Diễn viên Lan Phương "khoe" túi xách trước và sau sinh con, đặc biệt có 1 chi tiết mẹ bỉm sữa nào cũng nhận ra

NT,
Chia sẻ

Kể từ khi sinh con gái Lina, những đồ dùng trong túi xách của bà mẹ diễn viên này đã thay đổi đáng kể.

Là con gái, trước khi ra đường bao giờ cũng phải quần là áo lượt, trong túi xách luôn đầy đủ son phấn, nước hoa và những vật dụng thiết yếu khác. Điều này cũng không ngoại lệ với diễn viên Lan Phương

Tuy nhiên, sau khi có con, vật dụng trong túi xách mà cô mang đi hàng ngày cũng thay đổi khá nhiều. Bà mẹ 1 con phải bỏ bớt những đồ dùng cá nhân của mình lại để dành chỗ cho những món đồ của trẻ sơ sinh như bỉm, đồ ăn nhẹ, khăn ướt cho em bé...

Diễn viên Lan Phương chia sẻ túi xách thời độc thân và sau khi có con.

Diễn viên Lan Phương "khoe" túi xách trước và sau sinh con, đặc biệt có 1 chi tiết mẹ bỉm sữa nào cũng nhận ra - Ảnh 2.

Bỉm là thứ không thể thiếu trong túi xách của các bà mẹ bỉm sữa mỗi khi ra ngoài.

Diễn viên Lan Phương "khoe" túi xách trước và sau sinh con, đặc biệt có 1 chi tiết mẹ bỉm sữa nào cũng nhận ra - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cũng chuẩn bị sẵn sữa chua để đề phòng con bị đói.

Cụ thể nữ diễn viên đã chia sẻ rằng:

"Túi xách khi độc thân và túi khi có em bé khác gì?

1. Đẹp là tiêu chí không thay đổi, chắc chắn phải có thỏi son màu và son dưỡng. Cái khác là khi có con rồi thời gian trang điểm ngắn lại, không còn phấn nền và trang điểm kĩ, hộp phấn nhường chỗ cho chì kẻ lông mày.

2. Vệ sinh: Cái này không thay đổi: lọ rửa tay khô, khăn lau tay sau khi rửa nước và vẫn tiện lau cho con khi con hắt hơi hay ăn dính miệng, còn khăn ướt giờ chuyển sang loại dành cho em bé.

Diễn viên Lan Phương "khoe" túi xách trước và sau sinh con, đặc biệt có 1 chi tiết mẹ bỉm sữa nào cũng nhận ra - Ảnh 4.

Túi xách của diễn viên Lan Phương khi còn độc thân và sau khi sinh con.

3. Tiện dụng: Trước mình thích mang theo sổ tay và bút để ghi lại bất cứ thứ gì mình cần, giờ có con ráng viết vào ghi chú điện thoại, để dành chỗ cho cuốn sách nhỏ của con, hộp đồ ăn vặt và một chiếc tã phòng hờ.

Còn lại thì đương nhiên điện thoại và ví tiền là vật bất li thân. Dù nhiều lúc mình cũng chỉ cầm theo thẻ tín dụng để khỏi mang cả cái ví theo, vừa có thêm chỗ đựng thêm đồ ăn cho bé.

Còn các mẹ khác thì thế nào? Túi có gì thay đổi không?".

Quả thật cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa thay đổi 180 độ so với hồi độc thân. Lúc này những "vật bất ly thân" của các mẹ thời con gái sẽ được thay thế bằng những món đồ dành cho trẻ sơ sinh, nhưng tất nhiên mẹ sẽ chẳng thấy phiền hà gì. Bởi làm mẹ là một trải nghiệm thật hạnh phúc và không gì có thể so sánh được.

Chia sẻ