Cười "bể bụng" với suy nghĩ đáng yêu của bé về Tết Trung Thu

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Đã bao giờ các bố mẹ thử tìm hiểu xem các con của mình nghĩ gì về Tết Trung Thu - ngày Tết của chính các con chưa? Hãy thử hỏi bé đi, bạn sẽ nghe được những câu trả lời buồn cười đến... "vỡ bụng".

Đôi khi phụ huynh chúng ta cứ có những suy nghĩ mặc định bởi những định nghĩa muôn đời không thay đổi, và thường cho rằng con cái chúng ta cũng thế. Chẳng hạn như Tết Trung Thu, ai cũng biết đó là ngày rằm Tháng Tám, một ngày trăng sáng giữa mùa Thu, và đi kèm theo nó là những thú vui thắp đèn lồng, phá cỗ, ăn bánh dẻo, bánh nướng, và tưởng tượng về những nhân vật huyền thoại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết như chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc… Nhưng hầu như chưa ai thử tìm hiểu xem những đứa trẻ nghĩ gì về ngày được gọi là Tết của chính chúng. “Diễn đàn” tí hon này được mở ra để làm nhiệm vụ đó.

“Con cái chúng ta hiểu gì về Trung Thu?”, đó là đề tài của “diễn đàn” kì này. Và đây là câu hỏi dành cho các con:

1. Theo các con, Trung Thu là gì vậy?

- Bé Cua: Trung Thu là một ngày VUI ạ.

- Bé Trà Sữa: Trung là miền Trung, Thu là mùa thu. Trung thu là miền Trung vào mùa thu ạ.

Cười
Bé Dâu đội mũ hồng: "Chị Hằng ghê lắm á mẹ, làm Dâu khóc quá trời!".

2. Các con có biết chị Hằng là ai không?

- Bé Bống: Chị Hằng là huyền thoại của Việt Nam.

- Bé Dâu: Chị Hằng ghê lắm mẹ, làm Dâu khóc quá trời (vì năm ngoái khi Dâu còn học ở trường cũ, trường tổ chức chơi Trung Thu, có một chị đóng vai chị Hằng mặc đồ tứ thân nhiều màu sắc sặc sỡ nên Dâu sợ).

- Bé Trà Sữa: Chị Hằng là người phụ nữ truyền thống của Trung Thu.

Cười
Bé Cua (áo đen) và chị Bống.

3. Vì sao lại có Trung Thu?

- Bé Bim: Trung thu được tổ chức ra cho trẻ con có dịp vui chơi. Thế thôi.

Cười
Hai chị em nhà bé Bim và bé Pooh.

4. Thế còn chú Cuội là ai?

- Bé Pooh: chú Cuội ở trên cung trăng, con chưa nhìn thấy mặt bao giờ nhưng con nghĩ chú ấy rất đẹp trai!

- Bé Trà Sữa: chú Cuội là vị hôn phu của chị Hằng.

Cười
Bé Trà Sữa nói "Nếu ăn bánh trung thu vào dịp khác thì nó sẽ rất... lạc loài". (Ảnh: Hồng Hạnh)

5. Còn Thỏ Ngọc thì sao?

- Bé Nhím: Thỏ Ngọc là ai con không quen, vì Thỏ Ngọc không xuống "đây" nên con không biết Thỏ Ngọc là gì của chị Hằng. Mà Thỏ Ngọc có cánh để bay không vậy?

Cười
Bé Nhím: "Thỏ Ngọc có cánh để bay không vậy?".

6. Vì sao trẻ con lại thích Trung Thu?

- Bé Tít: Vì Trung Thu con sẽ được chơi vui cùng các bạn ở lớp, được làm bánh Trung Thu rồi mang bánh về cho ba mẹ ăn, được bà mua cho lồng đèn đẹp. Nên con thích Trung Thu ạ.

Cười
Bé Tít thích Tết Trung Thu vì được làm bánh cho ba mẹ ăn.

7. Vì sao trẻ con lại đốt đèn đi chơi vào đêm Trung Thu?

- Bé Bê: Vì ở dưới quê tối quá nên phải đốt đèn đi chơi.

Cười
Bé Bê đáng yêu!

8. Vì sao chị Hằng và chú Cuội chỉ xuất hiện vào dịp Trung Thu mà không xuất hiện vào Noel?

- Bé Vịt: Vì Noel trời lạnh quá nên chị Hằng và chú Cuội không đến được.

- Bé Ngan: Vì Noel là của Ông già tuyết, chị Hằng tới làm sao được.

Cười
Hai chị em bé Vịt và bé Ngan.

9. Vì sao người ta lại ăn bánh Trung Thu vào dịp Trung Thu?

- Bé Trà Sữa: Vì loại bánh đó người ta chỉ làm vào dịp Trung Thu, nếu ăn vào dịp khác thì nó sẽ rất là “lạc loài”.

Những em bé dễ thương tham gia “diễn đàn” kì này:

1. Bé Bống - Nguyễn Thủy Nguyệt Minh, lớp 5A3 trường Tiểu học Suối Hoa - TP Bắc Ninh

2. Bé Cua - Nguyễn Hải Nhật Minh, lớp 2A4 trường Tiểu học Suối Hoa - TP Bắc Ninh

3. Bé Bim - Hà Hương Thảo, lớp 6A2, trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Bé Pooh - Hà Gia Minh, lớp 2A1, trường Tiểu Học Bình Minh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

5. Bé Dâu - Huỳnh Ngoc Khiết Băng, trường Mầm Non 19/5, TPHCM

6. Bé Nhím - Vũ Thùy Lâm, lớp 1/8 trường Giồng Ông Tố Quận 2, TPHCM

7. Bé Tít - Đỗ Phương Linh, trường Mầm non Bán công Ngôi Sao Xanh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

8. Bé Bê - Nguyễn Hoàng Hải Lam, lớp 2D, trường Nguyễn Thái Sơn, TPHCM.

9. Bé Vịt - Đào Minh Châu, lớp Lớn 5 trường Mầm non 20/10, Hà Nội

10. Bé Ngan - Đào Ngọc Bích, lớp Nhỡ 3 trường Mầm non 20/10, Hà Nội

11. Bé Trà Sữa- Nguyễn Ngọc Bảo Trà, lớp 4/11 trường Tiểu học Phan Chu Trinh Quận Gò Vấp, TPHCM.

Chia sẻ