Dạy con tiết kiệm để giúp đỡ đồng bào vùng lũ

,
Chia sẻ

Thay vì cho con 10.000 đồng ăn sáng, mấy tuần nay chị Nhung chỉ cho bé 5.000 đồng và dặn con dùng số tiền còn lại để nuôi lợn đất, cuối tháng "xẻ thịt" lợn và gửi tới miền Trung.

"Mấy tuần nay theo dõi báo đài thấy thương quê hương miền Trung quá. Trong khi cuộc sống gia đình mình chăn ấm nệm êm thì họ phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất. Nhìn nhiều người đau đớn vì mất vợ, mất chồng, mất con vì nước lũ mà mình không cầm được nước mắt. Vì thế gia đình tôi bảo nhau bớt chút chi tiêu hàng ngày, hy vọng sẽ giúp đỡ bà con phần nào trong cơn hoạn nạn", chị Tuyết Nhung, quận Bình Thạnh, TP HCM, bộc bạch.

Người mẹ trẻ cho biết, để làm gương cho con, ông xã chị cũng bớt tiền uống cà phê, còn chị mỗi tuần đóng góp một ngày lương để cho vào "quỹ từ thiện" của gia đình. Chị bảo: "Qua việc làm nhỏ này, vợ chồng mình cũng muốn dạy cho con bài học về lòng nhân ái, biết quan tâm đến những người nghèo khổ, kém may mắn".

Phụ huynh dạy con bài học thiết thực về lòng nhân ái qua việc tiết kiệm chi tiêu để giúp đỡ bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: Lê Xuyến.

Xuất thân từ quê hương Hà Tĩnh, mảnh đất quanh năm thời tiết nắng gió khắc nghiệt, nay lại oằn mình gánh chịu trận lũ lịch sử đang hoành hành, anh Dương Văn Quân (nhà ở quận Tân Bình) cho biết, tuổi thơ của anh từ khi sinh ra và lớn lên đã chứng kiến biết bao trận mưa, cơn lũ kinh hoàng nhưng chưa khi nào nghiệt ngã như lần này. Tuy hiện giờ gia đình anh đã có cuộc sống ổn định ở Sài Gòn nhưng ông bà và dòng họ ngoại vẫn còn bám trụ với mảnh đất tổ tiên đang bị nhấn chìm trong "biển đỏ".

"Tôi gọi điện về nhà, các bác trong họ bảo cả làng đã ngập trắng, toàn bộ nhà cửa, mùa màng, súc vật cũng bị dìm trong biển nước. Mặc dù mọi người trong họ vẫn an toàn nhưng bố mẹ tôi mấy tuần nay mất ăn mất ngủ vì lo cho ông bà ngoại tuổi già sức yếu lại phải chịu cảnh đói rét", anh Quân khắc khoải nói.

Trong những ngày này, ngoài số tiền dành dụm để gửi về quê tiếp tế cho ông bà ngoại và người thân, vợ chồng anh Quân cũng dạy hai đứa con bớt chút tiền ăn quà vặt để đóng góp vào quỹ ủng hộ người miền Trung do Hội Chữ thập đỏ của phường phát động.
 

Thêm vào đó, anh Quân còn đi khắp nơi kêu gọi bạn bè ở thành phố gom góp quần áo cũ, mì tôm và gạo để gửi về vùng "rốn lũ" Hà Tĩnh với hy vọng giúp đỡ mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn.

Người cha này bày tỏ: "Tôi mong những gì mình gửi đến sẽ giúp người dân vơi đi phần nào thiếu tốn để cầm cự qua thời gian khắc nghiệt này. Mới đây lại nghe đài báo sắp có lũ lơn, tôi lo quá nhưng cũng chẳng làm được gì hơn, chỉ biết cầu nguyện cho nước mau rút đi để mọi người được trở về với cuộc sống yên bình như trước".

Còn chị Kim Hoa (quê ở Hà Nội, hiện sống tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, mặc dù chưa một lần đặt chân đến miền Trung nhưng qua tiếp xúc với những người bạn ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã giúp chị hiểu và thêm yêu mảnh đất "gánh hai miền tổ quốc" cũng như người miền Trung kiên cường, song phải chịu nhiều thiệt thòi do thiên tai hạn hán, lũ lụt.

Vì thế, từ khi có thông tin về 2 cơn lũ tàn khốc, chị Hoa đã cùng chồng và đứa con gái học lớp 9 tham gia công tác vận động mọi người trong khu phố đóng góp tiền và hiện vật để cùng với hội chữ thập đỏ đi cứu trợ đồng bào miền lũ.

"Chỉ cần mỗi người hy sinh một chút thôi thì món quà của cộng đồng chung tay đóng góp sẽ có giá trị vô cùng to lớn với người dân miền Trung lúc này", chị Hoa tâm sự.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ