Con quấy khóc cả đêm, dỗ mãi không nín, sáng hôm sau mẹ thay bỉm mới thấy hối hận

San San,
Chia sẻ

Suốt cả đêm dài, cả nhà cùng ra sức dỗ dành nhưng bé trai vẫn không nín khóc.

Nhiều mẹ bỉm than thở dù đã trang bị và đọc rất nhiều sách về nuôi dạy con, thế nhưng khi bước vào cuộc sống bỉm sữa vẫn có không ít vấn đề xảy ra khiến họ cảm thấy lúng túng và đau đầu. Đặc biệt là với trẻ sơ sinh, chỉ một biểu hiện nhỏ cũng khiến bố mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Mới đây, chị Thùy Linh (24 tuổi, sống tại Hà Nội) vừa chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều mẹ bỉm cảm thấy đồng cảm. Con trai chị Linh (biệt danh Chinsu) mới tròn 2 tháng tuổi nhưng khiến cả nhà một phen hoảng sợ.

''Tối hôm trước không hiểu sao thằng Chinsu cứ khóc dai dẳng. Mình vội vã cho ăn để ru con ngủ, thế nhưng ru mãi mà bé cứ khóc mãi, chỉ nằm trên tay mẹ một xíu lại gào ré lên, nhất quyết không chịu nằm xuống giường. Mình mệt quá nên nhờ chồng chăm cho một lúc nhưng rồi bố nó cũng lắc đầu vì mệt.

Hai vợ chồng thay phiên nhau suốt cả buổi tối mà vẫn không biết con bị làm sao. Rõ ràng đã ăn no, tắm rửa, thay bỉm, vệ sinh phòng sạch sẽ rồi. Cuối cùng đến sáng hôm sau con vẫn khó chịu nên hai vợ chồng quyết định cho đi khám. Lúc này mình thay bỉm và phát hiện trên bỉm có dính một chút màu hồng nhạt như máu. Hai vợ chồng tá hỏa lật con lại thì phát hiện phần mông của bé bị hăm nặng, đỏ ửng và rát.

Con quấy khóc cả đêm, dỗ mãi không nín, sáng hôm sau mẹ thay bỉm mới thấy hối hận - Ảnh 1.

Nếu thấy bé quấy khóc, khó chịu, bố mẹ nên kiểm tra kĩ cơ thể của con. Ảnh minh hoạ.

Bình thường mình thay bỉm cho con chỉ chú ý phần trên mà không kiểm tra mông bé. Đây là sơ xuất và bản thân mình cũng rất hối hận vì không kiểm tra con kĩ càng. Hai vợ chồng đưa bé đến viện thì bác sĩ kê thuốc và bảo rằng chỉ cần bôi vài ngày là con sẽ khỏi, lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Rõ là đã đọc rất nhiều kiến thức nhưng cuối cùng chỉ vì chủ quan không kiểm tra hết người con nên mới thành ra như vậy. Thêm nữa, vì trời lạnh nên 2 ngày mình mới tắm cho bé một lần. Bác sĩ bảo có thể vì bố mẹ ủ con kĩ quá, phần mông ẩm ướt và chảy mồ hôi nên càng bị hăm nặng hơn. Thấy có lỗi với con quá mọi người ạ'', chị Linh tâm sự.

Con quấy khóc cả đêm, dỗ mãi không nín, sáng hôm sau mẹ thay bỉm mới thấy hối hận - Ảnh 2.

Chia sẻ thêm về trường hợp của bản thân, chị Linh cho biết rất may hiện tại bé đã đỡ một chút, không còn quấy khóc như vài ngày trước nữa: ''Sau khi bôi thuốc và được vệ sinh thường xuyên thì con đã đỡ rồi. Mình muốn khuyên các mẹ là dù là bé trai hay bé gái đều cần được kiểm tra cẩn thận, không chủ quan mà gặp phải trường hợp như mình.

Phần phía sau mông con thường bị bố mẹ bỏ qua. Thêm vào đó, thời tiết dù nóng hay lạnh thì bố mẹ nên đảm bảo nhiệt độ phòng thích hợp cho con, không nên mặc quá nhiều dẫn đến bí bách, gây khó chịu. Bệnh ngoài da như thế này không quá nguy hiểm nhưng sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu, xót con lắm''.

Chia sẻ