Con bơm cho chóng lớn

Susu,
Chia sẻ

Bà đi chợ về thấy Cò ngậm bơm rồi bơm lấy bơm để vào mồm. Bà quát thì Cò hí hửng bảo: "Cháu bơm cho chóng lớn".

1. Bố lấy sữa tươi cho con uống, không cẩn thận đánh rơi cả bình sữa gần 2 lít lênh láng khắp nhà. Mẹ tiếc rẻ tức quá mà không mắng được, mới tỉa:

- Mẹ: Đấy, Cò mà làm đổ sữa như thế thế nào cũng bị ăn quật!

 - Cò: Ừ nhỉ, thế mà bố không sao, buồn cười nhỉ!?

2. Bố có mua cái bơm mini để bơm bóng bay treo lên tường cho Cò chơi. Nhân lúc không có ai ở nhà, Cò lấy bơm ra chơi, há mồm ngậm vòi rồi bơm lấy bơm để. Bà nội đi chợ về thấy thế quát:

- Cò, cháu làm gì đấy? Ra đây! Bẩn quá!

Cò bỏ cái bơm xuống hí hửng:

- Cháu bơm cho chóng lớn!

3. Cò chơi với em, mẹ dặn: - Hôm nay em bị bệnh, con chơi nhẹ nhàng thôi nhé, đừng chạy nhiều kẻo em lại mệt.

Cò dạ rất ngoan. Lúc sau có anh Tú hàng xóm sang chơi, Cò nhắc nhở: - Hôm nay cu Tít bệnh, chơi nhẹ nhàng thôi nha!

Anh Tú hỏi: - Bệnh gì thế?

Cò suy nghĩ một lúc rồi trả lời: -Bệnh viện í!

Cả nhà bò lăn ra cười vì Cò mới phát hiện ra một loại bệnh mới.
 

4. Nghỉ lễ 30/4, bố mẹ cho Cò về quê ngoại chơi. Đến lúc lên cu cậu buồn ị quá nên chạy tọt vào nhà vệ sinh, đến lúc xong cu cậu tìm quanh không thấy cuộn giấy vệ sinh đâu (bố mẹ dùng xong hết chưa kịp thay), Cò ngồi trong đó hỏi vọng ra:

- Bố mẹ chén hết giấy vệ sinh của con rồi à???

5. Lớp mẫu giáo của Cò mới được trang bị máy chiếu. Cô giáo tranh thủ giờ các cháu ngủ tập dùng máy chiếu.Cu cậu nhìn thấy, thế là tối về có chuyện kể cho bố mẹ nghe:

- Mẹ ơi hôm nay con bướm của cô giáo cứ bay trên tường làm con không ngủ được!

Chả là cô giáo dùng cái màn rèm thử cho nên có hình nó nhảy múa trên tường.

6. Nếu hỏi cu Cò là con yêu ai thì sẽ nhận được một bản liệt kê khá dài nhưng nếu hỏi con yêu ai hơn thì chẳng bao giờ cu cậu trả lời cả. Tối qua bố thử lại xem con phản ứng thế nào:

Bố: Cò, con yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn?

Cò: Ai ngoan hơn thì con yêu!

Bố và mẹ: !!!???

7. Mấy hôm nay Cò ho suốt. Mẹ dỗ uống thuốc không được mới doạ: "Không uống mẹ đánh đít". Cậu ta trả lời: "Mẹ không đánh được đâu, con ngồi rồi".

Chia sẻ