Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy

An Chi,
Chia sẻ

Bà mẹ 2 con mong muốn lan tỏa tình yêu sách đến các con của mình.

Não bộ của trẻ phát triển nhanh từ 0 – 3 tuổi. Việc kích thích não bộ bằng cách đọc sách cho trẻ nghe trong giai đoạn này sẽ giúp hình thành thói quen yêu thích việc đọc ngay từ sớm. Nhiều cha mẹ hiểu rõ tác dụng của việc đọc sách đối với tương lai của một đứa trẻ. Vì thế, ngay từ khi con còn nhỏ, họ cố gắng tìm cách giúp con mình yêu thích việc đọc sách.

Chị Diệu, sống ở TP HCM, là mẹ của 2 em bé Mỡ Mỡ 4 tuổi và MiMi 3 tháng tuổi. Ngay từ khi các bé còn nhỏ, chị Diệu đã tìm hiểu, nghiên cứu và mua rất nhiều sách cho con. Theo thời gian, em bé Mỡ Mỡ cũng đam mê sách nhờ mỗi ngày ba mẹ hoặc ông bà đọc cho em bé nghe. Tình yêu sách của con cũng từ đó mà lớn dần. 

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 1.

Mãi mình mới chọn được chiếc kệ sách ưng ý cho căn phòng nhỏ xinh của con, những sách trong đó chủ yếu là mẹ mua, một số ít thì con được tặng nữa. 2 mẹ con vừa xếp sách lên kệ, vừa nói chuyện vui vẻ, tình cảm phải gọi là tăng lên mấy bậc đó

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 2.

Em bé đầu lòng được mẹ đọc cho cuốn sách đầu tiên khi con tròn 2 tháng, sách được mẹ chọn cho con lúc đó là những cuốn ehon với hình vẽ đơn giản, màu sắc tương phản để kích thích thị giác và giúp con tập trung hơn

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 3.

Ngoài mẹ, thì ba, ông, bà… mọi người trong gia đình thay phiên nhau đọc sách cho con mỗi ngày, nhất là trước giờ đi ngủ. Có những hôm ba mẹ bận quá, cũng phải ráng đọc ít nhất một cuốn sách thì cậu chàng mới chịu đi ngủ.

"Trước mình từng nghe một câu nói "Mọt sách không phải là những người yêu đọc sách. Họ là những người đối xử với những cuốn sách như những kho báu".

Bản thân mình không biết có phải là một mọt sách chính hiệu không, khi mà đã hơn 30 tuổi, trong tay chẳng có gì ngoài mấy cuốn sách mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Khi chuẩn bị lập gia đình, mình nhất quyết đòi "sính lễ" chồng mình khi ấy là một… giá sách đủ để mình bày chúng lên.

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 4.

Em bé 2 tuổi bên giá sách nhỏ đầu tiên, nó được đặt ngay ở đầu giường luôn, rất tiện lợi. Nhưng theo năm tháng, giá sách này trở nên quá nhỏ so với lượng sách con có được, nên buộc lòng mẹ phải thay bằng giá sách lớn hơn

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 5.

Một view đọc sách rất mát, rất chill giữa ngày hè oi bức

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 6.

Có những lúc con tự xem sách một mình, khi thì tự đọc theo trí nhớ nhưng cũng có khi tự bịa ra một cốt chuyện gì đó, nom rất buồn cười

Bây giờ, mình đã là mẹ của 2 em bé, một em lên 4 và một em được gần 3 tháng tuổi, mình lại muốn lan toả tình yêu đó đến với các con của mình.

Mình dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, lựa chọn những quyển sách phù hợp theo sự phát triển của con và sẵn sàng để riêng một khoản thu nhập hằng tháng ra để tiêu xài vào đó. Cả 2 mẹ con cũng rất trân quý nếu như được ai đó tặng cho sách.

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 7.

Mỗi lần được ai đó tặng sách, con rất hạnh phúc, muốn xếp nó ra rồi mân mê khám phá từng trang, nóng lòng đợi đến giờ được ba mẹ đọc cho sách mới

Những câu chuyện trọng sách chưa bao giờ làm con thôi háo hức, dù đã đọc rất nhiều lần

Thế giới của con trở nên muôn màu với các bạn động vật hài hước, dễ thương.

Mỗi ngày, giờ đọc sách chính là khoảng thời gian quý báu giúp tăng thêm tình cảm gia đình nhiều thật nhiều. Thỉnh thoảng mình bị tan chảy khi nghe con thỏ thẻ "Mẹ ơi, con thích nghe mẹ đọc sách lắm".

Nuôi dạy một đứa trẻ cũng giống như trồng một cây non, mỗi ngày ta chăm tưới vào đó dưỡng chất thì cây mới phát triển tươi tốt được. Với mình, một cuốn sách hay cũng là một dưỡng chất tốt. Mình luôn cố gắng góp nhặt bền bỉ, hy vọng dần dần nó sẽ dần trở thành một kho báu, cùng các con lớn lên mỗi ngày", chị Diệu tâm sự. 

Để riêng một khoản thu nhập hàng tháng mua sách cho con, nghe câu nói của em bé 4 tuổi mà mẹ tan chảy - Ảnh 10.

Không chỉ có bọn trẻ, mình cũng có "kho báu" riêng của bản thân

Nhìn bộ sưu tập sách của mẹ và em bé mà ai cũng ngưỡng mộ. Cùng con đọc sách mỗi ngày không chỉ giúp con có thêm kiến thức, rèn tính kiên trì, nhẫn nại mà còn giúp gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình. Một em bé yêu sách, đam mê việc đọc chắc chắn cũng sẽ thích học, tìm tòi, khám phá kiến thức, tương lai rộng mở, thành công hơn. 

Chia sẻ