Con thấy mẹ cứ ác ác thế nào ấy!

Hải Anh,
Chia sẻ

Veo nghịch, bị mẹ đánh đòn. Veo vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, sao mẹ ở trong truyện, trong phim thì đẹp và hiền thế mà sao con thấy mẹ mình cứ ác ác thế nào ấy".

1. Veo ngồi sau xe mẹ và nói chuyện dọc đường:

- Mẹ ơi, sau này con lớn con làm cô cảnh sát giao thông.

- Làm cảnh sát giao thông để làm gì hả con?

- Để nếu mẹ không đội mũ bảo hiểm thì con chỉ kiểm tra giấy tờ của mẹ rồi cho mẹ đi luôn chứ không giữ mẹ lại đâu.

2. Veo về quê chơi, thỉnh thoảng lại thấy đống phân bò trên đường, quay sang nói với bà: “Con bò này hư quá bà nhỉ, lẽ ra phải ị vào bô chứ sao lại ị lung tung thế!”.

3. Mẹ đưa Veo đi thăm cô cùng cơ quan sinh em bé. Veo thích em bé lắm nhưng hỏi gì cũng không thấy em bé trả lời, cứ ê a (vì em bé mới được 3 tháng). Thế là Veo bảo em:

- Toàn nói tiếng gì vậy? Nói tiếng Việt thử xem!

4. Ba dạy Veo học:

- Con đọc theo ba đi: dấu hỏi, dấu ngã...

Veo ngắt lời ba:

- Con đọc dấu ngã là dấu té có được không ba?

5. Mẹ sinh em trai, Veo vào vén tã của em lên xem rồi reo hò:

- A mẹ ơi, em có cuống, em có cuống!

6. Mẹ hỏi Veo:

- Con có thương em không?

- Con có, nhưng mẹ đẻ nhiều em quá con thương không hết, sao mẹ đẻ nhiều thế hả mẹ?

- Cái đó là ông trời cho chứ mẹ đâu có cố ý. Nhưng con thấy cả lớp con có bạn nào có 2 em sinh đôi như con đâu nè.

- (Thở dài): Vâng, nhưng thương nhiều em quá con mệt lắm!

7. Veo đi học về, chào mẹ:

- Mẹ ơi, con chó con của mẹ về rồi đây nè!

Rồi chỉ vào bố, bảo:

- Bà nội ơi, con chó con của nội cũng về luôn rồi nè!

8. Veo cực thích ăn thịt, bữa cơm nào mà không có thịt là khóc toáng lên, không thèm ăn. Bà trêu:

- Sau này lớn lên phải tìm anh nào nhà bán thịt để cưới chứ con nhà bình thường làm gì đủ thịt mà nuôi.

Veo cãi:

- Không, sau này con cưới ba Hùng thôi!

- Ba Hùng là chồng mẹ Hương rồi, ai cho con cưới?

- Mẹ Hương đi cưới chồng khác đi, để ba Hùng cho con cưới nha!

9. Veo nghịch, bị mẹ đánh đòn. Veo vừa khóc vừa nói:

- Mẹ ơi, sao mẹ ở trong truyện, trong phim thì đẹp và hiền thế mà sao con thấy mẹ mình cứ ác ác thế nào ấy.

10. Mẹ đang ngồi đọc báo. Veo uống sữa xong lấy bông hoa giả cắm vào vỏ hộp sữa, quay sang nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con trồng hoa đấy mẹ. Để con tưới nước và bắt sâu cho hoa nhé. Đến chiều bông hoa sẽ nở, thơm ơi là thơm nhé!

- (vẫn mải mê đọc báo)

- Mẹ ngửi đi, xem có thơm không nào! (Nói rồi Veo ấn bông hoa vào mũi mẹ)

- Ừ, thơm quá! (Vẫn không ngẩng lên nhìn con)

- Vớ vẩn! Thơm đâu mà thơm. Đã nở đâu mà thơm!

Chia sẻ