Diễn viên Y Nhung kể chuyện đi đẻ cùng… người giúp việc

Đồng Dao,
Chia sẻ

“Nhung không bao giờ quên giây phút đó, thiêng liêng lắm. Nhìn thấy con miệng thì cười hạnh phúc mà nước mắt cứ chảy...” – diễn viên Y Nhung chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con.

Một mình vào viện cho.... dễ đẻ

Dự sinh cuối tháng 5/2005, nhưng cuối cùng Y Nhung sinh sớm đến 2 tuần. Ngày trước hôm sinh bé Ivy (tên thật của bé là Lưu Huỳnh Nhật Vy), Y Nhung đi siêu thị thấy bụng bắt đầu lâm râm đau, lúc đó chị còn ôm bụng thỏ thẻ với con: “Con ơi, hôm nay mẹ mệt lắm, muốn ra thì ra ngày mai nha”.

Diễn viên Y Nhung kể chuyện đi đẻ cùng… người giúp việc 1
“Nhung không bao giờ quên giây phút đó, thiêng liêng lắm. Nhìn thấy con miệng thì cười hạnh phúc mà nước mắt cứ chảy..." - Y Nhung chia sẻ cảm xúc khi con chào đời.

Vậy là Nhung chịu đựng những cơn gò nhẹ suốt đêm hôm đó và cả sáng hôm sau, đến chiều mới xách giỏ vào bệnh viện. Sinh sớm lại nghe nhiều người nói khi sinh không nên thông báo với người thân vì sẽ khó sinh nên Y Nhung “im re” lặng lẽ đi sinh một mình cùng với cô giúp việc.

Với Y Nhung chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Tính Nhung vốn mạnh mẽ và tự lập, lại nghe nhiều người nói nếu có người thân, nhất là chồng đi theo sẽ khó sinh. Dù đã lên kế hoạch sinh ở phòng riêng và ông xã Lưu Huỳnh sẽ vào quay phim. Nhưng lúc đó chẳng nghĩ gì khác ngoài việc phải sinh con nhanh chóng, được nhìn thấy con chào đời mạnh khoẻ nên không cảm giác sợ hãi hay tủi thân gì hết”.

Diễn viên Y Nhung kể chuyện đi đẻ cùng… người giúp việc 2
Là một phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, diễn viên Y Nhung cũng luôn truyền cho con gái sự mạnh mẽ, tự tin qua những lần trò chuyện.

Không ngờ Y Nhung sinh rất nhanh, 7 giờ vào phòng sinh thì 7 giờ 15 em bé đã khóc oe oe chào đời, nặng 2.7kg. Nữ diễn viên cười kể: “Nhung cũng không ngờ mình sinh dễ như vậy, chắc là do khi mang bầu Ivy, Nhung đi bơi thường xuyên và thường leo 4 tầng lầu ở nhà. Và có khi cũng là do Nhung lẳng lặng… đi đẻ một mình nên dễ vậy đó”.

Khi Nhung thông báo cho chồng và gia đình, ai cũng “há hốc” vì quá bất ngờ. Ngay cả bạn bè, nghe Y Nhung nói đã sinh con còn không tin là thật.

Luôn ở tâm thế giải thích, chia sẻ và “chịu đựng” con

Dù có người thân giúp nhưng tính Y Nhung vốn độc lập, nên mọi thứ từ chăm sóc đến nuôi dạy Ivy đều 1 tay Y Nhung lo liệu. Cũng như nhiều bà mẹ khác, chị cũng gặp những khó khăn trong việc chăm sóc con như cho con ăn, chăm con bệnh. Nhưng Nhung luôn có 1 suy nghĩ: “ Trẻ con sẽ luôn có những thay đổi về thể chất, tâm lý, sức khoẻ nên cứ bình tĩnh giải quyết chứ đừng quá hấp tấp và nóng vội”.

Diễn viên Y Nhung kể chuyện đi đẻ cùng… người giúp việc 3
Dù rất đam mê công việc nhưng Y Nhung sẵn sàng nghỉ diễn 2 năm để chăm sóc, nuôi dạy con trong giai đoạn bé "khủng hoảng" tuổi lên 2,3.

Giai đoạn khó khăn nhất là khi bé Ivy bước vào tuổi lên 2. Trong vòng 2 năm từ 2 đến 4 tuổi, Y Nhung hầu như nghỉ đi diễn và chỉ tập trung lo cho con. Nhung tâm sự :“Đó là lứa tuổi tò mò, phá phách, có bước phát triển lớn trong nhận thức nhưng đầu óc lại như 1 tờ giấy trắng nên không đánh, cũng không nên la mà cần quan tâm, kề cận con mọi lúc mọi nơi. Vì thế, mình xin nghỉ hẳn để ở nhà chăm sóc con. Nhung đã rất khó khăn khi nuôi dạy con trong giai đoạn này. Phải nói, mình đã chịu đựng thật nhiều để không đánh, không la mắng con. Những lúc bé làm mình không thể chịu đựng, cách của mình là tìm đến một nơi thật yên tĩnh để nguôi cơn giận và khi thật sự bình tĩnh thì quay lại nhỏ nhẹ giải thích cho con nghe. Trong đầu mình luôn có ý nghĩ., không được nổi nóng, nổi nóng sẽ khiến mọi thứ nặng nề hơn”.

Diễn viên Y Nhung kể chuyện đi đẻ cùng… người giúp việc 4
Bé Lưu Huỳnh Nhật Ivy năm nay đã 9 tuổi.

“Nghề diễn viên đã dạy Nhung rất nhiều trong việc nuôi dạy con”

Ở gian đoạn từ 7 tuổi là độ tuổi Ivy thể hiện nhiều cảm xúc như tủi thân, tự ái, xấu hổ... Chính vì vậy, chị đã luôn bên cạnh, gần gũi, giải thích nhẹ nhàng cho con hiểu và luôn tìm mọi cách để con thổ lộ thoải mái và cùng con giải quyết vấn đề. “Ở lứa tuổi này, phải tạo cho con tâm lý thật thoải mái, tin tưởng khi trò chuyện với ba mẹ. Qua những tâm sự của con mình sẽ từng bước uốn nắn. Vợ chồng Nhung luôn dành nhiều thời gian lắng nghe con. Dù cả hai đều bận rộn nhưng sẽ thay phiên nhau chăm sóc Ivy, lúc anh đi làm phim nhiều thì mình ở nhà, khi anh nhận nhiệm vụ kề cận con, mình mới nhận vai. Và “quả ngọt” mà vợ chồng Nhung nhận được là bây giờ bé thường xuyên dành thời gian tâm sự với ba mẹ” – Y Nhung chia sẻ.

Diễn viên Y Nhung kể chuyện đi đẻ cùng… người giúp việc 5
Hễ rảnh là Y Nhung dành thời gian trò chuyện, chơi đùa cùng con gái.

Những kinh nghiệm nuôi dạy con cái đều được Y Nhung tìm hiểu rất kĩ, theo từng giai đoạn tuổi để có cách tiếp cận và uốn nắn con đúng cách. Và chính nghề diễn cũng đã giúp chị có rất nhiều kiến thức trong chuyện này. Chị trải lòng: “Mình sinh Ivy ở độ tuổi cũng còn khá trẻ, nhưng để chuẩn bị cho việc làm mẹ, mình đã mày mò tìm hiểu rất nhiều. Chính những vai diễn, tâm lý nhân vật trong phim cũng đã giúp mình có kiến thức trong việc nuôi dạy con. Đến bây giờ, khi Ivy bước sang tuổi thứ 9, hầu như mỗi giai đoạn tuổi của con mình đều “lớn” cùng con. Và có thể nói, mình chưa gặp thất bại trong vai diễn làm mẹ này”.

Chia sẻ