Con sắp có em

,
Chia sẻ

Mẹ tập cho con làm quen với điều mới mẻ, đó là con sắp có em.

Bắt đầu từ những nhắc nhở: Mẹ có em trong bụng. Bin đừng đụng mạnh vào bụng mẹ, sẽ làm đau em! Rồi mẹ dạy con, vừa để con tập nói, vừa để con biết rằng mình sắp được làm anh. Và thế là mỗi khi có ai hỏi, Bin dõng dạc trả lời: “Bin có em rồi. Em trong bụng mẹ. Em kêu con là: anh Hai”!

 

Con yêu! Con có biết chính con là hình mẫu để ba mẹ nghĩ về em của con không? Con ngoan ngoãn, biết nghe lời ba mẹ (dù có hơi bướng một chút), lễ phép và sáng dạ, ba mẹ không mong gì hơn. Ba con nói: “Con trai hay gái không quan trọng, chỉ cần ngoan là được”. Vậy nên con phải cố gắng chứng tỏ vai trò “anh Hai” của mình nhé.

Bin cũng tỏ ra rất thông cảm với mẹ mỗi khi đòi mẹ ẵm mà không được. Nhưng có lần Bin ngủ dậy mà không thấy mẹ bên cạnh đã “bắt đền” bằng cách nhất định đòi mẹ phải ẵm ra khỏi phòng. Khi mẹ nói: Mẹ đang mang em, làm sao ẵm con nổi, Bin liền hiến kế: “Mẹ cõng Bin”. Cả ba và mẹ cùng phì cười trước sự láu lỉnh ấy của con.

Con trai của mẹ đã biết quan sát và nhận xét. Con hay khoe với bác Ba (người giữ trẻ): “Mẹ Bin có em trong bụng, bác Ba không có em, bà nội, bà ngoại không có em, Bin cũng không có em”. Nhưng có lần, sau khi uống sữa, Bin liền thỏ thẻ với bà ngoại: “Bin có em rồi” và chỉ vào cái bụng căng to của mình. Bà ngoại phải bật cười vì phát hiện ngộ nghĩnh của thằng cháu cưng.

Con yêu, mẹ rất tự hào khi con của mẹ luôn yêu thương em. Mỗi khi nói về em, con ghé môi hôn vào bụng mẹ rồi nói: “Bin hun em. Mai mốt Bin đút cho em ăn, ru em ngủ, cho em chơi đồ chơi, xi tè cho em…”. Nhưng nhóc của mẹ ạ, “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa!”. Chỉ mấy tháng nữa thôi, liệu con có nhớ và làm đúng như những gì bây giờ con đang nói không nhỉ? Mẹ đùa thôi, vì mẹ biết “anh Hai” của mẹ còn nhỏ quá, ngủ còn phải có người ru, ăn còn phải có mẹ đút… thì làm sao mà chăm em được. Nhưng mẹ hạnh phúc vì con đã tự giác nói ra điều đó.

Mẹ Sương
Theo PNO
Chia sẻ