Cựu thiên thần Victoria's Secret kể về quá trình sinh con tại nhà: Giảm đau bằng cách ngâm mình dưới nước nóng, tự nhìn con chào đời qua gương

Lam Anh,
Chia sẻ

Những cơn co thắt dồn dập, đau đớn và lo lắng đến nghẹt thở của quá trình chuyển dạ đã khiến "thiên thần nội y" đôi lúc nghi ngờ về chính bản thân mình, cô không biết mình có vượt cạn thành công hay không...

Lựa chọn sinh con tại nhà vì "muốn cảm nhận được trọn vẹn sự thiêng liêng của quá trình sinh nở"

Ngày 17/2 vừa qua, Elsa Hosk – siêu mẫu người Thụy Điển, cựu Thiên thần Victoria's Secret, 32 tuổi đã chia sẻ trên mạng xã hội Instagram về lần vượt cạn đầu tiên của mình.

Khi cô mang thai được 7 tháng, Elsa Hosk và bạn trai người Đan Mạch - Tom Daly - đã chuyển từ New York về Los Angeles. Thay vì sinh con ở bệnh viện, cặp đôi này đã quyết định sinh con tại nhà bằng phương pháp tự nhiên và không dùng bất cứ loại thuốc giảm đau hay hỗ trợ nào. Cô hạ sinh con gái Tuulikki Joan vào ngày 11/2.

Cựu thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk kể về quá trình sinh con tại nhà: giảm đau bằng cách ngâm mình dưới nước nóng, nhìn con chào đời qua gương - Ảnh 1.

Elsa Hosk – Siêu mẫu người Thụy Điển lựa chọn sinh con tại nhà.

Chia sẻ về quyết định sinh con tại nhà, Elsa Hosk cho rằng sau khi đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện ở New York và cô không tìm thấy mối liên kết thiêng liêng nào cho quá trình sinh nở mà cô đang tìm kiếm.

"Sau khi nghiên cứu tài liệu mà một người bạn gửi cho tôi, tôi đã nghĩ rằng sẽ có một cách nào đó để cảm nhận được trọn vẹn sự thiêng liêng của quá trình mang thai và sinh nở."

Những cơn đau dồn dập, những giọt mồ hôi, máu, nước mắt và cảm xúc hồi hộp, lo lắng rồi giây phút hạnh phúc đến ngừng thở...

Hai ngày trước khi sinh con, "thiên thần nội y" bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt cách nhau chừng 10 phút khiến cô mất ngủ. Thời điểm này, để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển dạ được suôn sẻ, Hosk tích cực thực hiện các bài tập với huấn luyện viên như đi bộ, yoga, học thuộc các tư thế sinh con và cách hút sữa. Cô cũng gọi thêm một bác sĩ châm cứu tới nhà để kích thích các cơn co bóp ở cổ tử cung.

"Đêm hôm đó, ngay sau khi bác sĩ rời đi, tôi lên giường cố gắng ngủ một chút và cảm thấy bụng mình cồn cào, một ít dịch bắt đầu trào ra. Tôi nhắn tin ngay cho Tom. Anh ấy đang làm việc ở phòng khác trong căn nhà. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được cơn co thắt mạnh nhất trong đời.", cô viết.

Cựu thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk kể về quá trình sinh con tại nhà: giảm đau bằng cách ngâm mình dưới nước nóng, nhìn con chào đời qua gương - Ảnh 2.

Với Hosk, quá trình sinh con tại nhà "là nỗi đau, nỗi sợ hãi, là bóng tối tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua!"

Sau đó, những cơn co thắt ngày càng mạnh dần. Cô cảm giác đầu của em bé đang bị kẹt giữa khung xương chậu. Lúc này, Hosk hít thở và cố gắng giữ bình tĩnh như hướng dẫn của huấn luyện viên.

"Đó là lúc đau đớn nhất từ trước tới nay. Tôi thậm chí đau đến nỗi đã nghi ngờ về việc không biết mình có thể làm được điều này hay không. Nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn phương pháp này và tự nhắc mình rằng tôi không thể dừng lại, em bé không thể ở trong đó, con tôi cần phải ra ngoài. Không còn cách nào khác ngoài việc vượt qua nỗi đau để đưa con ra ngoài một cách tự nhiên và nhanh chóng".

Thế nhưng, Hosk không dùng thuốc giảm đau mà chọn cách ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

"Tôi luôn yêu và cảm thấy được vỗ về bởi nước. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống thấy buồn bã, bực bội, cần thư giãn, thoải mái, bồn tắm là nơi dành cho tôi."

Cùng lúc này, Tom – bạn trai của Hosk ngồi chờ bên ngoài phòng tắm để sẵn sàng hỗ trợ cho Hosk bất cứ lúc nào cô cần.

Để giúp cổ tử cung mở rộng hơn, Hosk di chuyển đến giường, cô tiếp tục giữ bình tĩnh và làm theo những gì đã được hướng dẫn: "Đó là nỗi đau, nỗi sợ hãi, là bóng tối tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi đã bỏ đi cái tôi, bỏ đi niềm kiêu hãnh của mình, tôi cũng không quan tâm tới việc trông tôi sẽ như thế nào và mọi người nghĩ gì về tôi."

Vài giờ sau, Hosk vẫn vật vã với cơn đau đẻ dồn dập. Nữ hộ sinh của cô đã gợi ý một tư thế cuối cùng để giúp Hosk có thể sinh em bé dễ dàng hơn.

Cựu thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk kể về quá trình sinh con tại nhà: giảm đau bằng cách ngâm mình dưới nước nóng, nhìn con chào đời qua gương - Ảnh 3.

Elsa Hosk và con gái Tuulikki.

"Phải mất tới vài giờ, phần đầu của em bé mới có thể chui ra ngoài. Lúc đó, nữ hộ sinh đã đưa cho tôi một chiếc gương để tôi nhìn thấy con chào đời. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi có vẻ như chính điều này đã giúp tôi có thêm sức mạnh. Tôi hít thở thật sâu và rặn mạnh hơn nữa."

7h sáng, em bé chào đời và được đặt trên ngực mẹ. Trong khi đó, Tom Daly chính là người đã tự tay cắt dây rốn cho con.

"Thời khắc ấy, mọi nỗi đau nhất tôi đã và đang phải trải qua bỗng chốc tan biến hết. Tôi vô cùng tự hào và càng hạnh phúc hơn nữa khi thấy đôi môi xinh xắn của con gái đang tìm kiếm ti mẹ.

Con bé đã ở đây với tôi. Căn phòng chúng tôi đang nằm cũng chuyển từ màu u tối như trong bộ phim kinh dị nào đó thành cảm giác lâng lâng như một giấc mơ, ngập tràn ánh nắng.", Hosk hạnh phúc tâm sự.

Cựu thiên thần Victoria's Secret Elsa Hosk kể về quá trình sinh con tại nhà: giảm đau bằng cách ngâm mình dưới nước nóng, nhìn con chào đời qua gương - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của siêu mẫu Elsa Hosk.

Sau sinh, siêu mẫu chọn hai món cô yêu thích nhất là salad bơ và trứng để ăn sau sinh. Vài ngày sau đó, Elsa Hosk vẫn khóc khi nhớ lại hành trình vượt cạn đau đớn.

"Gia đình tôi đã ngủ cùng nhau trên chính chiếc giường mà con gái tôi được sinh ra. Đã vài ngày trôi qua, mỗi nhìn thấy con bé, tôi lại khóc khi nghĩ về những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi cảm thấy rất biết ơn những người đã đồng hành cùng cô trong lần sinh nở này.

Tôi nhìn những người đã làm mẹ xung quanh mình với sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc. Tôi cảm thấy biết ơn nghề cao đẹp của những người nữ hộ sinh. Tôi cũng nhận ra rằng mỗi ca sinh nở có thể dễ dàng hay khó khăn, đẹp đẽ hay đen tối, nhưng hành trình vượt cạn của mỗi người phụ nữ đều rất thiêng liêng và cao đẹp."

Dẫu biết rằng, sinh con luôn là một hành trình vô cùng thiêng liêng, là thiên chức tuyệt vời của phụ nữ và đằng sau đó là sự dũng cảm, hy sinh lớn lao của những người mẹ. Có lẽ không có một minh chứng nào rõ ràng bằng việc tận mắt chứng kiến cảnh "vượt cạn" để chào đón các thiên thần mới thấm thía sự vĩ đại của Mẹ.

Thế nhưng, ngay cả khi công nghệ y khoa hiện đại cũng không lường trước được tất cả những biến cố có thể xảy ra với cả mẹ và con trong giây phút "khai hoa nở nhụy" thì dù có thế nào cũng không nên đánh cược sự an toàn bằng việc sinh con tại nhà. Hãy luôn nhớ rằng: "Phụ nữ có quyền lựa chọn cách thức sinh con và chọn nơi sinh con, nhưng họ không có quyền đặt đứa con của họ vào nơi báo trước sự nguy hiểm".

Nguồn: dailymail, people

Chia sẻ