Con không có bố

Minh Minh,
Chia sẻ

Chị bỏ đi với cái thai trong bụng đang “nẩy mầm”. Chuyện như trên phim nhưng lại vận vào đúng chị. Nhưng chị cũng làm như người ta vẫn làm, đó là giữ cái thai lại.

Nhìn con gái say giấc nồng, tay vẫn ôm con búp bê, miệng nhoẻn cười mà chị thấy lòng tê tái. Giá mà ngày xưa chị đừng thế…

Con gái 3 tuổi cũng là 3 năm chị nuôi con một mình. Mọi cơ cực, vui buồn mình chị gánh cả. Có con, gánh nặng thêm nặng nhưng niềm vui cũng thêm vui. Chị cũng chẳng có ý định đi tiếp bước nữa vì vết thương lòng quá sâu, nhưng nhìn con gái chị không nỡ, nó có tội tình gì mà chị bắt nó phải chịu cảnh côi cút như này chứ.

Ngày ấy, chị và anh là hai sinh viên ham học nhất của khoa, ham học ham cả làm. Cả hai gia đình cùng khó khăn nên không hỗ trợ được gì nhiều, mọi chi phí trang trải học học cả hai đều phải tự túc. Thế là anh dựa vào chị, chị dựa vào anh. Điểm số tốt nghiệp không thật cao, nhưng cũng đủ để cả hai có được một công việc tàm tạm ở nơi thành thị đắt đỏ, chật chội. Một đám cưới nho nhỏ sẽ sớm được diễn ra nếu như không có một ngày anh đạt giải nhất văn nghệ của công ty. Anh lọt vào “mắt xanh mắt đỏ” của cô kế toán trưởng, con gái của trưởng phòng nhân sự. Nếu như anh nói rõ anh đã có người yêu và nếu như cô ấy không tấn công anh “ác liệt”, không dựa hơi bố mà cất nhắc anh lên dần, không dùng những món quà đắt tiền mà lấy lòng gia đình anh thì chắc anh cũng không bị lung lạc đến thế. Mẹ anh bảo: hoặc chọn chị hoặc chọn mẹ và anh không còn cách nào khác.
 
 
Chị bỏ đi với cái thai trong bụng đang “nẩy mầm”. Chuyện như thế này chị vẫn tưởng chỉ có thể có trên phim hay trong truyện mà thôi, ai dè lại vận vào đúng chị. Nhưng chị cũng làm như người ta, đấy là giữ cái thai lại.

Ba năm vất vả để giờ con gái cũng lớn để biết hỏi: “Mẹ ơi, bố con đâu?”, “Bố đi làm ăn xa mà con”, “Bao giờ bố về hả mẹ?”, “Rất lâu nữa bố mới về con ạ”.

Con bé cứ tin là thế. Đến bữa ăn, bao giờ nó cũng lấy thêm một đôi đũa và một bát, nó bảo: “Để bố có về còn có bát ăn cơm”, hay khi ăn cơm, bao giờ nó cũng mời cả bố lẫn mẹ, có quà gì bao giờ nó cũng bảo để phần bố và mẹ… Tất cả những cái đó là do chị dạy con. Chị biết mình không nên làm thế, vì như thế là gieo vào con niềm hy vọng mong mảnh, ảo tưởng. Nhưng thực lòng, chị cũng muốn làm thế để cho nhà cửa có hơi chút của một người đàn ông, để ít ra mẹ con chị còn có gì đó mà hy vọng.

Hôm nay được lĩnh lương, chị mua một con búp bê rất xinh cho con và nói rằng của bố gửi về tặng. Con bé thích lắm, ôm em búp bê suốt và luôn miệng nói: “Yêu bố quá”. Chị vẫn thường làm thế để con không mặc cảm với bạn bè, để con có thể phát triển hoàn thiện mà không khuyết thiếu tâm hồn, có chăng, người khuyết thiếu là chị.
 

Rồi trái tim chị cũng “nở hoa”. Có một người đàn ông thực sự tốt với mẹ con chị và thực lòng mong muốn được đem lại hạnh phúc cho mẹ con chị, được làm bố của con gái chị. Trái tim tưởng như hóa đá của chị một lần nữa lại tan chảy. Nhìn thấy con vui vẻ bên người đàn ông ấy, luôn miệng gọi ba ba mà chị không cầm được nước mắt. Con gái chị vui là chị có thể đánh đổi mọi thứ.

Thế nhưng, đúng khi hạnh phúc đang đến với mẹ con chị thì bố đẻ của con chị xuất hiện. Anh đứng đó tần ngần nhìn con. Anh không dám nhận con khi chưa được sự cho phép của chị. Anh chỉ bày tỏ mong muốn được bù đắp cho hai mẹ con và cho anh được nhận con. Cuộc đời đúng là có lắm éo le. Có những lúc một mình chị cam chịu dư luận, khó khăn để nuôi con thì không có ai, nay lại có tới những hai người đàn ông muốn giúp mẹ con chị.

Nếu xét về tình cảm của mình thì chị không muốn cho con nhận bố đẻ, bởi dù có nhận bố đi chăng nữa thì con cũng có được ở cùng bố đâu, bố nó còn có gia đình, còn có những đứa con khác. Nhận bố có chăng chỉ làm con thêm tủi thân mà thôi. Còn người đàn ông kia, chị tin anh ấy sẽ đem lại một gia đình vẹn tròn, lấp đầy chỗ khuyết cho gia đình bé nhỏ của chị. Nhưng chị lại sợ mình quá ích kỉ, khi không cho con nhận bố đẻ. Chị sợ đến một ngày con gái sẽ trách chị nhiều…
 
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.
Chia sẻ