Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con

San San,
Chia sẻ

Tất tần tật về chuyến du lịch này đã được gia đình bé Cam review lại sau khi trở về.

Mùa hè tới rồi, tranh thủ cuối tuần hoặc những ngày nghỉ, bố mẹ hãy đưa con cùng ra ngoài chơi nhé. Những chuyến đi không chỉ giúp con khám phá điều mới lạ, trải nghiệm thiên nhiên kỳ diệu mà còn giúp gắn bó tình cảm gia đình. Dưới đây là review chi tiết của anh Trần Thanh Tú (32 tuổi), bố của bé Cam (2,5 tuổi) về chuyến đi Cát Bà của gia đình bằng tàu hoả kéo dài 4 ngày 3 đêm, xuất phát từ Hà Nội. 

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 1.

Nhìn là đã muốn đi luôn rồi!

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 2.

Lên đường cùng gia đình nhà Cam.

DI CHUYỂN

Di chuyển Hà Nội - Cát Bà: tàu hỏa và taxi

Từ Hà Nội đến Hải Phòng ba mẹ có thể đi từ ga Hà Nội (tất cả các ngày trong tuần) và ga Long Biên (từ thứ 2 đến thứ 6). Nhà mình đi từ ga Long Biên, tàu LP3 xuất phát lúc 9h30 phút sáng, đến Hải Phòng lúc 12h.

Toàn bộ toa khách của tàu này đều là ghế ngồi mềm điều hòa, giá vé (khứ hồi) cho người lớn là 178k/người, trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí nếu ngồi cùng bố mẹ nhưng để thoải mái, mẹ mua cả ghế riêng cho Cam với giá vé là 134k/vé 2 chiều.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 3.

Lên đường thôi!

Tàu tuy không còn mới nhưng khá sạch sẽ, có ngăn để hành lý phía trên, có ổ cắm điện và móc treo đồ; nhà vệ sinh tuy nhỏ nhưng cũng sạch. Trên tàu có bán bánh giò, bánh gai, trà, cà phê, chè dừa dầm, bim bim, đồ ăn vặt... Nhược điểm là tàu đi hơi rung lắc và hơi ồn nhưng anh bạn nhỏ lần đầu tiên được đi tàu thì vui tưng bừng, mải mê nhìn ngắm suốt cả quãng đường không ngủ tí nào.

12h tàu đến ga Hải Phòng. Nhà mình ăn trưa ở quán gần ga. Ở đây bán đồ cuốn, nem lụi Huế, đồ ăn sạch sẽ, vừa miệng.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 4.

Em bé tò mò về các toa tàu.

Ăn trưa xong khoảng 13h30, chúng mình xuất phát ra Cát Bà. Từ Hải Phòng ba mẹ có thể đón xe buýt/xe khách tại Bến Bính, sau đó có thể đi cáp treo hoặc phà qua biển sang Cát Bà. Nhà mình thì gọi taxi cho chủ động thời gian và đỡ phải lỉnh kỉnh kéo đồ. Giá taxi cho 1 chiều Hải Phòng - Cát Bà là 1.600k đã bao gồm vé phà.

Nếu đi bằng xe riêng từ Hà Nội thì ba mẹ chỉ cần đi theo google map đến Bến Phà Gót rồi đi phà khoảng 15-20 phút sang Bến Cái Viềng và di chuyển đến trung tâm Cát Bà (khoảng 23km). Tổng thời gian di chuyển bằng xe cá nhân mất khoảng 3h - 3h30 phút tùy tình hình giao thông và thời gian chờ phà.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 5.

Bé Cam trên tàu hoả.

Ngoài ra có khá nhiều xe khách đưa đón từ Hà Nội đến thẳng Cát Bà như Cat Ba Discovery... giá vé từ 250k, ba mẹ tìm hiểu thêm nhé.

Di chuyển tại Cát Bà: xe máy và xe điện

Cát Bà có xe điện chạy khắp nơi, ba mẹ chỉ cần đứng chờ dọc đường là sẽ có xe qua. Giá xe điện đi bãi tắm và các điểm loanh quanh trong thị trấn là 10k/người/lượt, ngoài ra cũng có thể đến bất kì địa điểm nào khác trên đảo với mức giá thương lượng. Các chú, bác lái xe rất thoải mái, thân thiện.

Đường xá đẹp, thuận tiện nên Cam đi xe điện ra bãi tắm, còn đi chơi loanh quanh thì được bố mẹ chở bằng xe máy. Giá thuê xe máy là 100k/ngày, có thể tự thuê hoặc nhờ homestay/khách sạn gọi giúp.

Nhìn cảnh đẹp đến nao lòng. 

NGHỈ NGƠI

Cát Bà có rất nhiều homestay, khách sạn, resort… Thị trấn Cát Bà thì nhỏ thôi nên ba mẹ ở chỗ nào cũng tiện. Nhà Cam đi sát ngày và xác định thời gian đi chơi bên ngoài là chính nên mẹ chọn một chiếc homestay xinh xinh trên đường Tùng Dinh, gần bãi Tùng Thu.

Homestay ở ngay lối vào thị trấn, nằm trong ngõ dân sinh nên không ồn ào, bạn chủ và bố mẹ bạn thì siêu thân thiện, đáng yêu.

Chiếc homestay xinh xắn.

Nếu muốn ở sang trọng thì ba mẹ có thể đặt phòng ở Flamingo Cát Bà, nằm trên bãi tắm Cát Cò 2 hoặc MGallery ở Cát Cò 3, giá phòng từ 2,5 triệu/đêm.

VUI CHƠI

Tắm biển

Cát Bà có các bãi tắm: Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3, bãi Tùng Thu (bãi số 4). Nhà mình thấy Cát Cò 3 cát sạch và bãi đẹp nhất, bãi Tùng Thu thì lặng sóng hơn nhưng cát không được sạch bằng các bãi kia nên mặc dù ở ngay cạnh Tùng Thu nhưng Cam lại hay sang Cát Cò 3 chơi nhất.

Bãi tắm vào không mất phí, nhưng ngồi nghỉ thì mất phí 200k/ô che nắng, tắm tráng 30k/người, đi vệ sinh 5k/người.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 8.

Em bé mê cát.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 9.

Đùa với biển mãi mà không chán.

Ngắm hoàng hôn trên đường ven biển

Vì mê mẩn cảnh mặt trời trên biển từ lúc đi taxi vào thị trấn nên ngay ngày hôm sau chúng mình đã thuê xe máy chạy ngược lên để cùng Cam ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 10.

Hoàng hôn siêu đẹp.

Điểm ngắm cảnh cách thị trấn khoảng 12km, khá là xa nhưng Cam được ngồi xe máy cũng vui tíu tít hát suốt đường. Dọc cung đường ven biển ra đây có những cánh đồng cỏ bạt ngàn, người dân chăn thả rất nhiều dê. Cam đã được thả diều, chơi với châu chấu và các bạn dê… thật sự không muốn về.

Cam đã được thả diều, chơi với châu chấu và các bạn dê.

Khám phá làng chài Việt Hải

Để ra làng chài, ba mẹ sẽ cần đi thuyền gỗ hoặc ca nô từ đảo Cát Bà. Theo nhà mình tìm hiểu thì ở đây các con có thể đạp xe tham quan làng chài cổ, thử cảm giác ''massage cá'', khám phá rừng quốc gia Cát Bà…

Làng chài Việt Hải vốn là một điểm đến dự định trong chuyến đi lần này của nhà mình, nhưng cả bố mẹ và Cam đều mê mệt bãi tắm nên chưa kịp qua, nhất định lần sau sẽ ghé!

Ngoài ra ba mẹ có thể đặt tour tham quan vịnh và các đảo nữa. Lần này nhà mình dành nhiều thời gian hít thở và tận hưởng nên không di chuyển nhiều, lần sau có dịp sẽ mua tour đi tham quan xung quanh.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 12.

Xe thuận tiện cho việc di chuyển.

ĂN UỐNG

Cát Bà có rất nhiều nhà hàng, quán ăn với nhiều mức giá. May quá homestay nhà mình ở cũng có dịch vụ ăn uống nên mình đặt ăn ở đây luôn. Đồ ăn siêu nhiều, tươi và giá chỉ bằng gần một nửa so với việc đi ăn hàng thôi.

Nếu không muốn ăn ở nhà thì ba mẹ có thể thử các nhà hàng như Lẩu nướng Thúy Anh, hay các quán cơm trong chợ Cát Bà cũng được nhiều người đánh giá tốt.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 13.

Các món ăn trông khá ngon mắt.

TỔNG KẾT VỀ CHUYẾN ĐI

Cam đã có rất nhiều trải nghiệm với các phương tiện giao thông: tàu hỏa, taxi, phà, xe điện và xe máy.

Đi bằng tàu hỏa cho trải nghiệm thú vị nhưng hơi tốn thời gian di chuyển nên lần sau có lẽ cả nhà sẽ tự lái xe đi để có nhiều thời gian chơi hơn và tiện di chuyển trên đảo nữa.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 14.

Được đứng giữa cánh đồng trải dài thế này cũng thú vị lắm chứ.

Cát Bà thường đông từ tháng 5 đến tháng 9, nhà mình đi tháng 4 nên mọi thứ đều thảnh thơi dễ chịu, thời tiết mát mẻ không bị nóng quá mà vẫn đủ ấm để con nghịch nước thỏa thích.

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 15.

Nhất định nhà Cam sẽ quay lại nơi đây.

Thị trấn du lịch nên không tránh khỏi việc xô bồ ở các điểm dịch vụ, nhưng nhìn chung các cô các bác ở đây đều rất thân thiện, vui vẻ, suốt hành trình nhà mình không gặp điều gì khó chịu cả.

Sắp đến kỳ nghỉ lớn nhất trong năm rồi, chúc các gia đình nhỏ có những chuyến đi tuyệt vời!

Chuyến đi Cát Bà 4 ngày 3 đêm bằng tàu hoả của em bé 2,5 tuổi: Trải nghiệm các loại phương tiện, cảnh vật đẹp mê đến người lớn còn thích nói gì trẻ con - Ảnh 16.

Chia sẻ