MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải "buôn chuyện" với bác sỹ

Thu Hương,
Chia sẻ

Cậu con trai đầu lòng đã được hơn 1 tuổi nhưng cho đến giờ, Thu Hoàn vẫn không thể nào quên tâm trạng rối bời khi bước lên bàn mổ và phút con chào đời bất ngờ đến mức mẹ vẫn còn đang mải mê tiếp chuyện với bác sỹ.

Profile:

MC Trần Thu Hoàn, sinh năm 1985.
Hiện đang làm việc tại Truyền hình Quân Đội - Kênh Quốc Phòng Việt Nam.

Mang bầu đến tháng thứ 6, Hoàn vẫn mặc áo dài lên hình, đi quay quảng cáo. Đến khi động thai, phải nằm yên trên giường suốt 2 tháng cuối thai kỳ, Hoàn stress trầm trọng cho tới tận lúc vào phòng đẻ. Đến nay con đã hơn 1 tuổi, Hoàn vẫn không thể quên giây phút đầu tiên gặp gỡ vừa bất ngờ vừa… ngơ ngác với chàng thiên thần nhỏ.

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải
MC Thu Hoàn.

Lên bàn mổ vẫn ngổn ngang trăm nỗi lo

Mang bầu đến tháng thứ 7, Hoàn bị động thai, phải nằm trên giường suốt 2 tháng cuối thai kỳ. Hoàn vẫn còn nhớ cơn co đầu tiên đến vào lúc 5h sáng, ngay lập tức hai vợ chồng đưa nhau vào bệnh viện cấp cứu, bác sỹ chỉ định dùng các loại thuốc chống co bóp tử cung để giúp thai ổn định hơn.

Sau đó Hoàn còn liên tiếp bị thêm mấy cơn co như vậy nữa, rồi đi khám thì bác sỹ lại bảo con không tăng cân và bị giãn đài bể thận. Thành ra suốt 2 tháng trời, đêm nào Hoàn cũng khóc vì sợ. Suốt 2 tháng, cứ phải nằm yên trên giường, cơm nước cũng có người mang đến tận nơi, lúc đó với một người quen di chuyển như Hoàn cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng và bị stress nặng nề.

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải
Thu Hoàn khi mang bầu con trai.

Đến tuần thứ 40, sốt ruột khi thấy mãi con không có dấu hiệu muốn chào đời, hai vợ chồng dắt nhau đi khám thì được bác sỹ thông báo là đã cạn ối rồi, cần nhập viện để mổ gấp. Lúc ấy, Hoàn về nhà chuẩn bị đồ, trong đầu thì ngổn ngang trăm mối lo sợ: sợ đẻ mổ sẽ không tốt cho con sau này, sợ con sẽ không thông minh như các bạn hoặc nhỡ con có vấn đề gì mà không kịp chuyển viện thì sao…, nhưng vẫn vô cùng háo hức vì chỉ vài giờ nữa thôi là sẽ được gặp con. Tâm trạng trước lúc làm mẹ của Hoàn nó khó tả như vậy đấy!

Con chào đời rồi thuốc mê mới phát huy tác dụng

Đến khi vào phòng mổ, nỗi lo lắng đầu tiên đã xảy ra: bác sỹ gặp khó khăn trong việc gây tê vì Hoàn không chịu hợp tác. Mất một lúc khá lâu sau đó, trong lúc đợi thuốc ngấm, Hoàn nằm yên chờ đợi và theo dõi tất cả các hoạt động đang diễn ra trong phòng mổ. Tâm trạng vốn đã nặng nề, Hoàn cũng hơi run khi lắng nghe từng câu bác sỹ chính dặn dò ê kíp mổ, rồi những trao đổi của mọi người với nhau.

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải
Ngày sinh nhật đầu tiên của bé Tuấn Khôi.

Cảm giác thấp thỏm khiến Hoàn thẽ thọt dặn cô bác sỹ mổ chính vốn là người quen của hai vợ chồng: “Chị ơi, lúc nào chị rạch thì chị bảo em nhé, em sợ lắm”. Cô bác sỹ mới trả lời "ừ" và hỏi thêm mấy câu. Đang say sưa nói chuyện thì Hoàn nghe thấy tiếng khóc oe oe, lúc ấy mới giật mình biết là con đã chào đời, trong khoảnh khắc mà mẹ không ngờ tới.

Chưa hết ngơ ngác, bác sỹ đã đưa con lên sát mặt Hoàn để mẹ được ngắm con. “Mình chưa bao giờ thấy khoảnh khắc nào thiêng liêng đến như thế!”, Hoàn hạnh phúc kể lại. Hoàn say sưa ngắm con và có đôi chút ngạc nhiên khi thấy đôi mắt con nhìn mẹ rồi nhìn láo liên xung quanh. Trong suy nghĩ của mình, Hoàn nghĩ rằng mọi đứa trẻ khi chào đời, nhìn chúng sẽ rất khác chứ không như con mình lúc này. Hoàn thấy con thật đẹp, “giống như một thiên thần vậy”.

Đến khi bác sỹ đưa mặt con áp vào má mẹ, lần đầu tiên được chạm vào da con, Hoàn cảm động đến chảy nước mắt. Trước lúc lên bàn mổ, Hoàn đã dự định sẽ nói lời chào khi được gặp con mà đến lúc đó, Hoàn không thể thốt lên một lời nào, chỉ biết nằm ngắm con và khóc. Một lát sau, Hoàn chìm vào cơn mê vì lúc này thuốc mới phát huy tác dụng.

Đau vì tắc sữa còn kinh hoàng hơn đau đẻ

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của Hoàn là đưa mắt tìm con. Nằm ôm con trong phòng hậu phẫu nhưng Hoàn vẫn chưa thể cho con bú ngay vì sữa chưa về. Nằm nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Hoàn đã ngồi dậy, đi lại và làm đủ mọi việc từ cho con ăn, bỉm tã, mặc cho bác sỹ khuyên là nên nghỉ ngơi và sợ ảnh hưởng tới vết mổ. Đối với Hoàn, bản năng của một người mẹ còn mạnh mẽ và quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

4 ngày sau, con mới có thể bú mẹ. Nhưng Hoàn lại bị tắc sữa và phải dùng các biện pháp trị liệu để kích sữa. Với bà mẹ trẻ, đây thực sự là nỗi sợ hãi khủng khiếp khi ngực căng tức và… lớn lên từng phút một. “Thậm chí Hoàn còn thấy kinh hoàng hơn là đau đẻ, vì Hoàn sinh mổ có đau đẻ đâu”.

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải

MC Thu Hoàn: Con chào đời khi mẹ đang mải
Bé Tuấn Khôi có tên thân mật là Kem.

Ngày chưa lấy chồng, Hoàn có đôi phần tự ti vì vòng một khiêm tốn, đến khi làm mẹ, Hoàn lại có một mong muốn ngược đời “chỉ mong ngực đừng lớn thêm nữa” cho bớt đau. Đau đớn là vậy, nhưng cũng chỉ khoảng 3 tháng sau sinh, Hoàn hết sữa và phải nuôi con bằng sữa ngoài.

Đến nay, con đã hơn một tuổi. Trộm vía, dù không được bú mẹ đủ 6 tháng như các bạn nhưng các chỉ số cân nặng của con vẫn khiến mẹ hài lòng. Con nhanh nhẹn, lém lỉnh và dễ thương nên cả nhà gọi con là Kem. 18 tháng tuổi, Kem đã ăn được cơm như người lớn, đây là cả một quá trình nỗ lực của mẹ khi chăm con. Là con trai nhưng Kem rất tình cảm và quấn bố mẹ. Niềm hạnh phúc nhất của mẹ là sau giờ làm việc căng thẳng, cả nhà cùng nhau đi chơi, được ngắm nhìn con nô đùa chạy nhảy.

Đến giờ, mỗi lần ôm con trong lòng, Hoàn lại nghĩ quãng thời gian mang thai dù vất vả nhiều, khổ sở cũng nhiều nhưng hạnh phúc biết bao khi mình đã được bù đắp xứng đáng, bởi bên cô lúc này còn có thêm nguồn động lực to lớn từ một thiên thần.

Chia sẻ