Đi dã ngoại nông thôn, con vừa chơi vừa học

,
Chia sẻ

Tổ chức cho con đi dã ngoại ở nông thôn, để con tìm hiểu cuộc sống dân dã ở các vùng quê là trào lưu mới của nhiều bà mẹ thành thị.

Trên các diễn đàn “ý tưởng tổ chức dã ngoại nông thôn tìm hiểu cuộc sống cho các con ở Hà Nội” được các mẹ bàn luận sôi nổi.

Thành viên có nickname Me_Bin_Bo cho biết thêm: “Quê mình ở Hưng Yên, vùng quê thanh bình lắm. Tháng nào cả nhà mình cũng cho con về quê chơi, các con rất thích nhé. Vừa được khám phá bao điều mới lạ, được chạy nhảy thoải mái mà không lo bố mẹ quát mắng chuyện ra đường xe đông… các con vui lắm”.

Mẹ_Bin_Bo lên kế hoạch tổ chức chuyến đi cho các bé về thôn Nội Doanh (Khoái Châu, Hưng Yên), với lịch trình gần 35km sẽ đi vào dịp cuối tuần. Đến đây, các bé sẽ được khám phá, vui chơi quanh những cánh đồng ngô xanh mướt, cánh đồng lúa chín vàng, xem chăn nuôi bò, gà lợn, lại được tham gia lớp học với các bạn học sinh nông thôn…
 
Mẹ Bé&Khoai mới đọc được chủ đề này rất háo hức, liền đăng kí cho con gái đi ngay. Trở về sau ngày nghỉ cuối tuần ở quê đầy thú vị, chị tâm sự: “Chuyến đi có khoảng 10 gia đình, cùng được ăn nhiều món đồng quê dân dã, rau, củ, quả, thịt… đều là những thực phẩm được trồng, nuôi trong vườn nhà. Các con lại được khám phá nhiều điều thú vị về cuộc sống. Bé Khoai nhà mình mới chỉ biết đến con bò qua tranh ảnh cô giáo dạy, nhìn thấy con bò thật đang gặm cỏ thì bé thích lắm”.
Sau chuyến đi về vùng quê Nội Dương, nhiều mẹ lên kế hoạch tổ chức những buổi đi chơi cho con tại các vùng quê khác. “Về quê các con được hưởng không khí trong lành, biết thêm được bao điều mới mẻ khác với cuộc sống thành thị mà các con đang sống. Mình cũng thích dạy con nhiều bài học về cuộc sống nông thôn vất vả, yên bình”. Thành viên Mẹ yêu Chíp tâm sự.

Tại một số trường mầm non, các bé cũng được tổ chức những buổi du lịch dã ngoại về các vùng quê. Các bé trong lớp Cá heo tại trường mầm non Việt Pháp có chuyến đi về trang trại mầm non Việt Pháp tại Láng Hòa Lạc.

Các con được nhìn thấy khu vườn rau, vườn cây ăn quả sum xuê cây trái, lại còn được trồng rau, hái quả. “Các bé thích thú họp nhau thành từng nhóm, nhóm hái quả, nhóm hái rau… Nhóm nào cũng háo hức, làm việc rất hăng say. Các bé hỏi rất nhiều điều, các cô cũng tranh thủ dịp này dạy cho các con nhiều bài học mới. Ví dụ như dạy các con rau này là rau gì? Trồng như thế nào? Quả này cung cấp vitamin gì  cho bé? Các bé còn được ăn những món ngon từ những loại rau, quả các bé tự tay hái”. Cô Phượng (giáo viên mầm non của trường) cho biết.

Những buổi dã ngoại tại nông thôn được tổ chức thường xuyên tại trang trại riêng của trường sẽ là điểm đến lý tưởng cho các bé. “Nhưng trên tất cả, điều quan trọng ở chuyến dã ngoại này là các bé đã được chứng tỏ mình, được thể hiện những ước muốn, được nói những gì mình hiểu biết, được thể hiện những cảm nhận một cách ngây thơ nhưng chân thành, được một lần làm bác nông dân”. Cô Phượng nói.

Cùng aFamily ngắm các bé lớp Cá heo - trường Mần non Việt Pháp trong buổi dã ngoại tại trang trại của trường nhé!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đinh Liên
Chia sẻ