Con trai 3 tuổi thích mặc váy và chia sẻ chạm tới hàng triệu trái tim của một người mẹ

Hà Mi,
Chia sẻ

Nếu bạn đã, đang làm cha mẹ, chắc hẳn bạn sẽ hiểu cảm giác khi con mình bị “kì thị” vì chúng khác biệt và không giống với những “chuẩn mực” thông thường mà mọi đứa trẻ khác đều có. Chia sẻ của một người mẹ trong bài viết dưới đây chắc chắn cũng sẽ chạm tới trái tim của bạn.

Sau khi bị một người lạ “nói thẳng vào mặt” rằng: “Chị là một bà mẹ tồi tệ” vì đã đồng ý cho con trai mặc một chiếc váy xòe lấp lánh theo sở thích của cậu bé, một người mẹ ở Massachusetts, Mỹ đã viết những lời chia sẻ với thông điệp đầy mạnh mẽ lên trang cá nhân của mình, và chỉ sau khi được đăng tải ít lâu, chia sẻ của người mẹ này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt với hơn 60.000 lượt yêu thích và gần 50.000 lượt chia sẻ.

Chị Jen Anderson Shattuck, mẹ của cậu bé Roo là những nhân vật chính của câu chuyện chia sẻ với tờ Cosmopolitan rằng: “Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng bài viết của mình sẽ được lan truyền kinh khủng đến vậy, và ngay từ đầu tôi cũng không có ý định viết một bài viết thu hút sự chú ý của nhiều người như thế”.

Cậu bé mặc váy 1
Cậu bé Roo 3 tuổi rưỡi rất thích mặc chiếc váy xòe lấp lánh này bởi vì nó khiến cậu bé cảm thấy mình thật đẹp đẽ và dũng cảm.

Dưới đây là những chia sẻ đã gây “bão” của bà mẹ này:

“Cậu con trai 3 tuổi rưỡi của tôi thích xe tải đồ chơi. Thằng bé thích chơi xếp hình. Cậu nhóc thích ăn mận. Và chàng trai của tôi thích mặc váy xòe lấp lánh. Nếu thắc mắc, cậu bé sẽ nói rằng chiếc váy khiến cậu cảm thấy mình thật đẹp đẽ và can đảm. Nếu thắc mắc tiếp, cậu bé sẽ nói rằng chẳng có quy định nào về việc con trai nên mặc gì và con gái nên mặc gì ở đây cả!

Con trai tôi đã mặc chiếc váy xòe đó tới nhà thờ, tới các cửa hàng tạp hóa, khi đi tàu hỏa và lúc chơi nghịch cát. Chiếc váy đã trở thành một phần trong thế giới của chúng tôi, tự nhiên và bình thường. Chúng tôi đã được hỏi những câu hỏi thiện chí, chúng tôi trả lời chúng và mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều ổn, cho đến ngày hôm qua.

Hôm qua, trên đường đi dạo đến công viên, một người lạ đã tiến lại gần tôi và con trai tôi với câu hỏi rất tò mò rằng tại sao cậu bé lại mặc váy. Tôi không quen biết anh ta, nhưng anh ta nói rằng đã từng nhìn thấy chúng tôi vài lần.

“Tôi chỉ tò mò” – người đàn ông nói – “Tại sao chị lại để con trai mình làm điều này?”. Anh ta không hề tọc mạch. Anh ta cũng không muốn nghe câu trả lời. Điều anh ta muốn là chắc chắn rằng chúng tôi biết điều mà con trai chúng làm – điều mà chúng tôi cho phép cậu bé làm – là sai lầm.

“Mẹ cháu không nên để cháu làm như vậy”, anh ta nói thẳng với con trai tôi, “Cháu là một cậu bé. Mẹ cháu là một bà mẹ tồi tệ. Làm như vậy là ngược đãi trẻ em”.

Rồi anh ta chụp ảnh chúng tôi, mặc dù tôi đã yêu cầu anh ta không được làm như vậy; anh ta còn hăm dọa tôi. “Bây giờ tất cả mọi người sẽ biết”, anh ta nói “Rồi cô sẽ thấy!”.

Tôi gọi cảnh sát. Cảnh sát đến và lấy lời khai, họ khen chiếc váy của thằng bé. Mặc dù vậy, đến hôm nay con trai tôi vẫn cảm thấy bất an. Cậu nhóc muốn biết: “Người đàn ông đó có quay trở lại nữa không? Đó là người xấu có phải không? Hắn ta có bới móc những điều tồi tệ về chiếc váy của con nữa không? Hắn có chụp ảnh nữa không?”.

Tôi không thể nói điều gì chắc chắn với thằng bé. Tôi chỉ có thể nói những điều này: Mẹ sẽ không để ai đe dọa con. Mẹ sẽ không để con bị tổn thương hay sợ hãi. Mẹ sẽ không để những người lạ mặt hung hãn nói với con trai mẹ rằng nên hay không nên mặc cái gì.

Cả thế giới có thể không yêu thương con trai tôi và tất cả những gì thuộc về nó, nhưng tôi thì có. Tôi sinh ra trên trái đất này để chắc chắn rằng cậu bé cảm nhận được điều đó.

Tôi sẽ nói thật to những lời yêu thương này từ những góc phố nhỏ nhất.

Tôi sẽ che chở để thằng bé có thể hồn nhiên bước xuống phố, mặc bất cứ món đồ nào mà nó muốn mặc.

Tôi sẽ chỉ cho thằng bé thấy, bằng bất cứ cách nào có thể rằng, bản thân thằng bé là một điều vô giá với tôi, tôi tin vào những điều thằng bé lựa chọn cho chính mình và sẽ luôn ủng hộ sự lựa chọn đó – mặc cho những người khác có nói ra nói vào, mặc cho ai đó cố gắng để ngăn cản thằng bé làm theo ý của nó.

Gia đình tôi có một “tuyên ngôn”. Bản “tuyên ngôn” đó là:

Chúng ta biết yêu thương.
Chúng ta tốt bụng.
Chúng ta quyết tâm và bền bỉ.
Chúng ta đẹp đẽ và dũng cảm.

Chúng ta biết chúng ta là ai. Những người lạ tọc mạch sẽ không thay đổi con người chúng ta. Thế giới sẽ không thay đổi con người chúng ta - chúng ta sẽ thay đổi thế giới”.

Rất nhiều trang báo lớn như Huffington Post, The Cosmopolitan… đã đưa tin về chia sẻ đầy mạnh mẽ cũng như quan điểm nuôi dạy con cực kì bản lĩnh của người mẹ này. Chia sẻ của chị cũng nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, một số người cũng chia sẻ những bức ảnh con trai của họ mặc những chiếc váy điệu đà, xinh xắn; thậm chí một số ông bố còn đăng ảnh mình mặc chiếc váy xòe đầy màu sắc như một lời ủng hộ mạnh mẽ dành cho mẹ con cậu bé Roo.

Cậu bé mặc váy 2
Một bà mẹ chia sẻ tấm ảnh con trai mình sung sướng khi được mặc bộ váy công chúa Elsa như một lời đồng tình tuyệt đối với những điều mà mẹ cậu bé Roo chia sẻ, rằng mọi đứa trẻ đều được quyền mặc món đồ mà chúng yêu thích.

Cậu bé mặc váy 3
Rất nhiều những hình ảnh như thế này với hashtag #tutusforroo đã được chia sẻ trên mạng xã hội để ủng hộ "tuyên bố" của chị Jen Anderson.

Trên trang cá nhân của mình Jen Anderson cũng tâm sự thêm rằng:
 
“Có 3 điều khi nuôi dạy con mà tôi nhận ra khiến tôi cảm thấy rất tâm đắc:

1. Khi lũ trẻ đến với chúng ta, chúng cũng là những “kẻ lạ mặt”.

2. Chúng ta nhanh chóng tìm hiểu và làm quen với lũ trẻ, và chúng lại tiếp tục trở nên “lạ lẫm” với chúng ta trong từng mốc lớn lên, trưởng thành của mình.

3. Nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc đời này là chào đón lũ trẻ một cách liên tục, chủ động và hân hoan ở mọi giai đoạn mà chúng lớn lên và giúp những đứa trẻ của chúng ta biến thế giới này thành một gia đình".

Cậu bé mặc váy 4
"Hãy mặc bất cứ thứ gì con muốn bởi vì mẹ vẫn sẽ luôn yêu con", thông điệp làm mẹ giản dị này của bà mẹ Jen Anderson đã chạm tới trái tim của hàng nghìn cha mẹ.

Chia sẻ câu chuyện của mình và Roo, qua một bài phỏng vấn với HuffPosst bà mẹ mạnh mẽ này muốn gửi tới một thông điệp yêu thương tới tất cả những ai đang làm cha mẹ, rằng: “Điều con cái cần là chính bạn. Cho dù chúng là ai, chúng mong ước trở thành điều gì, chúng đều cần tình yêu của bạn, sự háo hức của bạn và sự thừa nhận của bạn”.

Từ câu chuyện của cậu bé Roo và chia sẻ của chị Jen Anderson, chúng ta thêm một lần nữa thấm thía rằng, làm cha mẹ thực sự là một hành trình cần ở chúng ta rất nhiều năng lượng, sự bền bỉ và tình yêu thương, bởi chỉ có tình yêu thương và sự tôn trọng dành cho các con mới chính là nguồn dinh dưỡng giúp chúng lớn lên hạnh phúc với một tinh thần khỏe khoắn.
Chia sẻ