “Trong khi bố là fan Manchester United. Nhưng thôi, con thích gì cũng được, miễn con vui là đủ.”

DJ Thái Lan và hành trình nuôi cậu con trai Gen Alpha: 4 tuổi đã

Thách thức nuôi dạy thế hệ Alpha – nhanh nhạy nhưng cần định hướng

DJ Phueak thừa nhận, việc nuôi dạy trẻ thuộc thế hệ Alpha không hề đơn giản:

“Con học rất nhanh, nên cha mẹ phải luôn theo sát để không kìm hãm con nhưng cũng không để con đi quá xa. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với giáo viên để tìm sự cân bằng. Tôi dặn con rằng nếu bài học quá dễ thì hãy nói với cô để được giao thêm thử thách mới.”

Hiện Luk Krub đang học song song 4 ngôn ngữ – tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. DJ Phueak hài hước kể:

“Giờ chính tôi phải hỏi lại con về cách phát âm hay nghĩa từ tiếng Anh. Nhiều khi con còn chỉnh lại cho bố nữa cơ!”

“Chúng tôi chỉ mong con hạnh phúc mỗi sáng đến trường”

Vợ chồng DJ Phueak khẳng định, họ không đặt nặng thành tích mà chỉ mong con giữ được niềm vui học hỏi:

“Chừng nào chúng tôi còn sức, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ con hết mình. Điều quan trọng nhất là con vẫn háo hức đến trường mỗi sáng. Hôm nào bận đi sự kiện, không được đến lớp, con lại than ‘gần như không ngủ được vì nhớ trường’,” DJ Phueak cười kể.

DJ Thái Lan và hành trình nuôi cậu con trai Gen Alpha: 4 tuổi đã

Khi thế giới thay đổi, cách dạy con cũng phải thay đổi

Vợ anh – Luk Ja – chia sẻ:

“Thời thế đã khác, nên cách nuôi con cũng phải khác. Không thể áp dụng hoàn toàn cách mà cha mẹ từng dạy chúng ta. Con vẫn được xem màn hình, nhưng chúng tôi kiểm soát nội dung và thời lượng, để con học được những điều bổ ích.”

DJ Phueak nói thêm:

“Trước đây tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ để con xem màn hình hay dùng mạng xã hội. Nhưng giờ hiểu rằng, với thế hệ sinh ra trong thời kỹ thuật số, điều đó là không thể tránh. Thay vì cấm đoán, tốt hơn là hướng dẫn con tiếp cận đúng cách – biết chọn lọc, biết dừng lại và tôn trọng thời gian. Đó mới là điều quan trọng nhất.”

DJ Phueak xúc động:

“Từ khi có con, mỗi ngày của chúng tôi đều tràn ngập tiếng cười. Thằng bé như món quà giúp vợ chồng tôi thấy cuộc sống nhẹ nhõm và ấm áp hơn.”

Với triết lý nuôi dạy “đồng hành – thấu hiểu – tự do trong khuôn khổ”, vợ chồng DJ Phueak trở thành hình mẫu tiêu biểu của các bậc phụ huynh hiện đại: cởi mở, linh hoạt và luôn học hỏi để hiểu con trong thế giới đang thay đổi từng ngày.

Câu chuyện của gia đình DJ Phueak – Luk Ja là lời nhắc nhẹ nhàng rằng: nuôi con thời 4.0 không chỉ là bảo vệ con khỏi công nghệ, mà là giúp con học cách làm chủ chính mình giữa thế giới công nghệ.

Và có lẽ, như cách họ vẫn nói: “Chỉ cần con hạnh phúc, vậy là đủ.”

Nguồn: Manager Online

Chia sẻ